Tăng 'sức trẻ' cho Đảng từ trường học - Kỳ 2: Vững vàng hành trang lý tưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ công tác ươm tạo, chăm lo bồi dưỡng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã "gặt hái" được thành quả khi có nhiều đảng viên là học sinh tiêu biểu. Sau khi được kết nạp Đảng, những “mầm xanh” này đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh tiên phong của mình.

Mốc son tuổi 18

Khi đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghiêm trang hô vang những lời thề danh dự là những giây phút đầy xúc động, tự hào của mỗi đảng viên. Đặc biệt, với những đảng viên 18 tuổi được kết nạp ngay trong trường phổ thông, cảm xúc ấy càng thêm thiêng liêng, cao quý. Lời thề đảng viên cũng chính là "kim chỉ nam" để các đảng viên trẻ vững vàng tiến bước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để ngày một trưởng thành.

Tháng 6/2024, cô gái có vóc dáng bé nhỏ Nguyễn Thị Mỹ Duyên vinh dự là học sinh đầu tiên của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Krông Búk) được kết nạp Đảng. Bảng thành tích học tập của Mỹ Duyên rất ấn tượng, em là học sinh xuất sắc toàn khóa của nhà trường. Suốt 12 năm học, Mỹ Duyên đều đạt học sinh giỏi. Năm 2024, em đoạt giải Ba học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh; đồng thời được Trường Đại học FPT (TP. Hồ Chí Minh) trao học bổng toàn phần. Mỹ Duyên cũng là nhân tố tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của đoàn trường.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên là học sinh đầu tiên của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Krông Búk) được kết nạp Đảng.
Nguyễn Thị Mỹ Duyên là học sinh đầu tiên của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Krông Búk) được kết nạp Đảng.

Ba năm liền được giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp tin tưởng bầu làm Bí thư Chi đoàn, Mỹ Duyên đã nỗ lực phát huy vai trò của mình. Em luôn cân đối, sắp xếp thời gian hài hòa để vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và tham gia tích cực các hoạt động, phong trào của trường, lớp. Mỹ Duyên chia sẻ: “Vào Đảng ở tuổi 18 là niềm vinh dự cho bản thân em và gia đình. Em luôn tự nhủ phải giữ vững lập trường tư tưởng, nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn và sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện trở thành sinh viên giỏi để không phụ sự kỳ vọng, tin tưởng mà các thầy cô và gia đình trao gửi”.

Với em H’Hậu Êban, cảm tình với Đảng đã được bồi đắp từ năm học lớp 9 qua niềm say mê môn Lịch sử. Với thành tích đoạt giải Khuyến khích Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 9, ngay từ khi vào THPT, em đã được các thầy cô Trường THPT Quang Trung (huyện Krông Pắc) bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện phấn đấu, rèn luyện để từng bước trưởng thành hơn trong nhận thức và hành động. Không phụ lòng các thầy cô, H’Hậu luôn nỗ lực học tập, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường. Em còn lập nhóm để các bạn cùng giúp đỡ lẫn nhau, phát huy sở trường, thế mạnh trong học tập. Những nỗ lực ấy đã giúp cô gái Êđê đạt 28 điểm khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. H’Hậu đã trúng tuyển vào Khoa Sư phạm - Trường Đại học Quy Nhơn, chạm ngõ ước mơ trở thành cô giáo. Em cũng là một trong 3 học sinh tiêu biểu của Trường THPT Quang Trung được kết nạp Đảng năm 2024.

Hầu hết đảng viên là học sinh trên địa bàn tỉnh đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động của trường và nơi cư trú. Trong đó, có nhiều đồng chí là học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, có nhiều thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học”.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Nam Cao

Trước cánh cửa mới của giảng đường đại học, cô sinh viên nhỏ của buôn làng xác định rõ mục tiêu phải luôn học tập tốt, năng động, tích cực trong các hoạt động đoàn, hội hơn nữa. “Tri thức vững vàng là hành trang quan trọng nhất để em đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới. Dù ở đâu, làm gì, em cũng luôn ý thức rõ vai trò nêu gương của người đảng viên, sẽ luôn “cháy” hết mình để thực hiện ước mơ mang tri thức trở về cống hiến cho buôn làng”, H’Hậu Êban bộc bạch.

Đảng viên trẻ phấn đấu rèn đức, luyện tài

Bùi Bình Nguyên – một trong 3 học sinh đầu tiên được kết nạp Đảng tại Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Krông Pắc) hiện đang là học viên năm cuối của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Trong môi trường học tập, rèn luyện khắt khe và nhiều thử thách, em luôn phát huy vai trò nêu gương của người đảng viên trẻ, tích cực tham gia các chiến dịch thanh niên tình nguyện, hành quân xanh, hiến máu nhân đạo... Với vai trò là lớp phó học tập, Nguyên luôn giữ vững thành tích là học viên giỏi qua các năm học, được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bình Nguyên chia sẻ, được kết nạp Đảng từ khi còn là học sinh THPT đã giúp em sớm xác định rõ mục tiêu, lý tưởng, nâng cao ý thức tự rèn, tự luyện của bản thân để xứng đáng với vai trò là một đảng viên. Trong suốt quá trình học tập tại trường đại học, các thầy cô trong Chi bộ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn thường xuyên quan tâm, động viên, giúp em có thêm nguồn động lực để xứng đáng với niềm tin các thầy, cô gửi gắm.

Là đảng viên đầu tiên được kết nạp Đảng khi đang học THPT ở huyện Krông Bông, Trịnh Trần Gia Bảo luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liên tục. Ngoài những giải thưởng lớn, nhỏ trong các cuộc thi học sinh giỏi và nhiều lĩnh vực khác, Bảo còn là một học sinh rất đam mê nghiên cứu khoa học. Em đã đoạt giải Nhất và giải Ba trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2020 và năm 2021.

Những năm học đại học, Trịnh Trần Gia Bảo (bìa phải) tham gia nhiều hoạt động, chương trình lớn, nhỏ do nhà trường và các đơn vị khác tổ chức.
Những năm học đại học, Trịnh Trần Gia Bảo (bìa phải) tham gia nhiều hoạt động, chương trình lớn, nhỏ do nhà trường và các đơn vị khác tổ chức.

Bên cạnh những thành tích đạt được trong học tập, Trịnh Trần Gia Bảo còn là một cán bộ đoàn năng động, nhiệt tình, gương mẫu. Ba năm liền đảm nhiệm vị trí Bí thư Chi đoàn của lớp, Bảo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm học 2020 - 2021, em đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh. Em còn được tuyên dương là Bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021; được Chủ tịch UBND huyện Krông Bông tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021. Tháng 6/2021, Bảo đã vinh dự được Đảng bộ Trường THPT Krông Bông tổ chức kết nạp Đảng và trở thành đảng viên trẻ nhất của Đảng bộ Trường THPT Krông Bông và Đảng bộ huyện Krông Bông lúc bấy giờ.

Sau khi được kết nạp Đảng, tốt nghiệp THPT, Bảo trúng tuyển vào ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Trải qua ba năm học tập tại ngôi trường này, em không chỉ xếp loại giỏi về điểm số mà còn là một sinh viên tiêu biểu trong công tác đoàn, công tác xã hội. Bảo còn tham gia gần 80 hoạt động, chương trình lớn, nhỏ do nhà trường và các đơn vị khác tổ chức. Từ sự nỗ lực đó, hai năm đầu đại học, em đã được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Còn nữa)

Kỳ cuối: "Chìa khóa" trong phát triển đảng viên là học sinh

Theo Lê Lan - Đinh Nga - Như Quỳnh (Báo Đắk Lắk)

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

null