Tấm lòng vàng của chàng trung úy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, lan tỏa những việc làm tử tế xuất phát từ trái tim người chiến sĩ công an hết lòng vì dân, vì những em nhỏ vùng cao Sơn La.

Tôi vừa có dịp quay trở lại thăm xã biên giới Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Một bức tranh thiên nhiên với những làn sương trắng ấp ôm bản làng, đồi núi. Khung cảnh yên bình ấy đã để lại trong tôi ấn tượng khó phai của hơn 10 năm trước, khi tôi nhận nhiệm vụ về mảnh đất biên giới ấy làm cô giáo thực tập.

Những bữa cơm ấm bụng trẻ em nghèo

Ngày ấy, học trò của chúng tôi nghèo lắm. Các em đến trường trên tay còn cầm theo những cặp lồng chỉ có cơm trắng, nước trắng đã ám ảnh chúng tôi. Nhưng nay, Lóng Sập đã có bước chuyển mình. Đặc biệt xã biên giới ấy đã có sự thay da đổi thịt, nhất là hình ảnh những nụ cười ở lớp học trò mầm non nhờ lòng yêu thương ấm áp của một bí thư Đoàn. Đó là trung úy Dương Hải Anh, sinh năm 1996, công tác tại phòng công tác Đảng, công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La. Hiện Hải Anh là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La.

Các em nhỏ được mặc áo ấm từ chương trình “Đông ấm cho em”

Các em nhỏ được mặc áo ấm từ chương trình “Đông ấm cho em”

Tốt nghiệp đại học năm 2019, Dương Hải Anh về nhận công tác tại Đội CSGT Công an huyện Mộc Châu. Qua những lần tuần tra công tác cơ sở tại các xã biên giới, có điều kiện sống cùng người dân nơi đây, người chiến sĩ công an trẻ tuổi ấy đã có dịp chứng kiến những hoàn cảnh, bữa cơm của các em nhỏ vùng cao chỉ là những cặp lồng cơm trắng chan cùng nước lã hay sang hơn là chút rau, củ măng rừng đã nguội lạnh được bố mẹ chuẩn bị cho các em từ sáng sớm để mang tới lớp học ăn trưa, chiều học tiếp. Rồi hình ảnh nhiều em nhỏ đi bộ băng rừng về nhà để rồi cũng vì đường xa, các em không trở lại lớp học.

Những hình ảnh khó khăn, thiếu thốn của lớp học trò tuổi mầm non đó đã ám ảnh để rồi thôi thúc Hải Anh nảy ra ý định vận động các nhà hảo tâm và bàn với các cấp lãnh đạo của cơ quan, hỗ trợ anh cho ra đời dự án "Nuôi em Mộc Châu" vào tháng 1-2021. Hải Anh nhận nhiệm vụ là chủ nhiệm của dự án với sứ mệnh mang tới cho các em những bữa ăn với thịt, cá, rau, đậu… tại những điểm trường đầu tiên chính là xã Lóng Sập. Lần đầu tiên những em bé lớp mầm, lớp lá… nơi đây đã được ăn những suất cơm nóng hổi, đầy đủ dưỡng chất, giúp các em no bụng khi tới trường và quan trọng hơn, các em không phải tự mang cơm đi. Từ những suất cơm ấm nóng tình người ấy mà tỉ lệ học sinh đi học đạt 100%.

Dương Hải Anh cùng đồng đội tại ngôi nhà trao tặng cho gia đình em Nguyễn Thị Giang.

Dương Hải Anh cùng đồng đội tại ngôi nhà trao tặng cho gia đình em Nguyễn Thị Giang.

Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, ủng hộ

Dự án "Nuôi em Mộc Châu" ra đời cũng là lúc tinh thần nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Bếp ăn của các em hằng ngày có sự trợ giúp của các thầy cô giáo trong trường cùng sự giúp đỡ luân phiên của các bậc phụ huynh. Cũng nhờ sự thành công bước đầu ấy mà dự án "Nuôi em Mộc Châu" đã có sự lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều điểm trường của huyện. Dương Hải Anh đã cùng những đồng đội của mình đến nhiều điểm trường trong toàn huyện, khảo sát tình hình, thu thập thông tin về các em nhỏ, sau đó tập hợp và kết nối hoàn cảnh của các em thông qua website, mạng xã hội Facebook, sử dụng nhiều công nghệ cũng như cấp mã cho người nhận nuôi các em...

Với sự minh bạch về nguồn kinh phí hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các tổ chức, cơ quan, dự án của Hải Anh cùng các đồng nghiệp đã có tác động sâu sắc đến những địa bàn khó khăn của tỉnh Sơn La. "Nuôi em Mộc Châu" còn được Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ủng hộ 10 triệu đồng cũng như đánh giá dự án của chàng chiến sĩ công an trẻ tuổi là một trong những dự án "Dân vận khéo" của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La. Cũng chính nhờ dự án "Nuôi em Mộc Châu" mà đến nay đã có hơn 2 triệu bữa cơm với trị giá 6.800 đồng/suất và 150.000 đồng/tháng/em với đầy đủ dưỡng chất đã được lan tỏa tới hơn 3.500 trẻ em mầm non của huyện Mộc Châu. Với nhiều điểm trường đã được thực hiện như: Phiêng Cài, A Lá, Pha Nhiêng, Pha Đón, Tân Lập..., giúp cho con đường đến trường của các em dường như được ngắn lại, con đường đến tương lai của các em như được nối dài thêm.

Không chỉ đem lại cho các em học sinh những bữa ăn no, đủ dưỡng chất, Dương Hải Anh còn mong muốn mang thêm nhiều điều tốt đẹp hơn đến với các em. Chính vì vậy, dự án "Hạnh phúc cho em" đã ra đời.

Dương Hải Anh bên những em nhỏ với những bữa cơm trong dự án “Nuôi em Mộc Châu”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Dương Hải Anh bên những em nhỏ với những bữa cơm trong dự án “Nuôi em Mộc Châu”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Điều kỳ diệu đến từ trái tim

Với dự án "Nuôi em Mộc Châu", Hải Anh nhận thấy bên cạnh nhiều điểm trường khang trang vẫn còn có rất nhiều điểm trường chỉ được dựng lên bằng những miếng lợp tạm, xuống cấp trầm trọng vì mưa nắng, không có nước sạch. Dự án "Hạnh phúc cho em" nhằm xóa những điểm trường tạm, nhà tranh vách lá, thay thế những lớp học ấy bằng những lớp học được bê-tông hóa, khang trang để các em tiếp tục cuộc hành trình đi tìm con chữ để sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn. "Hạnh phúc cho em" đã thực hiện được 12 dự án nhỏ như: "Đông ấm cho em" với hơn 5.000 chiếc áo ấm đã được gửi đến các em nhỏ ở nhiều điểm trường, chăn ấm ngủ trưa, bình nước lọc, tủ đồ chơi cũ, tủ sách… Vừa qua, chương trình "Ngôi nhà hạnh phúc" dành cho những em học sinh mồ côi hiện đang ở những ngôi nhà tre dựng tạm đã được hoàn thành và trao cho gia đình em Nguyễn Thị Giang - cô học sinh nghèo ở xã biên giới Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu. Hoàn cảnh gia đình Giang rất khó khăn, mẹ em bị khuyết tật chỉ có thể làm những công việc nhẹ. Mọi chi phí sinh hoạt của hai mẹ con chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi mẹ kiếm được. Dù vậy, cô bé Giang vẫn rất lạc quan, yêu đời và mơ ước lớn lên được làm một chiến sĩ công an nhân dân. Ngoài ngôi nhà cho hai mẹ con, Giang còn nhận được tài trợ học bổng 3 triệu đồng mỗi tháng đến năm em 18 tuổi, một chiếc xe đạp mới, đồ dùng học tập, bàn học cùng 10 triệu đồng tiền mặt…

Hiện 5 ngôi nhà hạnh phúc của dự án được xây dựng ở các huyện biên giới, 14 điểm trường đã được xây dựng ở các huyện: Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Sông Mã, Yên Châu… của tỉnh Sơn La với chi phí 350 triệu đồng/trường; 100% điểm trường của huyện Mộc Châu đã được cung cấp nước sạch. Hai chương trình góp phần thúc đẩy nền giáo dục của tỉnh Sơn La cũng như tạo môi trường dạy và học cho thầy và trò vùng cao nơi đây được tốt hơn. Tổng kinh phí 2 dự án "Nuôi em Mộc Châu" và "Hạnh phúc cho em" là hơn 11 tỉ đồng sau hơn 2 năm hoạt động. Mới đây, khi Tết Quý Mão tới gần, dự án "Nuôi em Mộc Châu" cũng đã tặng bao lì xì yêu thương đến hơn 500 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Sơn La.

Tôi đã được nghe ở đâu đó câu nói "Có những tia nắng được sinh ra từ lòng tốt, sưởi ấm những trái tim bé bỏng, mang hạnh phúc đi muôn nơi". Dương Hải Anh, chàng Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, cũng chính là tia nắng lan tỏa tình yêu, những việc làm tử tế xuất phát từ trái tim người chiến sĩ hết lòng vì dân, vì những em nhỏ vùng cao Sơn La.

Một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Với những hành động cùng lối sống đẹp của mình, Dương Hải Anh đã được đề cử giải thưởng là một trong 20 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2022 và vui hơn khi ngày 6-3 vừa qua, Hải Anh được Ban Tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 công bố anh là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Trước đó, anh còn được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp, Giải thưởng Tình nguyện quốc gia... Dương Hải Anh xứng đáng là một trong những con người lan tỏa lòng nhân ái, những điều tốt đẹp cho xã hội bằng trái tim đầy yêu thương, cống hiến của mình.

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null