Tác giả 'Nhóc Miko', nhà văn Nguyễn Nhật Ánh 'hút' bạn đọc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày Sách và Văn hóa đọc TP HCM lần 3-2024 đón lượng khách kỷ lục vào cuối tuần với nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó không thể không kể đến độ "nóng" của hai cái tên: Nguyễn Nhật Ánh và Ono Eriko

Bà Ono Eriko là tác giả của bộ manga nổi tiếng "Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh". Đây là bộ truyện cực kỳ thành công tại thị trường Nhật Bản với hàng triệu bản đã được phát hành. Bản quyền tác phẩm thuộc về nhà xuất bản Shogakukan thuộc tập đoàn Hitotsubashi - một trong các thương hiệu hàng đầu Nhật Bản.

Tác giả Ono Eriko (áo dài, đứng giữa) nhận được sự chào đón nồng nhiệt của bạn đọc Việt Nam. Ảnh: Đức Trung

Tác giả Ono Eriko (áo dài, đứng giữa) nhận được sự chào đón nồng nhiệt của bạn đọc Việt Nam. Ảnh: Đức Trung

Đây là lần đầu tiên tác giả Ono Eriko đến Việt Nam. Ảnh: Đức Trung

Đây là lần đầu tiên tác giả Ono Eriko đến Việt Nam. Ảnh: Đức Trung

Nhiều bạn đọc tiết lộ có mặt từ sáng sớm vì quá háo hức được gặp tác giả bộ truyện yêu thích. Có những người đã "cắm trại" ở Đường sách TP HCM từ đêm hôm trước. Ảnh: Đức Trung

Nhiều bạn đọc tiết lộ có mặt từ sáng sớm vì quá háo hức được gặp tác giả bộ truyện yêu thích. Có những người đã "cắm trại" ở Đường sách TP HCM từ đêm hôm trước. Ảnh: Đức Trung

Tác giả Ono Eriko cùng đại diện lãnh đạo NXB Trẻ trao giải cho các bạn đọc chiến thắng trong cuộc thi "Nhóc Miko và tôi". Ảnh: Đức Trung

Tác giả Ono Eriko cùng đại diện lãnh đạo NXB Trẻ trao giải cho các bạn đọc chiến thắng trong cuộc thi "Nhóc Miko và tôi". Ảnh: Đức Trung

Bên cạnh phần giao lưu với "mẹ đẻ" của Nhóc Miko thì các hoạt động khác cũng vô cùng sôi nổi. Triển lãm tranh về bộ manga hơn 19 năm tuổi này khiến bạn đọc rất thích thú với nhiều thông tin giá trị. Ảnh: Đức Trung

Bên cạnh phần giao lưu với "mẹ đẻ" của Nhóc Miko thì các hoạt động khác cũng vô cùng sôi nổi. Triển lãm tranh về bộ manga hơn 19 năm tuổi này khiến bạn đọc rất thích thú với nhiều thông tin giá trị. Ảnh: Đức Trung

"Nhóc Miko" có lượng người hâm mộ rất đông đảo, không chỉ dừng ở các bé gái và thiếu nữ mà thực chất đã tạo sự lan tỏa đến nhiều đối tượng bạn đọc. Ảnh" Đức Trung

"Nhóc Miko" có lượng người hâm mộ rất đông đảo, không chỉ dừng ở các bé gái và thiếu nữ mà thực chất đã tạo sự lan tỏa đến nhiều đối tượng bạn đọc. Ảnh" Đức Trung

Bức tranh "Miko mặc áo dài ở chợ Bến Thành" là món quà đặc biệt mà bà Ono Eriko vẽ tặng cho bạn đọc Việt Nam. Ảnh: Đức Trung

Bức tranh "Miko mặc áo dài ở chợ Bến Thành" là món quà đặc biệt mà bà Ono Eriko vẽ tặng cho bạn đọc Việt Nam. Ảnh: Đức Trung

Sự kiện tác giả Ono Eriko cùng các cộng sự đến Việt Nam nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3-2024 là tín hiệu vui cho ngành xuất bản lẫn việc khuyến đọc, khẳng định vai trò của xuất bản Việt Nam với đối tác nước ngoài. Ảnh: Đức Trung

Sự kiện tác giả Ono Eriko cùng các cộng sự đến Việt Nam nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3-2024 là tín hiệu vui cho ngành xuất bản lẫn việc khuyến đọc, khẳng định vai trò của xuất bản Việt Nam với đối tác nước ngoài. Ảnh: Đức Trung

Bạn đọc nhiều độ tuổi đều bị chinh phục bởi những câu chuyện dễ thương, trong trẻo, đầy tính giáo dục và sự nhân văn của nhân vật Yamada Miko. Ảnh: Đức Trung

Bạn đọc nhiều độ tuổi đều bị chinh phục bởi những câu chuyện dễ thương, trong trẻo, đầy tính giáo dục và sự nhân văn của nhân vật Yamada Miko. Ảnh: Đức Trung

Trong khi đó, chương trình giao lưu và ký tặng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Đại sứ văn hóa đọc TP HCM nhiệm kỳ 2023 -2024 cũng diễn ra hết sức sôi nổi tại khu vực sân khấu chính ở đường Công xã Paris.

Một bạn đọc hào hứng khoe full combo: phiên bản sách giấy và sách nói tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: Lương Đình

Một bạn đọc hào hứng khoe full combo: phiên bản sách giấy và sách nói tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: Lương Đình

Check-in kỷ niệm được gặp gỡ nhà văn nổi tiếng, từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Ảnh: Lương Đình

Check-in kỷ niệm được gặp gỡ nhà văn nổi tiếng, từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Ảnh: Lương Đình

Điều thú vị rất đặc biệt ở trang sách Nguyễn Nhật Ánh chính là sự cuốn hút bạn đọc ở độ tuổi trưởng thành lẫn các em thiếu nhi. Ảnh: Lương Đình

Điều thú vị rất đặc biệt ở trang sách Nguyễn Nhật Ánh chính là sự cuốn hút bạn đọc ở độ tuổi trưởng thành lẫn các em thiếu nhi. Ảnh: Lương Đình

Mở đầu chương trình là các ca khúc bước ra từ những tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: Lương Đình

Mở đầu chương trình là các ca khúc bước ra từ những tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: Lương Đình

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có nhiều chia sẻ đong đầy cảm xúc xoay quanh sự nghiệp sáng tác, những góc nhìn riêng về sách và thông điệp về việc nuôi dưỡng tình yêu với sách. Ông tâm sự: "Ngày tôi còn nhỏ sống ở quê, làng Đo Đo ở thị trấn Hà Lam (Quảng Nam) không có nhà sách nào cả, còn nghèo lắm. Mỗi khi có người ở phố về tôi lại có thêm vài cuốn sách để mang đi đổi với bạn. Còn hết sách đổi thì qua nhà bạn ngồi cả ngày đọc cho xong cuốn sách mới về. Năm lên lớp 9, tôi vào TP Tam Kỳ lần đầu tiên mới được tới nhà sách". Nhà văn hồi tưởng cảm giác say sưa choáng ngợp trước một không gian mênh mông nhiều sách vở, khiến ông thậm chí "không dám thở mạnh. Nhà sách ấy đẹp như ngôi đền thiêng liêng và hoa lệ, khiến một thằng bé nhà quê như tôi chỉ biết rón rén bước đi trong tâm trạng lo sợ và hồi hộp".

Ông nhấn mạnh: "Sách có vai trò đặc biệt trong cuộc sống: Không như đôi dép để mang hay chiếc xe để chạy, dù đều là sản phẩm vật chất. Cái khác của sách tuy hình thức là vật chất nhưng giá trị chuyên chở là tinh thần, giúp con người nâng cao tri thức, giàu có về mặt tâm hồn, mài sắc các ý niệm về đạo đức con người".

Khi bạn đọc đặt câu hỏi liên quan đến nhiều tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đã được chuyển thể lên màn ảnh rộng thì có những chi tiết không trùng khớp y chang nguyên tác, nhà văn nhẹ nhàng lý giải: "Mỗi nhân vật, đạo diễn có góc nhìn khác nhau, nhà biên kịch thì theo quan điểm riêng của họ nên tôi từng viết: Cứ có 100 độc giả thì lại có 100 nhân vật Ngạn, 100 nhân vật Hà Lan. Vì vậy mà nhân vật và các chi tiết được lên phim phụ thuộc hoàn toàn vào ý tưởng của đạo diễn, làm sao để phim liền mạch - khác với trang sách. Tôi chỉ hoàn thành tác phẩm và nhân vật khi xây dựng trên ngôn ngữ với vai trò nhà văn."

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng bạn đọc. Ảnh: Mai Nhật

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng bạn đọc. Ảnh: Mai Nhật

Các em thiếu nhi hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả những cuốn sách yêu thích của mình. Ảnh: Mai Nhật

Các em thiếu nhi hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả những cuốn sách yêu thích của mình. Ảnh: Mai Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...