Sách hay giúp thay đổi cuộc đời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là chia sẻ của em Trần Thị Thảo-học sinh lớp 12C1 (Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) khi nói về sách. Mới đây, Thảo được trao giải chuyên đề xuất sắc nhất cuộc thi “Tìm hiểu và đồng hành cùng kênh Cùng bạn đọc sách-Chia sẻ sách hay-Chung tay chống dịch”. 
Tham gia cuộc thi do Dự án Sách và Hành động phối hợp với Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Học tập suốt đời cùng chương trình “Đồng hành cùng bạn đọc sách: Nâng tầm trí tuệ Việt” tổ chức, cô học trò nhỏ nhắn, năng động đã chọn giới thiệu cuốn sách được giới trẻ đón nhận nhiệt tình vài năm trở lại đây “Sống như ngày mai sẽ chết” (tác giả Phi Tuyết).  
Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc
“Bạn đã bao giờ tự tay trồng một cái cây từ giai đoạn đầu tiên là làm đất cho đến khi gặt được thành quả là hoa lành, trái ngọt chưa? Và trong quá trình vun bồi, tưới tẩm ấy, bạn có nhận ra rằng mỗi ngày cái cây lớn lên là một sự kỳ diệu? Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, mỗi khoảnh khắc đều đáng quý, đáng trân trọng. Ta không thể biết hơi thở cuối phải rời lồng ngực, xa lìa cuộc đời này là khi nào. Vì vậy, hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc”-nét xinh xắn, tự tin về hình thức và sự cuốn hút trong cách dẫn chuyện của Thảo đã “giữ chân” người xem hơn 5 phút giới thiệu sách qua video clip.  
Thảo cho hay, em được anh trai tặng cuốn sách truyền cảm hứng này cách đây vài năm. Càng đọc em càng nhận rõ định hướng cùng những giá trị chân thật của cuộc đời. Khi biết đến cuộc thi nói trên, Thảo quyết định giới thiệu cuốn “Sống như ngày mai sẽ chết”. Tiếp đó, em tìm cách liên hệ với tác giả Phi Tuyết (hiện đang sống tại Lâm Đồng) thông qua mạng xã hội để có cái nhìn sâu sắc hơn về cuốn sách. “Điều bất ngờ là chẳng những được hồi đáp, hỗ trợ nhiệt tình, em còn được tác giả hỏi địa chỉ để gửi tặng những tác phẩm đã xuất bản”-Thảo hạnh phúc chia sẻ.  
Em Trần Thị Thảo và giấy chứng nhận đạt giải chuyên đề xuất sắc nhất cuộc thi. Ảnh: L.N
Em Trần Thị Thảo và giấy chứng nhận đạt giải chuyên đề xuất sắc nhất cuộc thi. Ảnh: Lam Nguyên
Thầy Trần Bá Công-Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng: “Đây là lần đầu tiên nhà trường có học sinh đạt giải cao trong một cuộc thi về giới thiệu sách như em Trần Thị Thảo. Điều này góp phần không nhỏ vào việc lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường, giúp các em có thêm tri thức từ những trang sách”. 
Nói thêm về cuốn sách mà bản thân cực kỳ yêu thích và mong muốn tạo sự lan tỏa, Thảo cho biết: Cuốn sách gồm 4 phần, tương ứng với 4 bước trong quá trình trồng cây để tạo nên mảnh vườn riêng là làm đất, gieo hạt, chờ đợi và gặt thành quả. “Bạn hãy tưởng tượng mình là một nông dân và cuốn sách sẽ tặng bạn cái liềm, cái cuốc để xới đất, tặng bạn hạt giống. Nhưng bạn phải là người hành động. Khu vườn sẽ rực rỡ ngát hương thơm hay cỏ dại mọc đầy đều là do bản thân mình quyết định. Nếu cuộc đời là một cuốn phim, hãy làm cho nó trở nên đáng xem”-Thảo thổ lộ.  
Sau khi được tải lên trang YouTube “Cùng bạn đọc sách”, phần giới thiệu sách này của cô học trò nhỏ đã nhận được rất nhiều nhận xét tích cực của người xem như: “Vô tình lướt ngang, ấn tượng với giọng của bạn này quá, bài review cũng ý nghĩa nữa” (Ngân Trần);  “Chúc mừng Thảo, em rất giỏi, năng động, cuốn sách được giới thiệu hấp dẫn, khơi dậy đam mê đọc sách mỗi người. Đọc sách giúp bạn giàu có và tài sản ấy không bao giờ mất đi trong bạn, trong chúng ta!” (Chu Lê Phương Thảo).  
“Để sách nuôi dưỡng tâm hồn”
Chẳng cái gì tự nhiên mà có, thói quen đọc sách cũng vậy. Thảo nhớ lại: Ngày còn nhỏ, khi mới học lớp 3, em thấy trong tủ sách của ba nhiều tập sách hay về lịch sử cùng những tập thơ thấm đẫm tinh thần cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tố Hữu… Thảo tò mò lật giở và thấy rất thích thú.
Trưởng thành trong môi trường ấy, cả 4 anh chị em Thảo đều mê sách. Nhờ những “người bạn” này, em được hỗ trợ rất nhiều trong học tập cũng như cuộc sống, nâng cao vốn hiểu biết, khả năng ngôn ngữ, tư duy… Đặc biệt, trong các đợt dịch Covid-19, sách càng được Thảo xem như một điểm tựa. Em nhắn gửi: “Không ra ngoài trong thời gian quá lâu sẽ dẫn đến bí bách, thậm chí trầm cảm. Vậy hãy để sách nuôi dưỡng tâm hồn bạn”. Ngoài sách kỹ năng sống, Thảo thích đọc truyện ngắn trong và ngoài nước, sách song ngữ, tiểu thuyết… Thảo điểm qua những cuốn mà theo em rất đáng đọc như “Lá ngọc cành vàng” (Nguyễn Công Hoan), “Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu” (Quan Đông Dã Khách), “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” (Adam Khoo)…
Hiện giờ, dù khá bận rộn với chương trình ôn thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học nhưng Thảo vẫn luôn dành thời gian cho sách. Em thường đọc ở thư viện trường hoặc đặt mua sách qua mạng, nghe các chương trình sách nói (audio book). Với sự hỗ trợ đắc lực của sách, Thảo nhiều năm liền là học sinh giỏi. 17 tuổi, em cũng vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 
Đặc biệt yêu thích sách kỹ năng sống, nhận ra những tổn thương về tâm lý của con người trong nhịp sống hiện đại hối hả, Thảo mong muốn nộp hồ sơ xét tuyển vào khoa Tâm lý học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. “Học sinh chúng em hiện gặp nhiều vướng mắc và áp lực. Nếu được tư vấn tâm lý kịp thời thì sẽ tránh được tâm lý và hành động tiêu cực”-Thảo phân tích.
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null