Lung linh ánh nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), tối 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh cùng 15 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của tổ chức Đoàn các cấp.

Lễ thắp nến tri ân do Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức diễn ra trong cơn mưa nặng hạt.
Lễ thắp nến tri ân do Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức diễn ra trong cơn mưa nặng hạt.


Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, đoàn viên thanh niên đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh-bày tỏ: Tháng 7 tri ân, thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Gia Lai đã cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Thế hệ trẻ luôn trân trọng và biết ơn những cống hiến lớn lao, hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, nguyện khắc ghi, giữ gìn và tiếp nối truyền thống cách mạng, luôn nỗ lực vươn lên, sống có trách nhiệm để xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ thắp nến tri ân không có nhiều đoàn viên, thanh niên tham dự như mọi năm nhưng chương trình vẫn diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng.

Sau lễ dâng hương ở tượng đài, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã thắp nến, dâng hương ở 3.670 phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.


P.V Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại một số hình ảnh tại lễ thắp nến tri ân ý nghĩa và linh thiêng này:

 Ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dâng hương tại phần mộ liệt sĩ.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt dâng hương tại phần mộ liệt sĩ.
Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ.
Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Thị Giang Thảo thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ.
Anh Phạm Đình Nguyên-Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-chia sẻ: Chúng tôi luôn khắc ghi công lao, biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ cố gắng không ngừng trong học tập, lao động, chiến đấu để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Anh Phạm Đình Nguyên-Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-chia sẻ: Chúng tôi luôn khắc ghi công lao, biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ cố gắng không ngừng trong học tập, lao động, chiến đấu để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Chiều 26-7, các đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã cùng nhau lau dọn và đặt hoa cúc vàng lên phần mộ các liệt sĩ.
Chiều 26-7, các đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã cùng nhau lau dọn và đặt hoa lên phần mộ các liệt sĩ.


PHAN LÀI (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Với tính đặc thù và sự khan hiếm nên giá ươi luôn 'nhảy múa' theo mùa vụ. Giá cao khiến ngày càng đông người vào rừng săn ươi, dẫn đến tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt, đốn hạ cây ươi để lấy quả, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ở H.Bù Đăng (Bình Phước).
Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Cứ mỗi độ vào mùa, người dân lại đổ xô vào rừng săn lùng quả ươi. Để xí phần, nhóm người săn ươi đánh dấu bằng cách dùng dao, rựa chặt vạt tạo vết trên thân cây hoặc xịt sơn làm ký hiệu; và hầu hết cây ươi bị đánh dấu này đều chung số phận bị chặt hạ, tỉa cành để khai thác ươi.
'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

“Hợp tác xã” là khái niệm tưởng chừng đã lùi vào “muôn năm cũ”. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng khởi nghiệp thành công, không chỉ làm giàu trên chính quê hương mà còn đem lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương bằng mô hình kinh tế tập thể từ thời “ông bà anh” này.
'Bà tiên' gieo hy vọng

'Bà tiên' gieo hy vọng

Đã bước sang tuổi 82 nhưng hằng ngày bác sĩ Đỗ Thúy Nga vẫn làm việc tại Trung tâm Hy Vọng - nơi gần 60 em nhỏ khuyết tật trí tuệ đang được bà và các cô giáo chữa lành, khắc phục dần khiếm khuyết của các em.
Lời ru chim yến…

Lời ru chim yến…

Tôi vẫn tin một quy luật mặc định với những ai có cuộc sống gắn với tồn sinh của tự nhiên, rằng không quý không yêu, không trân trọng tử tế với thiên nhiên, thì cái giá trả không rẻ.