Ngọt ngào dòng chảy quê hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bùi Duy Phong là tác giả văn xuôi xuất hiện khá đều đặn trên nhiều diễn đàn văn chương hiện nay. Ngoài mảng truyện ngắn, anh còn đắm đuối với tản văn và dù viết về gì, xuyên suốt trong sáng tác của anh luôn mang đậm dấu ấn quê hương, ắp đầy những trân trọng yêu thương.

Nhà văn Bùi Duy Phong. Ảnh: NVCC

Nhà văn Bùi Duy Phong. Ảnh: NVCC

Bùi Duy Phong (SN 1971), hiện là giáo viên dạy tiếng Anh ở Trường THPT Tăng Bạt Hổ, TX Hoài Nhơn, hội viên Chi hội Văn học (Hội VHNT Bình Định).

1. Bùi Duy Phong từng in hai tập truyện ngắn Bến đợi (2019) và Điều an ủi cuối cùng (2020). Truyện của anh dẫn bạn đọc vào một không gian bàng bạc những hoài niệm, nơi mà ruộng vườn, dòng sông bến nước, dáng mẹ xưa, những người bạn gắn bó qua năm tháng, hay người nông dân chân quê nồng ấm nghĩa tình... hiện lên hồn hậu chất Bình Định.

Các nhân vật, câu chuyện trong truyện của anh hầu như đều có những nguyên bản trong đời thực. Anh bộc bạch: “Hầu hết các truyện trong hai tập truyện ngắn của mình như Mênh mang sông nước, Rái cá, Anh hùng lỡ vận, Ma Dza Giác... đều có thật. Mình viết truyện thiên về cảm xúc nên không nhiều những dụng ngôn, biến hóa hay cao trào, nên độc giả cũng có thể thấy mình đâu đó trong các nhân vật của truyện, vì phần lớn là mộc và thực”.

Lối viết mộc mạc, thiên hẳn về cảm xúc dường như cũng là thế mạnh, là sự đáng yêu trong văn của anh. Những nguyên bản từ đời thực đi vào trang văn tạo nên nhiều cảm hứng. Như truyện Những nốt trầm sâu lắng, hai nhân vật chính là Vinh và Nguyên đều là học sinh cũ của Bùi Duy Phong. Khi viết truyện, anh giữ nguyên tên nhân vật như vậy. “Mối tình đơn phương tuổi học trò mà Nguyên dành cho Vinh mãi mãi đẹp như bao cuộc tình thời áo trắng thơ mộng. Cả hai cùng học một lớp mình chủ nhiệm của những năm đầu đi dạy. Chính câu chuyện này tạo nên sự hoài cảm rất lớn của thế hệ học sinh khóa học 1996 - 1999, để rồi cuộc hội ngộ 20 năm ngày ra trường của khóa các bạn là chất xúc tác cho sự trở về của rất đông học sinh trong khóa”, anh chia sẻ.

Nhà văn Bùi Duy Phong (thứ 2 từ phải qua) nhận giải Ba tại cuộc thi viết Hà Nội & Tôi. Ảnh: NVCC

Nhà văn Bùi Duy Phong (thứ 2 từ phải qua) nhận giải Ba tại cuộc thi viết Hà Nội & Tôi. Ảnh: NVCC

2. Song hành với mảng truyện ngắn, Bùi Duy Phong viết nhiều tản văn và tạo được nhiều sự chú ý ở thể loại này. Năm 2022, anh xuất bản tập tản văn Quang gánh. Hơn 2/3 trong số 37 tản văn của tập sách hướng về quê nhà, những ký ức rơm rạ, người thân và về nghề giáo. Những tản văn về Hoài Nhơn, Bình Định đặc dày trong sách, như: Lại Giang bên lở bên bồi, Về đây nghe hát bài chòi, Thương con cá nục, Nhớ con cua đồng, Bình minh Châu Trúc, Gò Loi vấn vít hương chè...

Đan trải trong trang văn anh là cái tình ngọt ngào với đất với người. Như ở tản văn Khúc hát dòng Lại giang, sông và người chan hòa theo nhịp phù sa năm tháng: “Dòng nước của sông quê âm thầm xuôi dòng mang theo bao phù sa đắp bồi lên đôi bờ, tưới tắm bao đồng ruộng, vườn tược. Người dựa vào sông mà vươn lên, sông vì người mà tận hiến...”.

Đến nay, nhà văn Bùi Duy Phong đã ra mắt bạn đọc hai tập truyện ngắn và một tập tản văn. Ảnh: N.P

Đến nay, nhà văn Bùi Duy Phong đã ra mắt bạn đọc hai tập truyện ngắn và một tập tản văn. Ảnh: N.P

Năm 2022, Tạp chí Người Hà Nội phát động cuộc thi viết tản văn, ký “Hà Nội & Tôi” nhân dịp 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Cuộc thi viết này chính là nơi mà mạch nguồn cảm xúc tình yêu quê hương của anh được nén ủ bấy lâu có dịp tuôn trào. Một buổi chiều nghe bài hát “Hà Nội và tôi” của nhạc sĩ Lê Vinh văng vẳng vang lên nơi góc phố gần nhà, anh chợt nhận ra âm nhạc chính là niềm cảm hứng mãnh liệt nhất của mình dành cho Hà Nội, chính điều đó tạo xúc cảm để anh hoàn thành bài dự thi Hà Nội trong mắt tôi. Ngày 27.9.2024, Ban tổ chức cuộc thi “Hà Nội & Tôi” đã tổng kết và trao giải tại Hà Nội. Từ gần

"Bùi Duy Phong đến với văn chương bằng tình yêu và sự chia sẻ, anh chân thực với những xúc cảm đến với mình và cứ nhẹ nhàng để lòng mình trải lên trang viết”.

400 tác phẩm dự thi, Bùi Duy Phong lọt vào top 10 và được trao giải Ba. Anh thổ lộ: “Tôi yêu thủ đô qua những bài hát từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ. Tôi viết về những giai điệu hùng tráng của Hà Nội trong những ngày khói lửa chiến tranh. Về những khúc ca lãng mạn, mượt mà của thành phố này. Về nét đẹp bốn mùa của đất trời Hà Nội qua âm nhạc”.

Bùi Duy Phong đến với văn chương bằng tình yêu và sự chia sẻ, anh chân thực với những xúc cảm đến với mình, và cứ nhẹ nhàng để lòng mình trải lên trang viết. Anh tâm sự: “Tôi tôn trọng mọi cảm xúc đẹp đẽ mang đến từ đời sống quanh tôi. Và tôi muốn chia sẻ điều đó với bạn bè, người đọc. Tôi sẽ tiếp tục với những sáng tác và đang tập trung cho những truyện ngắn về thiếu nhi. Nếu có thể, trong năm tới sẽ là sự ra đời của một tập truyện dành cho các em nhỏ”.

NGÔ PHONG

Có thể bạn quan tâm

Ơn Người từ một triển lãm

Ơn Người từ một triển lãm

(GLO)- Những bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn lọc, trưng bày tại Bảo tàng Pleiku đã thu hút công chúng trong dịp Quốc khánh năm nay, như một lời khẳng định: “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

Mùa khai trường trong ký ức

Mùa khai trường trong ký ức

Chỉ đợi một làn gió nhẹ lướt qua, không khí ngày khai trường lại rộn rã tràn về trên từng góc phố. Rời xa mái trường dấu yêu đã mấy chục năm, tôi tưởng mình đã đủ già dặn để đứng ngoài những nôn nao của đám trẻ.

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

(GLO)- Tối 5-9, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”, với sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ thuộc Chi hội Âm nhạc tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai.

Món quà lớn mang tên "Tự do"

Món quà lớn mang tên "Tự do"

(GLO)- Tôi được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, lớn lên với những bước chân tự do trên dải đất hình chữ S. Với tôi, tự do từng là một điều rất đỗi bình thường. Chỉ đến khi nghe ba kể về chiến tranh, tôi mới hiểu, tự do là món quà được trao bằng tuổi trẻ, máu xương của bao thế hệ.

Những anh hùng bước ra từ câu hát

Những anh hùng bước ra từ câu hát

(GLO)- Có 3 người anh hùng thuộc 3 dân tộc khác nhau nhưng lịch sử và âm nhạc đã đưa họ cùng bước vào một không gian ký ức của Gia Lai, đó là Anh hùng Núp (dân tộc Bahnar), A Sanh (dân tộc Jrai) và Bùi Ngọc Đủ (dân tộc Kinh).

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

null