Tấm lòng vì cộng đồng của anh thợ cắt tóc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Suốt 3 năm qua, anh Lê Xuân Sáng (SN 1993)-Chủ Babershop Xuân Sáng Đak Đoa (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã dùng nghề cắt tóc của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. 

Bên cạnh đó, anh Sáng còn kết nối các Mạnh Thường Quân để hỗ trợ kinh phí điều trị cho các bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Tôi biết anh Sáng khi cùng thực hiện hoạt động trao tiền hỗ trợ cho em Nhi (lớp 4A5, Trường Tiểu học thị trấn Đak Đoa) bị mắc căn bệnh ban xuất huyết Henoch-Scholein. Khi biết đến căn bệnh của em Nhi, anh Sáng đến tận nhà để khảo sát về hoàn cảnh của gia đình, kinh phí điều trị rồi đăng thông tin lên trang facebook cá nhân để kêu gọi sự giúp đỡ.

Anh Lê Xuân Sáng (thứ 6 từ phải sang) cùng các Mạnh Thường Quân trao tiền hỗ trợ cho em Nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: M.N

Anh Lê Xuân Sáng (thứ 6 từ phải sang) cùng các Mạnh Thường Quân trao tiền hỗ trợ cho em Nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: M.N

Thông qua sự kết nối của anh Sáng, em Nhi đã nhận được sự hỗ trợ của mọi người với số tiền hơn 24,7 triệu đồng chỉ sau 1 tuần kêu gọi. Anh Sáng đã đến tận nhà để trao số tiền hỗ trợ, động viên em Nhi yên tâm điều trị bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, anh cũng kết nối với 1 Mạnh Thường Quân ở TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ kinh phí cho em Nhi đi lại, ăn ở trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Bà Pyang (mẹ em Nhi) trải lòng: “Con gái bị mắc bệnh hiểm nghèo, kinh phí điều trị lớn. Nhờ sự giúp đỡ của anh Sáng nên gia đình có thêm kinh phí để đi lại và điều trị cho con”.

Bên cạnh hoạt động kêu gọi giúp đỡ cho các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, anh Sáng cùng các đồng nghiệp của Babershop Xuân Sáng Đak Đoa thường xuyên tổ chức các hoạt động cắt tóc miễn phí với tần suất 1 tháng/1 lần. Địa điểm mà Babershop Xuân Sáng Đak Đoa lựa chọn là vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn của huyện Đak Đoa, Trung tâm Y tế huyện để cắt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Mặc dù không được trả lương nhưng các thành viên của tiệm đều hào hứng tham gia, cắt tóc theo yêu cầu của từng người rất cẩn thận. Hoạt động này giúp các thợ của tiệm nâng cao tay nghề, trở thành người thợ yêu nghề và có tâm hơn.

Anh Lê Xuân Sáng cắt tóc miễn phí cho trẻ em khó khăn. Ảnh: M.N

Anh Lê Xuân Sáng cắt tóc miễn phí cho trẻ em khó khăn. Ảnh: M.N

Mỗi lần về làng cắt tóc, anh Sáng đều kết nối với các Mạnh Thường Quân để vận động quần áo cũ, rồi giặt ủi, phân loại trước khi trao tặng cho bà con. Anh Sáng còn trích lợi nhuận của tiệm để mua bánh kẹo tặng các thiếu nhi ở làng.

Chia sẻ về đam mê thiện nguyện, anh Sáng cho biết: “Cách đây 3 năm, tôi có cơ hội tham gia hoạt động trao tặng quà với một nhóm thiện nguyện tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa), thấy các em đi chân đất, không có áo ấm để mặc, tôi không cầm được nước mắt. Sau chuyến đi đó, tôi tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và làm cầu nối để kêu gọi các Mạnh Thường Quân. Dù chỉ là những công việc bình dị, phần quà chưa lớn nhưng các em đều hào hứng đón nhận, đó cũng là động lực để tôi gắn bó với hoạt động thiện nguyện trong 3 năm qua”.

Lúc bắt đầu, anh Sáng cùng các đồng nghiệp trong tiệm tự bỏ kinh phí để triển khai hoạt động thiện nguyện. Dần dần, tiếng lành đồn xa, việc làm thiện nguyện của anh Sáng cũng bắt đầu lan tỏa, kết nối được nhiều tổ chức thiện nguyện ở TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tiếp nhận, anh Sáng đều kết nối với chính quyền địa phương để đưa phần quà đến tận tay người nghèo, đúng đối tượng thụ hưởng.

Các em nhỏ luôn vui vẻ đón nhận những phần quà mà anh Sáng trao tặng. Ảnh: M.N

Các em nhỏ luôn vui vẻ đón nhận những phần quà mà anh Sáng trao tặng. Ảnh: M.N

Chị Trần Thị Hạnh-Bí thư Đoàn thị trấn Đak Đoa chia sẻ: “Mỗi lần Đoàn thị trấn tổ chức hoạt động, chỉ cần đề nghị là anh Sáng cùng các đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ. Không chỉ cắt tóc miễn phí, anh Sáng còn kết nối được nhiều phần quà để trao tặng cho thiếu nhi trên địa bàn thị trấn. Những hành động đẹp vì cộng đồng của anh Sáng đã tạo được sự lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên thị trấn”.

Sau 3 năm hoạt động, anh Sáng đã kết nối để giúp đỡ đột xuất cho 17 trường hợp không may mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức 35 hoạt động thiện nguyện ở làng, trao hàng trăm suất quà, hàng ngàn bộ quần áo cho người dân và thiếu nhi khó khăn. Bên cạnh đó, tại Babershop Xuân Sáng Đak Đoa, anh Sáng cũng cắt tóc miễn phí cho người bán vé số, chạy xe ôm, người giao hàng...

Nói về dự định trong thời gian tới, anh Sáng tâm sự: “Thông qua hoạt động thiện nguyện, tôi mong muốn lan tỏa lòng nhân ái, chia sẻ yêu thương đến người nghèo khó, nhất là trẻ em. Thời gian tới, tôi tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện, đồng thời triển khai đào tạo nghề cắt tóc miễn phí cho thanh niên khó khăn trên địa bàn huyện”.

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Gần 2 tuần trôi qua từ sau khi 7 “người hùng” lao vào cứu người trong vụ tai nạn giao thông trên cầu Phú Mỹ ngày 8-8, nhưng câu chuyện truyền cảm hứng này và việc biểu dương những người dũng cảm lao vào cứu người bên lằn ranh sinh tử vẫn tiếp tục lan tỏa.
Lớp thư pháp đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật

Lớp thư pháp đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật

(GLO)- Lớp học có tên là “Thư pháp An Yên” dành cho các em nhỏ tại Trung tâm Phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật An Yên (TP. Pleiku). Dù bị câm điếc, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, song khi tham gia lớp học, nhiều em đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật thư pháp.
Đêm nhạc “Cho đi là còn mãi”: Kết nối yêu thương

Đêm nhạc “Cho đi là còn mãi”: Kết nối yêu thương

(GLO)- Với mục đích kêu gọi kinh phí giúp đỡ 5 em thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đak Đoa, tối 2-8, chị Đông Lại-Chủ nhà hàng Phước Lâm Viên, anh Lê Xuân Sáng-Chủ Babershop Xuân Sáng Đak Đoa kết nối với nhạc sĩ Tô Hiếu (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức đêm nhạc gây quỹ với chủ đề “Cho đi là còn mãi”.
Tiến sĩ trẻ đam mê công tác xã hội

Tiến sĩ trẻ đam mê công tác xã hội

Đó là TS Hoàng Viết Hiền, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, người lập nhóm từ thiện Thiện Tâm, trực tiếp hướng dẫn các bạn trẻ làm việc thiện, sống tử tế trong nhiều năm qua.
Những “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện

Những “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện

(GLO)- Luôn tâm niệm “Một giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, nhiều bạn trẻ thế hệ 9X ở Gia Lai xem việc hiến máu như một thói quen, với tần suất từ 3-4 lần/năm. Hành động của họ đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Trung hết mình với người bệnh

Bác sĩ Nguyễn Xuân Trung hết mình với người bệnh

(GLO)- Thiếu tá-bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Xuân Trung-Chủ nhiệm Khoa Nội chung (Bệnh viện Quân y 15) luôn thấu hiểu, đồng cảm với người bệnh, ra sức chăm sóc, điều trị với tất cả trách nhiệm của người thầy thuốc. Nhờ đó, anh được đồng nghiệp và người bệnh tín nhiệm và trân quý.