Quảng Bình phát hiện thêm hệ thống 5 hang động còn nguyên sơ dài 3 km

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh vừa phát hiện hệ thống 5 hang động còn nguyên sơ tại xã Lâm Hóa (H.Tuyên Hóa) trong chuyến khảo sát kéo dài từ 12 đến 17.3.

Ngày 24.3, thông tin từ ông Cao Phương Hướng, Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa (H.Tuyên Hóa, Quảng Bình), cho biết đoàn khảo sát của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh vừa phát hiện một hệ thống hang động còn nguyên sơ trên địa bàn.

Hệ thống 5 hang động được các chuyên gia phát hiện tại xã Lâm Hóa

Hệ thống 5 hang động được các chuyên gia phát hiện tại xã Lâm Hóa

Trước đó, trong 5 ngày, từ 12.3 đến 17.3, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã lập đoàn khảo sát vùng núi đá trên địa bàn xã Lâm Hóa và phát hiện hệ thống 5 hang động còn nguyên sơ gồm: Hung Trù 1, Hung Trù 2, Hung Trù 3, Hung Ka Vờng 1, Hung Ka Vờng 2 gần khu vực bản Chuối (xã Lâm Hóa).

Cả đoàn dự kiến sẽ quay trở lại để khảo sát sâu hơn vào ngày 26.3

Cả đoàn dự kiến sẽ quay trở lại để khảo sát sâu hơn vào ngày 26.3

Tổng chiều dài của 5 hang động khoảng 3 km, phần lớn là hang động ướt. Trong đó, hang Hung Trù 1 dài 1.919m, sâu 11m; hang Hung Trù 2 dài 502m, sâu 25,8m; hang Hung Trù 3 dài 153m, sâu 11,4m; hang Hung Kà Vờng 1 dài 238m, sâu 2,8m; hang Hung Kà Vờng 2 dài 537m, sâu 5m.

Tổng chiều dài của 5 hang động là khoảng 3 km

Tổng chiều dài của 5 hang động là khoảng 3 km

Theo ông Hướng, ngoài các hang động trên, đoàn còn phát hiện một hang động suối ngầm khá lớn nhưng vì không đủ các phương tiện nên chưa thể khảo sát hết. Dự kiến đoàn sẽ quay lại và dùng thuyền để tiến sâu vào hang.

Ông Hướng cho biết thêm, tên của hang động trên hiện tại được gọi theo tên của người đồng bào dân tộc thiểu số thường gọi cho các khu vực này. Dự kiến ngày 26.3 tới, đoàn khảo sát của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh sẽ trở lại và tiếp tục khảo sát cho đến cuối tháng 3.

Ông Howard Limbert, chuyên gia của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, đang tham gia trong đoàn khảo sát cho biết, dường như có hệ thống sông ngầm dưới các hang động nối dài từ xã Lâm Hóa đến một xã khác trong H.Tuyên Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ẩm thực truyền thống của người Bahnar đến từ làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Văn hóa "chắp cánh" cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch là dịp hội ngộ của những nghệ nhân giỏi tay nghề toàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là hành trình khơi dậy kho tàng văn hóa, kết tinh thành sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của vùng đất cao nguyên.  

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.