Từ khóa: Ngày Giải phóng miền Nam

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
“Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(GLO)- Những ngày tháng 4 lịch sử này, khi cả nước đang hướng đến chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm nhân lên tình cảm thiêng liêng dành cho Tổ quốc.

Gia Lai 24h: Gia Lai 48 năm vươn lên cùng đất nước

Gia Lai 24h: Gia Lai 48 năm vươn lên cùng đất nước

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Gia Lai đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để “cất cánh” trong thời kỳ phát triển mới. Nhìn lại 48 năm qua, Đảng bộ, quân và đồng bào các dân tộc trong tỉnh rất phấn khởi, tự hào về những thành tựu đã đạt được, càng quyết tâm đoàn kết vươn lên mạnh mẽ dựng xây tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Pleiku giao lưu văn nghệ “Hát mãi khúc quân hành”

Pleiku giao lưu văn nghệ “Hát mãi khúc quân hành”

(GLO)- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San; Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2) và Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku tổ chức đêm văn nghệ phục vụ gần 500 cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân xã Diên Phú (TP. Pleiku) nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 (âm lịch).
Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(GLO)- Tối 29-4, tại đường Anh Hùng Núp, Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2022).
Gia Lai: Kỳ vọng Tuần lễ Văn hóa ẩm thực

Gia Lai: Kỳ vọng Tuần lễ Văn hóa ẩm thực

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động, từ ngày 26-4 đến 2-5, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức Tuần lễ Văn hóa ẩm thực. Với nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn, chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ.
Rau tàu bay

Rau tàu bay

(GLO)- Xuất phát từ những lần trở lại thăm các khu căn cứ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, được bà con những nơi đó đãi nhiều món “đặc sản“ của rừng nên Thường trực Ban Liên lạc những người tham gia hoạt động cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến của tỉnh Gia Lai đã nảy ra sáng kiến tổ chức “Phiên chợ ẩm thực chiến khu xưa“ tại TP. Pleiku.
Người không trở về

Người không trở về

(GLO)- Ông đã không trở về giữa dòng người hân hoan chiến thắng trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chỉ có tờ giấy báo tử là về đến tay bà trong bữa cơm chiều. Ba đứa con, đứa lớn mười tuổi còn đứa út mới vừa tròn hai tuổi.
"Mong một ngày đoàn tụ"

"Mong một ngày đoàn tụ"

(GLO)- Cứ mỗi khi đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30-4), những cựu chiến binh chúng tôi lại thường nhớ về kỷ niệm một thời trận mạc. Hôm rồi, câu chuyện của anh Nguyễn Văn Sĩ (tổ 1, phường Ia Kring, TP. Pleiku) khiến ai nấy đều lặng đi. Vào năm 1975, anh chỉ đang độ tuổi thiếu niên nhưng đến giờ vẫn nhớ như in cái đêm kinh hoàng cùng gia đình di tản dưới làn đạn.