Đến TP.HCM những ngày này càng thêm tự hào

Cô gái Lê Thiện Nhân (26 tuổi, ngụ ở tỉnh Hà Tĩnh, đang làm việc tại một công ty dược ở Hà Nội), cho biết khi xem những thông tin, bài viết, hình ảnh, video về tổng luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành dịp đại lễ 30.4 trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội đã dấy lên niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc.
"Càng xem càng thích, nên tôi ước mong được tận mắt chứng kiến diễu binh, diễu hành để cảm nhận một cách trực tiếp. Và tôi đã quyết định vào TP.HCM", Nhân kể.

Tuy nhiên, theo Nhân, hành trình "xách ba lô lên và đi" để có mặt ở TP.HCM trong những ngày cuối tháng 4 không dễ. Nhân cho biết vì không tìm được chuyến bay từ Hà Nội đến TP.HCM theo dự định, nên đã phải đi xe khách đến tỉnh Nghệ An và đặt vé máy bay từ sân bay Vinh đến sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 27.4.
"Sáng 27.4 tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước nhưng tôi đã bỏ lỡ vì máy bay trễ chuyến, dẫn đến việc ước mong chưa thành sự thật. Tôi tin là đêm nay 29.4, tôi sẽ tìm được vị trí thích hợp để đợi sẵn rồi sáng mai 30.4 hòa cùng dòng người xem diễu binh, diễu hành. Đến tối mai, chắc chắn tôi sẽ xem bắn pháo hoa", Nhân chia sẻ.

Có mặt ở TP.HCM trong một dịp đặc biệt nên cô gái này cũng không quên lưu lại những hình ảnh ở các địa điểm check-in được xem là "hot" nhất hiện nay ở thành phố như: Hội trường Thống Nhất, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng (cùng ở Q.1, TP.HCM).
Nhân chia sẻ: "Đây là những view 50 năm mới có 1 lần. Và tôi không thể bỏ lỡ cơ hội để ghi lại và tự hào về đất nước của mình".

Hoàng Thanh Nhung, sinh viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cũng chia sẻ: "Vì muốn được xem diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất nên mình quyết định đến TP.HCM. Mình đã từng đến thành phố này khá nhiều lần, nhưng vẫn muốn được có mặt ở TP.HCM vào dịp thật sự đặc biệt như 30.4 năm nay".
"Quả thật, khi được sống trong những ngày cuối tháng 4 này ở thành phố mang tên Bác, mình đã cảm nhận rõ ràng hơn về vẻ đẹp của hòa bình. Mình đã và đang ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đẹp ở TP.HCM", Nhung cảm nhận.
Sẽ thật tiếc, nếu…

Những ngày này, phố đi bộ Nguyễn Huệ được "khoác" lên mình diện mạo đầy tự hào với loạt mô hình mang đậm dấu ấn lịch sử và khát vọng phát triển. Không gian này nhanh chóng trở thành điểm thu hút đông đảo người trẻ đến chụp ảnh trong những ngày vừa qua cũng như sáng nay 29.4.
Vũ Thiên Kim, sinh viên Trường ĐH Văn Lang và Huỳnh Nguyễn Ngọc Trâm, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, đã đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để chụp ảnh. Trong trang phục áo dài, cả hai đã check-in với những cụm mô hình tái hiện chiến thắng mùa xuân năm 1975. Kim nói: "Sẽ thật tiếc nếu như không được lưu lại những hình ảnh kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất".

Mới 5 giờ 30 ngày 29.4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội trường Thống Nhất, công viên Bến Bạch Đằng có đông đảo người trẻ đến chụp ảnh. Nhiều người cho biết sở dĩ check-in muộn ở những view "50 năm mới có 1 lần" vì thời gian qua bận học, bận công việc...
Lê Phi Anh, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cũng tranh thủ đến công viên Bến Bạch Đằng vào sát ngày 30.4 để tham quan, chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng 15 khẩu pháo lễ 105mm được trưng bày trang trọng bên bờ sông Sài Gòn.
"Nếu không đến đây để chụp ảnh thì có lẽ mình sẽ rất tiếc nuối. Vì thật khó có dịp được chụp ảnh ở một không gian với những khẩu pháo lễ sau dịp 30.4 này", Lê Phi Anh nói và chia sẻ: "Thật may mắn khi được học tập ở một nơi sôi động như TP.HCM. Mình cảm thấy thêm yêu thành phố này".

Võ Thanh Thúy, sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM chia sẻ: "Những ngày tháng 4 này, lòng mình rộn ràng và trào dâng niềm tự hào, thêm yêu Tổ quốc, thêm yêu thành phố này. Mình sẽ cố gắng học tập, sống có trách nhiệm để xây dựng đất nước giàu đẹp hơn, góp phần vào sự phát triển của TP.HCM".
Tại một góc của phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phan Ngọc Trang, học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) cùng mẹ mặc áo dài có in hình cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh cùng với những mô hình thể hiện thông điệp về ý chí đấu tranh và niềm tự hào dân tộc.
Cũng trong sáng nay 29.4, nhiều người trẻ ở một số tỉnh, thành khác như: Tây Ninh, Bình Phước, Hà Nội... cũng tìm đến Hội trường Thống Nhất vì muốn lưu lại những ảnh đẹp tại nơi mà ngày 30.4 của 50 năm trước đã ghi dấu son lịch sử toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh và đất nước thống nhất...






Theo Thành Nam (TNO)