Phụ nữ Phú Thiện trình diễn "Áo dài Việt-Hương sắc Tây Nguyên"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ, sáng 7-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức đồng diễn dân vũ và trình diễn “Áo dài Việt-Hương sắc Tây Nguyên”.
Ban tổ chức trao giải trình diễn áo dài thổ cẩm đẹp nhất cho thí sinh Ksor H'Loan (Hội LHPN xã Chrôh Pơnan). Ảnh: Vũ Chi

Ban tổ chức trao giải trình diễn áo dài thổ cẩm đẹp nhất cho thí sinh Ksor H'Loan (Hội LHPN xã Chrôh Pơnan). Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, ngay sau tiết mục đồng diễn dân vũ với chủ đề: “Phụ nữ Phú Thiện duyên dáng, khỏe đẹp” được tổ chức tại Quảng trường 30-3, 60 hội viên phụ nữ đến từ 10 xã, thị trấn và phụ nữ Công an huyện đã tham gia trình diễn “Áo dài Việt-Hương sắc Tây nguyên”. Các thí sinh tham gia trình diễn 1 trong 2 trang phục áo dài truyền thống và áo dài thổ cẩm.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải trình diễn áo dài thổ cẩm đẹp nhất cho thí sinh Ksor H’Loan (Hội LHPN xã Chrôh Pơnan); giải trình diễn áo dài truyền thống đẹp nhất cho thí sinh Rô H’Huyền (Hội LHPN Công an huyện) và giải trình diễn áo dài duyên dáng nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Trà (Hội LHPN xã Ia Peng).

Dịp này, Hội LHPN huyện phát động chủ đề năm 2023 là “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, chú trọng xây dựng chi hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đoàn viên, thanh niên ở Gia Lai đã có những việc làm hay, hành động đẹp, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và nhân văn đến cộng đồng.
Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
Vì những cánh rừng bình yên

Vì những cánh rừng bình yên

Đam mê từ những chuyến đi và tình yêu với màu xanh thiên nhiên, cô gái trẻ Lê Thị Lan Anh (SN 1996) quê Quảng Bình đã tìm về miền núi Nam Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng già bạt ngàn để thực hiện những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ.