Đầm ấm nghĩa tình đầu Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhiều hội đồng hương, khóa học hay nhiều nhóm bạn bè thân thiết lại tổ chức những buổi gặp mặt đầu năm. Ngoài những lời hỏi thăm công việc, chúc mừng sức khỏe nhân dịp năm mới, đây còn là dịp mọi người ôn lại truyền thống quê hương hay những kỷ niệm cũ, từ đó càng thêm gắn kết, yêu thương lẫn nhau.

  Nhóm bạn của anh Nguyễn Xuân Huy du Xuân ở Quy Nhơn. Ảnh: P.L
Nhóm bạn của anh Nguyễn Xuân Huy du Xuân ở Quy Nhơn. Ảnh: P.L

Mùng 5 Tết Bính Thân vừa qua, gần 40 thành viên của Hội đồng hương xã Thạch Hương (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang sinh sống tại thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ) đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm vui vẻ và ý nghĩa. Sau những cái bắt tay thắm thiết nghĩa tình, những lời thăm hỏi sức khỏe và chúc năm mới nhiều niềm vui, các thành viên lại quây quần bên nhau để ôn lại những kỷ niệm về quê hương; cùng lắng nghe Ban Chấp hành Hội báo cáo công tác của Hội trong một năm qua, bàn phương hướng hoạt động cho năm mới. Cuối buổi gặp mặt luôn là bữa cơm thân mật, ấm áp trong những bài hát về quê hương...

Mặc dù quy mô tổ chức không lớn nhưng ngày gặp mặt đồng hương năm nào của Hội đồng hương xã Thạch Hương cũng ấm áp nghĩa tình. Ở đó không có sự phân biệt giàu nghèo, mọi người đến để ôn lại chuyện cũ, hỏi thăm công việc làm ăn, tình hình con cái để động viên và giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế, không khí buổi gặp mặt lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Bà Lê Thị Nguyệt (hiện đang ở tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ) bày tỏ niềm vui khi đến tham dự buổi gặp mặt: "Xa quê hương đã gần 10 năm nhưng tôi luôn nhớ về nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình. Do không có điều kiện về quê thường xuyên nên mỗi lần họp hội đồng hương, tôi đều tham gia đầy đủ. Tại đây, mọi người nói chuyện bằng giọng quê, thấy ấm áp lắm".

Là một trong những hội đồng hương duy trì thường xuyên và có nhiều hoạt động sôi nổi, Hội đồng hương huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) được thành lập từ năm 1995, với gần 200 thành viên cũng tổ chức gặp mặt đầu năm. Ông Nguyễn Cảnh Cam-Trưởng ban Liên lạc Hội đồng hương huyện Thanh Chương tại TP. Pleiku cho biết: Những ngày trước Tết, Ban Liên lạc đã thông báo ngày giờ gặp mặt đầu năm để tất cả các thành viên của Hội đồng hương thu xếp công việc về tham dự. Vào những năm kỷ niệm chẵn ngày thành lập, chúng tôi tổ chức quy mô và bài bản hơn. Tất cả kinh phí hoạt động của Hội đều do các thành viên tự nguyện đóng góp. Trong năm, Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, kịp thời thăm hỏi các trường hợp ốm đau, bệnh tật, khen thưởng các cháu chăm ngoan học giỏi. Đây thực sự là cầu nối nghĩa tình của bà con xa quê.

Ngoài những cuộc gặp mặt đầu năm của các hội đồng hương, nhiều nhóm bạn trẻ cũng lên kế hoạch gặp mặt để cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ và tổ chức những chuyến du Xuân. Dịp Tết vừa qua, nhóm bạn thân của anh Nguyễn Xuân Huy-công tác tại một cơ quan trên địa bàn TP. Pleiku đã quyết định du Xuân đến thành phố biển Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Để có một chuyến đi thú vị và khám phá nhiều điều mới lạ, nhóm bạn của Xuân Huy đã cùng nhau lập một kế hoạch khá kỹ lưỡng. Cụ thể là thuê xe, đặt phòng nghỉ, lên mạng tìm hiểu một vài điểm du lịch nổi tiếng ở Quy Nhơn, chuẩn bị máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ…

Hào hứng về chuyến đi vừa rồi của nhóm, anh Nguyễn Xuân Huy chia sẻ: “Mỗi người một công việc, cả năm ai cũng bận rộn nên ít có thời gian dành cho nhau. Tết là cơ hội tốt nhất để mọi người gặp mặt và “hàn gắn” mối quan hệ bạn bè sau một năm xa cách. Vui chơi nhưng cả nhóm vẫn đặt tinh thần chung là phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Được nghỉ ngơi, thư giãn, lưu lại những khoảnh khắc sôi động với bạn bè thì còn gì vui hơn”.
Gia Lai là nơi góp mặt của nhiều con người ở nhiều vùng đất khác nhau hội tụ về đây cùng an cư lạc nghiệp và tạo cho mãnh đất này có đời sống văn hóa rất phong phú. Cứ sau mỗi dip Tét đến, Xuân về, người con của các vùng quê lại họp mặt đồng hương, họp lớp, họp trường để vấn an, thăm hỏi, chúc mừng, chia sẻ với nhau những vui buồn và cơ hội trong cuộc sống.
Gặp mặt đầu năm, hàn huyên những câu chuyện cũ, cùng chia sẻ những dự định trong năm tới, gương mặt ai cũng rạng ngời niềm vui, đầy ắp tiếng cười-đó thực sự là một niềm hạnh phúc trong năm mới.

 Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể trên địa bàn. Đây chính là tiền đề để huyện tiếp tục làm tốt công tác quản lý cũng như phát huy giá trị di sản nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.
Về nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Về nơi sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), nhưng ông sinh ngày 1/5/1904 tại Thành An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Vùng đất sinh ra đồng chí Trần Phú cũng là một nơi sơn thủy hữu tình, “địa linh nhân kiệt” và ghi dấu sự hình thành vùng đất Phú Yên.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Những cánh hoa bay

Những cánh hoa bay

(GLO)- Có những cung đường đã theo ta suốt từ những năm tháng tuổi thơ cho đến ngày mái tóc đã bắt đầu lấm chấm sợi trắng. Những cung đường ấy mỗi lần ngang qua là một trời ký ức ùa về. Nơi đó có những cây chò nâu cao vút, những đứa trẻ nhặt đầy tay những cánh hoa xoay xoay cuốn theo chiều gió.

Cà phê một mình

Cà phê một mình

(GLO)- Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có người thân, gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, đôi khi mỗi người cũng cần một chút riêng tư để có thời gian mà ngẫm ngợi, mà rà soát, kiểm tra xem cái cỗ máy đời ta có… xộc xệch hay sai hỏng chỗ nào không?
Nồng nàn phố

Nồng nàn phố

(GLO)- Tiết trời đã bắt đầu chuyển sâu vào hạ. Những đợt nắng nóng nối nhau làm cho cả con người lẫn cỏ cây “khó ở”.