Phóng viên, biên tập viên là những người lính chiến trường chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh trong bối cảnh chống dịch như chống giặc, báo chí càng cần khẳng định tính chính thống.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 24/8, ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh báo chí cần khẳng định tính chính thống.

Theo ông Lê Hải Bình, chống dịch như chống giặc và các phóng viên, biên tập viên là những người lính chiến trường. Các phóng viên đã xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất, thể hiện qua những tin bài, phóng sự ở ngay giữa tâm dịch, mang đến những hình ảnh chân thực nhất cho người dân.

Trong thời điểm này, các cơ quan thông tấn báo chí là kênh chủ lực đưa "những gì đang diễn ra trong cuộc sống" đến với người dân. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những luồng thông tin từ mạng xã hội, đặt ra những cơ hội và thách thức.

Theo ông Lê Hải Bình, mục tiêu chính hiện nay là an dân, an ninh, an toàn. Mỗi câu chữ báo chí viết ra, người dân đọc và cảm nhận rõ hơi thở cuộc sống, an lòng, có niềm tin và biết được nên làm thế nào để sát cánh cùng với những lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến với đại dịch.

Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh bản lĩnh và ý chí của Thành phố Hồ Chí Minh đã được thử thách qua nhiều thăng trầm và sẽ vượt qua được.

Ông Lê Hải Bình cũng biểu dương các cơ quan báo chí trong thời gian qua đã phản ánh rất tốt về các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch như y tế, Công an, Quân đội... Nhiều người từ nơi khác đến nhưng không nề hà nguy hiểm, khó khăn, mà xông lên tuyến đầu, tận tình giúp đỡ, cứu chữa, cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khống chế dịch bệnh.

Bên cạnh đó, nhân dân Thành phố rất yêu thương, tri ân, đùm bọc những cán bộ trên tuyến đầu, thể hiện tình cảm, bản sắc, văn hóa của người dân Thành phố.

Cũng tại buổi họp báo này, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là tuần rất quan trọng để Thành phố bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong.

Khác với các chiến dịch trước, lần này Thành phố sẽ tập trung xét nghiệm vùng đỏ, vùng cam trước; dự kiến 2 triệu mẫu xét nghiệm sẽ được thực hiện xong theo kế hoạch.

Ngay trong ngày đầu, ngành y tế xét nghiệm được khoảng 170.000 mẫu, qua đó phát hiện hơn 6.000 mẫu dương tính.

Theo ông Hưng, do triển khai khối lượng công việc lớn nên ngành y tế để người dân tự thực hiện test nhanh với sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Thành phố đã hướng dẫn qua 3 kênh: Đài truyền hình thành phố; website của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) và các trung tâm y tế quận, huyện; tờ hướng dẫn cho người dân. Khi thực hiện, cần một người trong gia đình biết làm sẽ hướng dẫn hoặc làm giúp cho cả nhà.

Tính đến ngày 23/8, Thành phố Hồ Chí Minh có 78,9% người dân (trên 18 tuổi) đã tiêm mũi 1 và 3,1% người dân (trên 18 tuổi) được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19; thành lập 274 trạm y tế lưu động.

Theo Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...