Phá ổ làm súng, đạn... bán chỉ 500.000 đồng một khẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi công an ập vào ổ làm súng giá cực rẻ này, trong đó có 2 khẩu súng tự chế, 3 nòng súng, hơn 8kg bi sắt, 1.500 hạt nổ, trên 4kg tiền chất thuốc nổ, lưu huỳnh, diêm sinh...
 


Súng và nòng súng do ông Lương Văn Vượt tự chế để bán ra thị trường - Ảnh: BÌNH AN
Súng và nòng súng do ông Lương Văn Vượt tự chế để bán ra thị trường - Ảnh: BÌNH AN



Ngày 2-7, Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết vừa triệt phá cơ sở chuyên chế tạo súng, đạn (loại tự chế) để bán ra thị trường với giá 500.000 đồng/khẩu súng tại thị trấn Hồi Xuân.

Theo thông tin từ Công an huyện Quan Hóa, qua điều tra, xác minh của lực lượng trinh sát nắm địa bàn, công an huyện này vừa khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Lương Văn Vượt (58 tuổi, trú tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) để phục vụ công tác điều tra.

Tại nhà ông Vượt, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 3 nòng súng, hơn 8kg bi sắt, 1.500 hạt nổ, trên 4kg tiền chất thuốc nổ, lưu huỳnh, diêm sinh và nhiều tang vật khác có liên quan đến việc chế tạo súng, đạn.

Bước đầu ông Lương Văn Vượt khai do biết được người dân địa phương có nhu cầu sử dụng súng, đạn tự chế để săn bắn thú rừng và sở thích cá nhân, nên ông đã mua các bộ phận dùng để chế tạo súng; mua bi sắt, các tiền chất thuốc nổ để bán cho người dân.


 

Các loại đạn bi sắt, tiền chất thuốc nổ và tang vật liên quan mà Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) thu giữ được tại gia đình ông Lương Văn Vượt ở thị trấn Hồi Xuân - Ảnh: BÌNH AN
Các loại đạn bi sắt, tiền chất thuốc nổ và tang vật liên quan mà Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) thu giữ được tại gia đình ông Lương Văn Vượt ở thị trấn Hồi Xuân - Ảnh: BÌNH AN



Mỗi khẩu súng tự chế ông Vượt bán với giá 500.000 đồng, bi sắt bán với giá 20.000 đồng/100 gram.

Theo các thông tin, tại huyện vùng cao Quan Hóa còn nhiều người dân có thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn thú rừng nên có nhiều người lén lút chế tạo súng săn, tàng trữ và sử dụng súng tự chế, công cụ hỗ trợ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho người dân.

Hiện nay, Công an huyện Quan Hóa đang tiếp tụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo HÀ ĐỒNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null