Nữ runner Huỳnh Thị Tuyết Hương truyền cảm hứng chiến thắng bệnh ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ấp ủ bao dự định cùng những mục tiêu với môn chạy bộ trong năm 2024, song chị Huỳnh Thị Tuyết Hương (SN 1978, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) bất ngờ nhận hung tin bị ung thư vú.

Dù phải qua những đợt phẫu thuật cùng hóa trị đau đớn, chị vẫn tràn đầy năng lượng và truyền nguồn cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ cũng như những người bị ung thư.

Huỳnh Thị Tuyết Hương là một trong những gương mặt khá quen thuộc trong cộng đồng chạy bộ Gia Lai cũng như cả nước. Không chỉ tham gia hầu hết các giải đấu, chị cũng thường xuyên “đứng bục” dù ở tuổi U50.

Trước năm 2021, chị có hơn 10 năm luyện tập yoga. Song từ cảm hứng của Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 (Tiền Phong Marathon) tổ chức tại Gia Lai vào năm 2021, chị đã nhanh chóng trở thành “tín đồ” chạy bộ. Chị thừa nhận rằng nếu mỗi ngày không xỏ giày ra đường chạy là cảm thấy bứt rứt khó chịu, làm việc thiếu hiệu quả.

Chị Hương tham gia Giải việt dã "Chinh phục Đỉnh đá trắng" tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vào cuối tháng 11-2023. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Hương tham gia Giải việt dã "Chinh phục Đỉnh đá trắng" tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vào cuối tháng 11-2023. Ảnh: Văn Ngọc

Không những vậy, khi tham gia chạy bộ, vợ chồng chị có nhiều thời gian ở bên nhau, cùng nhau luyện tập và tham gia khắp các giải đấu. Từ những ki lô mét đầu tiên, anh chị dần chinh phục cự ly 42 km. Không chỉ hoàn thành quãng đường dài đòi hỏi sức bền, chị Hương còn không ngừng luyện tập để cải thiện thành tích bản thân, liên tiếp giành thứ hạng cao ở nhiều giải đấu.

Riêng trong năm 2023, chị đã giành giải ba tại Stop and Run Marathon Bình Thuận; giải nhì cá nhân và giải nhất đồng đội ở Giải bán Marathon vòng quanh đảo Phú Quý; giải nhì chạy trail tại Vườn Quốc gia Yok Đôn; giải nhất lứa tuổi 7X tại Phan Thiết Marathon…

Tại Giải Gia Lai City Trail 2023, chị về thứ 4 chung cuộc ở cự ly 42 km. Không những sở hữu tốc độ đáng nể ở lứa tuổi mình, chị còn xuất hiện trên đường chạy với những bộ trang phục ấn tượng cùng nụ cười và thần thái rạng ngời.

Chị Hương có nhiều dự định cho bản thân với môn chạy bộ trong năm 2024. Trong đó có việc tham dự cự ly 75 km tại Dalat Ultra Trail; mục tiêu đạt sub 4-tức chạy cự ly 42 km với thời gian dưới 4 giờ tại Tiền Phong Marathon để lọt vào bảng vàng của làng Marathon Việt Nam.

Nhưng tất cả trở nên dang dở khi vào cuối tháng 12-2023, trong một đợt khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ xác định chị bị ung thư vú giai đoạn 2 buộc phải phẫu thuật kết hợp hóa trị trong thời gian dài.

“Khi biết tin, tôi sốc vô cùng vì thấy mình đang rất khỏe, phong độ ổn định. Tôi lo lắng cho công việc, tài chính, đau đớn trong chuỗi ngày dài điều trị với bao nhiêu dự định dở dang, bao giải chạy đã sẵn sàng để giành lấy những cột mốc mới cho mình. Tuy nhiên, nhờ có gia đình, người thân, bạn bè động viên nên tôi bình tĩnh, an tâm phần nào”-chị Hương bộc bạch.

Vậy là chị lên lộ trình chiến đấu với bệnh tật, coi đó là một hành trình sẽ phải trải nghiệm trong cuộc đời mà khi về đích, bác sĩ sẽ là người trao huy chương cho mình. Chị hướng tới những điều tốt đẹp chờ đợi phía trước như mỗi runner hướng tới vạch đích với bao mệt nhọc nhưng đầy rạng rỡ bởi chiến thắng chính bản thân.

Trước ngày vào bệnh viện, chị tham gia leo núi, cắm trại cùng với gia đình, bạn bè và chụp nhiều bộ hình ở các thắng cảnh tại Gia Lai để lưu lại những khoảnh khắc trước, trong và sau điều trị ung thư.

Chị tâm sự: “Tôi muốn ghi lại hành trình của mình, không chỉ là kỷ niệm mà muốn dành tặng nó cho các y-bác sĩ đồng hành cùng tôi cũng như những người bị ung thư. Sau điều trị, tôi đặt mục tiêu phải hoàn thành cự ly 100 km để đánh dấu cho sự trở lại của mình. Sắp tới, tôi vẫn tham gia Tiền Phong Marathon 2024 tại tỉnh Phú Yên với một cái đầu trọc cùng một chiếc nơ hồng-tượng trưng cho cuộc chiến phòng-chống ung thư vú”.

Ngay khi đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), chị vẫn xỏ giày chạy quanh khuôn viên để rèn luyện sức khỏe. Sau khi phẫu thuật và hóa trị lần thứ nhất, chị xỏ giày chạy nhẹ nhàng mỗi ngày và sau đó tham gia chạy bộ cùng các thành viên của Câu lạc bộ Gia Lai Marathon ở sự kiện ra mắt cửa hàng Thế giới chạy bộ vào ngày 8-3.

Chị Hương bày tỏ: “Chạy bộ giúp tôi thấy khỏe hơn trong quá trình điều trị, tôi giữ kết nối với bạn bè. Tiếng cười và năng lượng tích cực giúp tôi thư giãn, thoải mái hơn. Tôi biết ơn và trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc ở bên gia đình, bạn bè”.

Chị Huỳnh Thị Tuyết Hương đã lan tỏa những năng lượng tích cực dù đang mắc căn bệnh ung thư quái ác. Ảnh: Chiêu Ly

Chị Huỳnh Thị Tuyết Hương đã lan tỏa những năng lượng tích cực dù đang mắc căn bệnh ung thư quái ác. Ảnh: Chiêu Ly

Những hình ảnh chị Hương ngay cả khi đang điều trị ung thư nhưng vẫn say mê đường chạy chia sẻ lên Facebook đã nhận được sự cảm phục của cộng đồng chạy bộ cả nước. Trong bài viết của trang “Vietnam Marathon”, tài khoản Mai Phương bình luận: “Ngưỡng mộ chị, chị là động lực để em càng yêu thích môn chạy bộ hơn”.

Tài khoản Khanh An thì động viên. “Hãy là chiến binh trên mọi đường đua bạn nhé, bạn sẽ chiến thắng trong đường đua này”…

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Gia Lai Marathon Trần Minh Trường cho hay: “Chị Hương là một trong những thành viên lâu năm và tích cực nhất của Câu lạc bộ. Chị luôn cởi mở, hòa đồng, chan hòa với tất cả mọi người.

Tuy lớn tuổi, song chị đã đạt được những thành tích đáng nể, qua đó mang hình đẹp của Gia Lai Marathon đến các giải đấu trong cả nước. Khi phát hiện căn bệnh quái ác, chị không suy sụp mà vững tâm, lạc quan, yêu đời khiến tất cả phải khâm phục. Chúng tôi sẽ cố gắng đồng hành cùng chị trong hành trình chiến đấu với bệnh ung thư và niềm vui với đường chạy “.

Có thể bạn quan tâm