Từ khóa: nhọc nhằn

Gian nan hành trình ngược núi "gieo chữ"

Gian nan hành trình ngược núi "gieo chữ"

(GLO)- Điểm trường Đê Kôn (thuộc Trường Tiểu học Hà Ra số 2, xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đóng chân trên đỉnh núi cùng tên. Để lên đây dạy học, từ điểm trường chính, các thầy cô giáo phải nhọc nhằn vượt quãng đường núi hiểm trở, hư hỏng nghiêm trọng, nhất là vào mùa mưa.
Da thịt của núi rừng

Da thịt của núi rừng

(GLO)- Cái năm ấy tôi gầy xanh và ho mãi, những cơn ho rạc rài. Gió mùa từ trong núi thổi ra cũng gầy rộc. Mùa đông hanh khô trên non cao, gió đói mùi hoa, đói mùi quả đã đành, giờ đói cả mùi cỏ dại. Sương muối giết dần cỏ bằng những đêm trăng mờ đục như mắt người già.
Nhọc nhằn nghề hướng dẫn du lịch

Nhọc nhằn nghề hướng dẫn du lịch

(GLO)- “Bản thân tôi là một người rất yêu thích du lịch trải nghiệm nên mới trở thành một hướng dẫn viên du lịch (tour guide). Nếu không có sự đam mê và sức khỏe tốt thì khó làm nổi công việc này“-hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Thanh Trung (32 tuổi) chia sẻ.
Nhọc nhằn "đi lấy" học sinh... "quên" đường đến lớp

Nhọc nhằn "đi lấy" học sinh... "quên" đường đến lớp

Sau gần 10 ngày nghỉ tết, phần lớn các cháu học sinh mầm non, tiểu học người đồng bào thiểu số ở miền núi tỉnh Quảng Trị “quên“ đường đến lớp. Để đảm bảo sĩ số, ở các trường học - từ hiệu trưởng đến giáo viên đứng lớp phải bỏ công đến nhà vận động để phụ huynh đưa học sinh đến trường.
Nhọc nhằn Thanh tra Giao thông

Nhọc nhằn Thanh tra Giao thông

(GLO)- “Mỗi lần lập biên bản xử phạt cũng thấy xót lắm! Bởi mình hiểu kiếm được đồng tiền đâu dễ, trong khi có biên bản mức phạt lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí có doanh nghiệp bị phạt cả trăm triệu đồng. Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động tài xế, chủ phương tiện rất nhiều rồi nên giờ đã vi phạm thì không thể không xử lý“-ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông-Vận tải) chia sẻ.
Nhọc nhằn nghề bốc vác

Nhọc nhằn nghề bốc vác

(GLO)- Giữa thời buổi cơ giới thay sức người, họ vẫn đổ mồ hôi, căng cơ bắp với công việc hàng ngày. Có người đi qua nửa đời miệt mài làm nghề bốc vác mà đồng tiền khó nhọc kiếm được “chưa ráo mồ hôi đã đi vèo“, vẫn nhà thuê “gạo chợ, nước sông“ chạy ăn từng bữa.