Nhiếp ảnh: "Đánh thức" trách nhiệm bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chưa bao giờ vấn đề môi trường lại “nóng” như hiện nay, từ biến đổi khí hậu, rác thải nhựa đến ô nhiễm không khí, đất, nước… Không đứng ngoài cuộc, tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong tỉnh đã góp phần “đánh thức” trách nhiệm xã hội về ý thức bảo vệ môi trường của công chúng.
Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp vì môi trường
Tại Hội nghị khí hậu Liên hợp quốc (COP26) tổ chức ở Glasgow (Scotland, Vương quốc Anh) mới đây, cùng với nhiều vấn đề nóng về môi trường được đưa lên bàn nghị sự, những bức ảnh ấn tượng nhất trong cuộc thi ảnh quốc tế “Nhiếp ảnh gia môi trường” năm 2021 cũng được công bố. Thông điệp của các tác phẩm này càng lan tỏa mạnh mẽ khi hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo hơn 120 quốc gia trên thế giới, trong đó có Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính.
Trước đó, từ gần 7.000 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư ở 119 quốc gia, Ban tổ chức đã chọn 46 tác phẩm xuất sắc nhất để triển lãm, trong đó có 6 bức ảnh của 4 tác giả Việt Nam. Đáng chú ý, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Linh Vinh Quốc (Gia Lai) có 2 tác phẩm gồm: “Núp nắng” và “Thu hoạch muối Đầm Vua”.
Tác phẩm “Núp nắng” của tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc được chọn triển lãm tại cuộc thi ảnh quốc tế “Nhiếp ảnh gia môi trường” năm 2021.
Tác phẩm “Núp nắng” của tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc được chọn triển lãm tại cuộc thi ảnh quốc tế “Nhiếp ảnh gia môi trường” năm 2021.
Đây là năm thứ 10 liên tiếp NSNA Nguyễn Linh Vinh Quốc tham gia cuộc thi do Quỹ từ thiện hoạt động trong lĩnh vực môi trường CIWEM (Vương quốc Anh) phối hợp với nhà sản xuất máy ảnh Nikon tổ chức. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc cho biết, cả 2 tác phẩm đều phản ánh sự khắc nghiệt của thời tiết nắng nóng, hậu quả của biến đổi khí hậu do sự nóng lên toàn cầu. Bức “Thu hoạch muối Đầm Vua” chụp tại tỉnh Ninh Thuận, còn bức “Núp nắng” chụp một cậu bé ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) mồ hôi nhễ nhại trốn nắng dưới gầm nhà sàn. Trong đôi mắt nheo lại của cậu bé để tránh ánh mặt trời chói gắt như có một dấu hỏi lớn. 
Trước đó năm 2017, vượt qua 6.000 ảnh dự thi, NSNA Nguyễn Linh Vinh Quốc vinh dự được trao giải thưởng chung cuộc của cuộc thi nói trên với tác phẩm “Đôi mắt đầy hy vọng của bé gái mưu sinh trên bãi rác”. Nhân vật chính trong tác phẩm là bé gái đang cùng mẹ nhặt phế liệu tại một bãi rác ở tỉnh Kon Tum. Khi trời bắt đầu chuyển mưa, mắt em ngước nhìn lên với vẻ mặt hạnh phúc và đầy hy vọng dù xung quanh chỉ toàn là rác với rác. 
"Lấy nước mùa khô"-một tác phẩm về môi trường của NSNA Nguyễn Linh Vinh Quốc.
"Lấy nước mùa khô"-một tác phẩm về môi trường của NSNA Nguyễn Linh Vinh Quốc.
Sinh ra và lớn lên tại Gia Lai, NSNA Nguyễn Linh Vinh Quốc đã dành trọn tình yêu cho vùng đất này. Tình yêu ấy thể hiện qua những bức ảnh nắm bắt nhanh nhạy từng khoảnh khắc khó cưỡng của thiên nhiên, con người, văn hóa đặc sắc. Ngoài ra, chứng kiến sự khắc nghiệt của thời tiết do biến đổi khí hậu, thực trạng ô nhiễm hoành hành… anh luôn mong muốn làm được điều gì đó ý nghĩa. “Tôi rất vui vì tác phẩm của mình góp một tiếng nói vào mục tiêu bảo vệ môi trường. Đây cũng là trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ”-anh Quốc chia sẻ niềm vinh dự khi có những tác phẩm được chú ý tại những cuộc thi ảnh môi trường mang tầm quốc tế.
Lời “nhắn gửi” từ ảnh phong cảnh
Bên cạnh những bức ảnh phản ánh thực trạng môi trường, phía sau thể loại ảnh phong cảnh cũng là lời “nhắc nhẹ” về sự chung tay bảo vệ thiên nhiên. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Hòa (Hòa Carol), một trong số những tay máy đam mê ảnh phong cảnh chia sẻ quan điểm: “Thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mang lại mỹ cảm nhất định, khiến con người phải ý thức điều chỉnh hành động để chung tay bảo vệ môi trường”. Theo anh, điều này càng trở nên cấp thiết khi một số thắng cảnh đang bị rác thải đe dọa bởi sự thiếu ý thức của một bộ phận du khách.  
Tác phẩm
Tác phẩm "Núi lửa Chư Đang Ya" của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa-1 trong 50 bức ảnh phong cảnh đẹp nhất thế giới năm 2020.
Mê đắm cảnh đẹp Gia Lai, Nguyễn Ngọc Hòa là một trong những nhiếp ảnh gia đầu tiên “đánh thức” thiên nhiên hùng vĩ trên địa bàn như: núi lửa Chư Đang Ya, cánh đồng Ngô Sơn, hàng thông trăm tuổi, Biển Hồ chè (huyện Chư Păh), thác 50 (huyện Kbang)... Nghệ sĩ cho hay, người xem lướt qua mỗi tấm ảnh chừng vài giây, nhưng để có được tác phẩm ấy người nghệ sĩ phải mất rất nhiều công sức săn tìm khoảnh khắc. Có khi lặn lội ngày này qua ngày khác, có lúc phải bật dậy từ mờ sáng. Và sự dày công đó đã được ghi nhận xứng đáng bằng sự tán thưởng của công chúng, góp phần quảng bá mạnh mẽ để những “nơi chốn” trở thành điểm đến đầy thu hút của du khách trong và ngoài nước. Trong số đó, bức ảnh chụp núi lửa Chư Đang Ya từ trên cao đã được vinh danh là 1 trong 50 bức ảnh phong cảnh đẹp nhất thế giới tại cuộc thi ảnh phong cảnh Landscape 2020 do ứng dụng Agora tổ chức, thu hút 14.739 tác phẩm dự thi. Và khu vực Đông Nam Á chỉ có 2 đại diện đến từ Indonesia và Việt Nam được gọi tên. Cũng tại cuộc thi do Agora tổ chức về chủ đề mùa xuân năm 2020, tác phẩm “Vẻ đẹp bên trong thác Hang Én” của anh cũng lọt vào tốp 5 tác phẩm được đánh giá cao. 
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Hòa chia sẻ: “Bản thân chúng tôi khi đi tác nghiệp luôn nằm lòng câu slogan của dân du lịch: “Không mang gì về ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân”. Khi ra về, chúng tôi luôn nhắc nhau gom hết rác thải để xử lý. Từ ảnh phong cảnh, chúng tôi cũng muốn truyền đi và lan tỏa thông điệp: Phong cảnh Gia Lai rất đẹp! Vì vậy, mọi người hãy nâng cao ý thức, chung tay gìn giữ những cảnh đẹp này cho người đến sau, cho tất cả mọi du khách. Và trên hết là cho mục tiêu khai thác du lịch lâu dài, bền vững”.
PHƯƠNG DUYÊN - ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.