Nhen lên tình yêu hát bội, bài chòi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bên cạnh chương trình giới thiệu hát bội, dân ca bài chòi tại các trường trong tỉnh, cũng như cho học sinh trải nghiệm thực tế tại Nhà hát, từ tháng 5 - 12.2024, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh còn truyền dạy hát bội, bài chòi cho học sinh Trường THCS Nhơn Thành (phường Nhơn Thành, TX An Nhơn) và Trường THCS Hoài Châu (xã Hoài Châu, TX Hoài Nhơn).

Nhiều học sinh biết hát bội, bài chòi

Nghệ sĩ Thái Phiên, diễn viên Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) - người truyền vai vua Quang Trung trong trích đoạn hát bội Quang Trung lên ngôi (vở Mặt trời đêm thế kỷ) cho học sinh Trường THCS Nhơn Thành, chia sẻ: “Chúng tôi đến trường tập cho các em bằng cách làm một vài động tác diễn thị phạm, rồi cho các em thử giọng bằng một câu nói lối trong hát bội và diễn theo, nhưng rất vui vì phát hiện ra nhiều em có chất giọng hát bội, nắm bắt nhanh trong quá trình học diễn xuất”.

Tỏ ra thích thú khi lần đầu được hóa trang, mặc trang phục hát bội và lên sân khấu diễn vai vua Quang Trung trong trích đoạn Quang Trung lên ngôi, em Nguyễn Quốc Đan, học sinh lớp 9A6 Trường THCS Nhơn Thành, bày tỏ: “Lần đầu tiên đứng trên sân khấu diễn hát bội, nhưng em cũng tự tin thể hiện những gì mình được học và đã nhận nhiều lời khen của bạn bè, thầy cô, các cô chú nghệ sĩ, em vui không thể tả. Em cũng muốn sau này trở thành nghệ sĩ hát bội để gìn giữ nghệ thuật này”.

Còn em Nguyễn Lê Phương Yến, học sinh lớp 8A1, diễn vai Trưng Trắc trong trích đoạn hát bội Trưng Vương đề cờ (vở Trưng nữ vương), thổ lộ: “Em cũng từng tham gia hô bài chòi dân gian trong trường, bây giờ lại được học hát bội khiến em thấy yêu nghệ thuật sân khấu truyền thống Bình Định, yêu lịch sử dân tộc nhiều hơn. Em sẽ tham gia tích cực hơn trong phong trào văn nghệ của trường để lan tỏa nét đẹp di sản văn hóa quê hương”.

Truyền vai trong các trích đoạn ca kịch bài chòi Tình bạn (vở Chuyện tình nàng Sita) cho học sinh Trường THCS Nhơn Thành và trích đoạn Ông xã - Bà đội cho học sinh Trường THCS Hoài Châu, NSƯT Phương Phú -diễn viên Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh), tâm tình: “Chúng tôi giới thiệu những điệu lý tang tít, lý cây bông, lý thương nhau… mà các em đã biết trong tiết học môn âm nhạc, tập thêm cho các em những làn điệu khác, như: Xàng xê lụy, xuân nữ, cổ bản… để diễn xuất. Dù chỉ tập tại mỗi trường được 2 - 3 ngày, nhưng chúng tôi thấy rất vui bởi các em tiếp nhận và thực hành rất tốt”.

Trích đoạn hát bội Trưng Vương đề cờ do học sinh Trường THCS Hoài Châu (TX Hoài Nhơn) biểu diễn khiến khán giả thích thú. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Trích đoạn hát bội Trưng Vương đề cờ do học sinh Trường THCS Hoài Châu (TX Hoài Nhơn) biểu diễn khiến khán giả thích thú. Ảnh: NGỌC NHUẬN      

Tiếp thêm tình yêu nghệ thuật truyền thống

NSƯT Hoàng Thanh Bình, diễn viên Đoàn tuồng Đào Tấn - người truyền vai trong các trích đoạn hát bội Quang Trung lên ngôi, Trưng Vương đề cờ, chia sẻ: “Thông qua hoạt động này đã giúp Nhà hát tìm ra được nhiều em bộc lộ năng khiếu hát bội, bài chòi. Đây cũng là lần đầu tiên Nhà hát phối hợp các trường tổ chức những hoạt động như thế này, không chỉ nghệ sĩ mừng vui mà học sinh cũng hào hứng”.

Chương trình dạy hát bội, bài chòi tại trường học cũng là nhiệm vụ của Nhà hát thực hiện kế hoạch ký kết phối hợp giữa Sở VH&TT và Sở GD&ĐT triển khai chương trình học tập, giáo dục nghệ thuật sân khấu truyền thống trong và ngoài nhà trường, giai đoạn 2023 - 2026, hướng tới mục tiêu bồi đắp tình yêu di sản của quê hương Bình Định cho công chúng, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau có ý thức giữ gìn, lan tỏa vốn quý của cha ông để lại.

NSƯT Huỳnh Thị Kim Châu, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, cho biết: “Nhà hát đang tham mưu Sở VH&TT trình UBND tỉnh triển khai Đề án đào tạo nhân lực trẻ cho sân khấu hát bội, bài chòi. Việc đưa hát bội, bài chòi vào trường học cũng để định hướng nghề nghiệp cho các em, chúng tôi cũng kỳ vọng trong số học sinh có năng khiếu được Nhà hát truyền dạy hát bội, bài chòi tại hai trường sẽ đam mê và theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp để trở thành lớp nghệ sĩ trẻ kế cận thực hành hai loại hình nghệ thuật hát bội, dân ca bài chòi của Bình Định”.

Những hoạt động lan tỏa giá trị hát bội, bài chòi của Nhà hát và các trường, các địa phương đang làm là hướng đi hiệu quả góp phần phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Có thể bạn quan tâm

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

(GLO)- Nhà thơ Lệ Thu nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách 1 “nữ nhà báo chiến trường” và tác giả của 13 tập thơ, bà vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Đi qua miền nhớ" (Nhà xuất bản Văn học).

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng tạc chân dung cố Tổng bí thư

Gửi lòng kính trọng đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tác phẩm điêu khắc ánh sáng

(GLO)- Từ một khúc gỗ thông khô khan, anh Nguyễn Văn Dũng (làng Bruk Ngol, phường Thống Nhất) đã dành gần 2 năm miệt mài nghiên cứu để tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi gắm sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của mình.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Âm vang đại ngàn Chư Mố

(GLO)- Tối 26-6, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời”, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ “Âm vang đại ngàn Chư Mố” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian giúp con người sống chậm lại và hòa mình với thiên nhiên. Khu vườn bonsai nghệ thuật của anh Nguyễn Đức (phường Hội Phú), với những dáng thông, tùng và hồ cá koi thơ mộng, chính là một khoảng bình yên như thế.

null