Nếu không giúp được, xin hãy ngồi yên!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mấy hôm nay, Việt Nam đón nhận nhiều tin vui từ hiệu quả cuộc chiến chống dịch Covid-19 khi số ca mắc mới liên tiếp giảm, số người chữa khỏi bệnh xuất viện đang tăng dần...

 

Thành quả hôm nay là kết quả ban đầu đáng trân trọng cho thấy nỗ lực của cả quốc gia trong công cuộc "chống dịch như chống giặc" và hiệu ứng tích cực của chủ trương cách ly xã hội mà Chính phủ đã và đang thực hiện.

Vậy nên, nhìn hình ảnh đội ngũ y - bác sĩ ở Bình Thuận ôm nhau khóc vì mừng khi bệnh nhân thứ 36 cuối cùng ở bệnh viện có kết quả âm tính lần 1 mới thấm thía nỗi lòng của những chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Nỗi mừng vui đó đâu chỉ dành riêng cho người bệnh mà còn là nỗi mong chờ một ngày mai tươi sáng hơn cho đất nước và cả chính mình.

Lời kêu gọi "mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch" đâu phải "ép" mỗi người phải làm điều gì quá to tát. Chỉ đơn giản là tuân thủ việc giãn cách xã hội, ở nhà nhiều nhất có thể, chăm lo sức khỏe bản thân và gia đình, khai báo y tế trung thực, phối hợp với cơ quan chức năng trong phòng chống dịch Covid-19.

Tiếc thay, một số cá nhân ích kỷ vẫn đang hành xử xấu xí, phản cảm, đi ngược lại chủ trương đúng đắn của Chính phủ và nỗ lực của cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Đeo một chiếc khẩu trang để bảo vệ sức khỏe chính mình khi đến nơi công cộng đâu có khó thực hiện vậy mà vẫn có người không thực hiện. Thực hiện giãn cách xã hội nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn có nhiều người tụ tập ăn nhậu, tắm biển, cắm trại, trèo rào vào công viên tập thể dục... Phẫn nộ hơn, một số cá nhân chống đối lại người làm nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế.

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 vẫn còn lắm gian nan thì ý thức của mỗi cá nhân trước sức khỏe của cộng đồng và an nguy của dân tộc lại càng cần được đề cao hơn bao giờ hết. Xin nhớ rằng một cá nhân thiếu ý thức sẽ khiến nỗ lực của cả cộng đồng đổ sông đổ biển. Muôn triệu người xây nhưng một vài kẻ phá cũng sẽ khiến Việt Nam đối mặt nguy cơ trước đại dịch.

Theo Trang Nguyễn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

Trao 27 suất quà cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đức Cơ và TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 15-5, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai cùng đại diện các Ban của LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà 6 đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Cơ, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

(GLO)- Hơn 4 năm qua, mỗi năm có gần 100 học viên là bộ đội xuất ngũ và học viên người dân tộc thiểu số được cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15) nấu những bữa cơm đảm bảo ăn no, đủ chất với giá chỉ 15 ngàn đồng.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn do sạt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân Đinh Sơn và Đinh Hlum (cùng trú ở xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang) bị tử vọng do sạt lở đất tại tỉnh Hà Tĩnh.
Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

(GLO)- Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên trầm trọng, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép những người có giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp được phép hành nghề hợp pháp tại nước này, theo nguồn tin từ vtv.vn và TTXVN.