Ông Minh Tuệ thông báo về việc bản thân tạm thời ngưng đi khất thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-11, ông Minh Tuệ (tên khai sinh Lê Anh Tú; trú thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đã có thông báo viết tay về việc bản thân sẽ ngưng đi khất thực. Thông báo này có xác nhận của Công ty TNHH Phát Tâm Thiên Định Tuệ với con dấu và chữ ký của bà Nguyễn Thị Lan-Phó Giám đốc Công ty.

Cụ thể, trong thông báo này, ông Minh Tuệ xưng “con” và cho hay bản thân lập nguyện phát tâm học tập, tu theo chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, song vì điều kiện xã hội, an ninh chính trị phức tạp, chưa phù hợp với mình trong việc học tập theo hạnh khất thực.

Do vậy, bản thân chỉ tập học khất thực khi nào đủ điều kiện, đảm bảo về an toàn giao thông, an toàn xã hội, an ninh chính trị, không tụ tập đông người đi khất thực và bộ hành.

thong-bao-ngung-di-khat-thuc-new.jpg
Thông báo của ông Thích Minh Tuệ có xác nhận của Công ty TNHH Phát Tâm Thiên Định Tuệ

Ông Minh Tuệ cũng khẳng định khi bản thân đi khất thực không cần người đi theo bảo vệ cũng như đứng 2 bên đường chào đón, kêu gào bởi vừa gây ồn ào lại không đúng với chánh pháp. Vì vậy, bản thân ông sẽ tạm thời chưa đi khất thực nếu tình trạng này còn diễn ra.

Cùng với đó, ông Minh Tuệ cũng mong rằng, mọi người kính Phật, tôn kính pháp, tăng thì tụ tập đông người phải đúng nơi quy định và phù hợp với thực tế, điều kiện và hoàn cảnh. “Nếu được như vậy thì rất hạnh phúc và tốt đẹp. Mong mọi người giúp đỡ”-ông Minh Tuệ bày tỏ trong thông báo.

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

null