M.U gây sốc, quật ngã M.C trong trận derby Manchester

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rạng sáng 8-12, ở vòng 16 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United (M.U) đã gây bất ngờ khi đá bại Manchester City (M.C) 2-1 trên sân Etihad trong trận derby thành Manchester.
 Pha sút penalty mở tỉ số cho M.U của Rashford - Ảnh: REUTERS
Pha sút penalty mở tỉ số cho M.U của Rashford - Ảnh: REUTERS
Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc với những pha tấn công ăn miếng trả miếng liên tục của hai đội. 
M.U nhập cuộc tốt hơn và có liền 3 cơ hội chỉ trong 15 phút đầu. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, cả Daniel James, Jesse Lingard và Anthony Martial đều không đánh bại được thủ môn Ederson trong tư thế trống trải, khiến "quỷ đỏ" không có được bàn thắng.
Tuy nhiên, với những pha lên bóng tốc độ, M.U cũng đã khiến hàng phòng ngự M.C lúng túng rồi dẫn đến mắc sai lầm.
Phút 20, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Marcus Rashford cầm bóng đột phá vào vòng cấm và bị Bernardo Silva phạm lỗi. Trọng tài chính Anthony Taylor không nhìn rõ tình huống nhưng VAR đã lên tiếng và cho M.U được hưởng quả penalty.
Trên chấm 11m, Rashford đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Ederson, mở tỉ số cho "quỷ đỏ".
Martial ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U - Ảnh: GETTY IMAGES
Martial ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U - Ảnh: GETTY IMAGES
Bị thủng lưới, M.C dồn đội hình lên đáp trả và tiếp tục dính đòn "hồi mã thương" của đối thủ.
Phút 29, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Martial cầm bóng phối hợp bật tường với Daniel James rồi xâm nhập vòng cấm tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái đánh bại thủ môn Ederson, nâng tỉ số lên 2-1 cho M.U.
Lẽ ra tỉ số còn đậm hơn cho "quỷ đỏ" nếu Rashford không dứt điểm trúng xà ngang trong tình huống phản công trước đó 2 phút.
Không còn gì để mất, M.C dồn toàn lực lên tấn công và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của M.U. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Jesus, Raheem Sterling, David Silva, Riyad Mahrez…, "Man xanh" đã không có được bàn thắng dù tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn De Gea.
Vẻ mặt thất vọng của HLV Guardiola sau khi M.C thua trận - Ảnh: REUTERS
Vẻ mặt thất vọng của HLV Guardiola sau khi M.C thua trận - Ảnh: REUTERS
 
Không chỉ có vậy, M.C còn không gặp may bởi các quyết định thiếu chính xác của trọng tài. Điển hình là trong 2 tình huống ở phút 13 và 45+2, các hậu vệ M.U trong nỗ lực cản phá tình huống tấn công "Man xanh" đã để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm. 
Nhưng cả trọng tài chính Anthony Taylor và cả VAR đều từ chối cho M.C hưởng penalty, khiến HLV Pep Guardiola rất tức giận bên ngoài đường biên.
Không có được những may mắn như đối thủ nên dù rất nỗ lực, nhưng tất cả những gì "Man xanh" làm được trong những phút còn lại chỉ là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 do công trung vệ Nicolas Otamendi với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 85.
Chung cuộc, M.U đá bại M.C 2-1. Thua trận này, "Man xanh" giậm chân ở vị trí thứ ba với 32 điểm và bị đội đầu bảng Liverpool (thắng AFC Bournemouth 3-0) nới rộng khoảng cách lên thành 14 điểm.
 
Kết quả các trận đấu đáng chú ý ở vòng 16:
Everton - Chelsea: 3-1
Tottenham - Burnley: 5-0
AFC Bournemouth - Liverpool: 0-3
Theo T.Vĩ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

“Dân cường thì nước thịnh”

“Dân cường thì nước thịnh”

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong nhiều năm gần đây không ngừng lan tỏa rộng rãi, được đông đảo người dân thuộc mọi lứa tuổi hưởng ứng sôi nổi.

VĐV Vũ Thanh Xuân (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đã xuất sắc về nhất nội dung 5km nữ giải việt dã “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa”. Ảnh: Vũ Chi

Thử thách cùng đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu mưa, giải chạy Việt dã huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 là hoạt động được cộng đồng yêu chạy bộ mong chờ. Cung đường đẹp cùng bước chạy bền bỉ, những tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần tạo nên một giải Marathon thành công trên Di tích Vua Lửa.

Tín hiệu tích cực từ đội tuyển U.22 Việt Nam

Tín hiệu tích cực từ đội tuyển U.22 Việt Nam

Đối đầu với một trong những đội tuyển trẻ mạnh nhất châu Á là U.22 Hàn Quốc nhưng đội tuyển U.22 VN đã không thể hiện một chút sợ hãi nào. Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ không chỉ làm quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh hài lòng mà còn mang đến cho người hâm mộ rất nhiều hy vọng.