"Mẹ đỡ đầu" của trẻ em mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mô hình “Mẹ đỡ đầu” do các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai triển khai đã nối vòng tay yêu thương đón nhận những đứa trẻ thiệt thòi. 
Hơi ấm của mẹ
Căn nhà tôn với những lỗ thủng nham nhở của gia đình chị Uel (làng Tao Ô, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) hướng về phía cánh đồng. Không gian xa vắng như chính nỗi lòng của chị kể từ ngày cô con gái đầu lòng mất vì ung thư máu, để lại đứa cháu ngoại hãy còn đỏ hỏn. Ôm cháu mới 8 tháng tuổi gầy nhẳng vì thiếu sữa mẹ, chị Uel kể: “Con gái mình lấy chồng đến giữa năm 2021 thì sinh con. Lúc đó, bác sĩ phát hiện nó có vấn đề về máu. Khi làm xét nghiệm đã ung thư giai đoạn cuối. 2 tháng sau thì nó ra đi. Chồng mình thì mất trước đó không lâu do bạo bệnh”.
Nỗi đau chồng lên nỗi đau, gia đình thuộc diện hộ nghèo, chị Uel gồng mình nuôi 4 đứa con, đứa nhỏ nhất đang học mẫu giáo, giờ lại thêm đứa cháu ngoại ốm yếu. “Mình chắt nước cơm cho nó uống mà nó cứ khóc suốt. Cả ngày chăm cháu nên mình không làm gì được. Ngoài 2 sào lúa thì gia đình chẳng còn gì”-chị nói.
Trước hoàn cảnh đặc biệt của gia đình chị Uel, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Rong đã nhận đỡ đầu cháu Liêng cho đến năm 18 tuổi. Chị Trương Nữ Ánh Trang-Chủ tịch Hội LHPN xã-kể: “Khi mẹ bé Liêng vừa mất, Hội LHPN xã đã đứng ra kêu gọi cán bộ, hội viên và các Mạnh Thường Quân ủng hộ được 14,6 triệu đồng. Chúng tôi làm cho bé 1 sổ tiết kiệm 12 triệu đồng, số tiền còn lại mua sữa và đồ dùng cần thiết khác. Hội cũng đứng ra nhận làm “mẹ đỡ đầu” cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Trong thời gian đó, cán bộ, hội viên có trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ người thân chăm sóc bé, tạo điều kiện để cháu đến trường. Chúng tôi hướng cho chị Uel vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội nuôi dê sinh sản, vươn lên thoát nghèo để có điều kiện chăm sóc bé Liêng”.
Bé Liêng được Hội LHPN xã Ia Rong (huyện Chư Pưh) nhận làm “mẹ đỡ đầu” đến năm 18 tuổi. Ảnh: Minh Châu
Bé Liêng được Hội LHPN xã Ia Rong (huyện Chư Pưh) nhận làm “mẹ đỡ đầu” đến năm 18 tuổi. Ảnh: Minh Châu
Nhiều trẻ mồ côi như bé Liêng cũng tìm được điểm tựa khi các cấp Hội LHPN huyện Chư Pưh nhận làm “mẹ đỡ đầu”. Hội LHPN xã Chư Don nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh khá đặc biệt, đó là em Kpuih Côi (SN 2017, làng Thơ Ga B). Côi được bà ngoại Kpuih Do nuôi dưỡng từ nhỏ. Chị Huỳnh Thị Hiền-Chủ tịch Hội LHPN xã-cho biết: Côi sống cùng bà ngoại từ nhỏ. Gia đình bà Do thuộc hộ nghèo, cần được giúp đỡ. “Xã Chư Don có trên 30 trẻ mồ côi, có bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hội nhận đỡ đầu bé Côi vì nếu không được quan tâm, giúp đỡ kịp thời, cháu sẽ không được đi học, rất khó hòa nhập với mọi người. Tôi cũng có con nhỏ bằng tuổi bé Kpuih Côi, nhìn thấy cháu tôi rất thương và mừng vì đã được chị em giúp đỡ cưu mang”-chị Hiền chia sẻ.
Lan tỏa tinh thần nhân văn
Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: “Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động (tháng 10-2021), các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã nhận đỡ đầu, chăm sóc 6 trẻ có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 và 62 trẻ mồ côi do các nguyên nhân khác. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đang tiếp tục lan tỏa, được cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục đồng hành, nối vòng tay lớn để đón nhận, tiếp sức thêm nhiều trẻ em có số phận không may mắn”.
Thông qua mô hình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội LHPN huyện Chư Pưh đã kịp thời giúp đỡ, làm điểm tựa cho những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt.
Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Don tâm sự: “Từ trước tới nay, Hội vẫn luôn có các hoạt động giúp đỡ trẻ mồ côi, nhưng nhận làm “mẹ đỡ đầu” thì đây là trường hợp đầu tiên. Đây là chuyện nâng đỡ, giáo dục, nuôi dưỡng một con người nên trách nhiệm hết sức lớn lao. Thời gian nhận đỡ đầu lại rất dài, sau năm 18 tuổi. Chúng tôi còn có kế hoạch hướng nghiệp để các em có thể tìm được nghề nghiệp phù hợp. Đó là một hành trình đòi hỏi nhiều nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên. Để đi được đường dài như vậy, đồng thời nhận đỡ đầu thêm nhiều trẻ mồ côi khác có điểm tựa vươn lên trong cuộc sống, Hội cố gắng để trở thành cầu nối, tìm kiếm sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Nếu cộng đồng cùng chung sức làm “mẹ đỡ đầu” cho những trẻ em không may mắn mất đi cha mẹ, tôi tin các em sẽ có được một điểm tựa và tương lai cũng sẽ tốt hơn”.
Cán bộ Hội LHPN xã Chư Don thăm bé Em Kpuih Côi (SN 1997) mồ côi cha mẹ. Ảnh: Minh Châu
Cán bộ Hội LHPN xã Chư Don (huyện Chư Pưh) thăm bé em Kpuih Côi (SN 1997) mồ côi cha mẹ. Ảnh: Minh Châu
Bà Mai Thị Thanh Hằng-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh-cho biết: “Mất đi cha mẹ đã là một thiệt thòi, mất mát lớn đối với trẻ em. Là phụ nữ nên các chị đều thấu hiểu và muốn bù đắp những mất mát ấy, không chỉ về mặt vật chất mà cả về tinh thần, tình cảm cho các bé. Mô hình “Mẹ đỡ đầu” khi triển khai đã nhận được sự hưởng ứng của các cấp Hội Phụ nữ trong huyện. Chị em có nhiều cách vận động, hỗ trợ lan tỏa giá trị nhân văn của hoạt động này đến cộng đồng”.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 16.000 đơn vị hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 39 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.

Người dân trong tỉnh Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trong ngày 22 và 23-11, cán bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa cho bà con bị thiệt hại do bão lũ. Các địa phương cũng khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

(GLO)- Dù là thợ “tay ngang” nhưng với anh Hồ Thanh Phong (tổ 6, phường Hội Phú), việc thiết kế, chế tác tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng không chỉ để thỏa niềm đam mê điêu khắc mà còn tạo việc làm và thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống.

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Người dân Gia Lai thức đêm gói 4000 cái bánh tét gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: Hoàng Hoài

Người dân Gia Lai thức đêm gói bánh tét gửi đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trước tình hình mưa lũ kéo dài, ngập lụt trên diện rộng ở phía Đông tỉnh Gia Lai, nhóm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng (phường Thống Nhất) phối hợp với nhà xe Phi Hổ và người dân thôn 6 (xã Gào) thức trắng đêm để gói hàng ngàn chiếc bánh tét để kịp gửi đến bà con vùng lũ.

null