Xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ, nhưng do muốn thể hiện máu yêng hùng nên 2 nhóm thanh niên của xã Ân Tường Tây và Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) đã dùng gậy, cuốc để giải quyết mâu thuẫn. Cuộc hỗn chiến này để lại hậu quả đau đớn - 1 người chết và 10 người phải lãnh án tù.
Vụ việc xảy ra vào tối ngày 13.10.2012. Võ Ngọc Hải, Đặng Văn Nhựt, Ung Phi Phụng, Trương Văn Vương, Dương Văn Nhật, Nguyễn Tấn Nghiệp, Trần Đình Huy, Trần Ngọc Viên, Nguyễn Trung Chỉnh, Ung Hà Văn, Nguyễn Hữu Việt (xã Ân Tường Tây) rủ nhau lên khu vực sân vận động Kim Sơn (xã Ân Hữu) để xem văn nghệ. Đến khoảng 20 giờ, thấy có một số bạn nữ đánh nhau nên nhóm của Hải đến xem, rồi cả bọn kéo nhau đi về. Trên đường về, thấy Đỗ Thị Mỹ Hạnh (xã Ân Nghĩa) cầm dép định đánh Nguyễn Thị Kim Hân (SN 1998, Ân Nghĩa), nên Trương Văn Vương trêu chọc Hạnh và hai bên xảy ra cãi nhau. Lúc này, Thiềm Văn Trì (SN 1982, chồng của Hạnh) chạy đến, Vương và Hải chưa kịp nổ máy xe bỏ đi thì Hải bị Trì đánh vào mặt. Bị đánh bất ngờ, Hải liền chạy đến đống cát gần đó lấy cuốc đánh lại Trì, Trì kịp khống chế và đánh lại nên Hải bỏ chạy.
| Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Cùng lúc này, Đặng Văn Nhựt cũng bị 2 thanh niên của xã Ân Nghĩa (không xác định được họ tên) chặn đánh nhưng Nhựt kịp bỏ chạy. Đến khoảng 21 giờ, nhóm của Hải tập trung tại Trường mầm non Ân Nghĩa, và thống nhất kế hoạch đi đánh lại những thanh niên Ân Nghĩa vừa mâu thuẫn với nhóm mình. Khi nhóm Hải vừa đến gần quán cà phê Thùy Dung thì thấy Thiềm Văn Phong (SN 1983, em trai Thiềm Văn Trì) từ trong quán đi ra, nên cả bọn người cầm gậy, người cầm đá lao đến đánh tới tấp anh Phong. Sau đó, Hải bảo cả bọn tránh ra và một mình dùng gậy đánh mạnh liên tiếp vào đầu Phong nhiều lần, vừa đánh vừa nói “chết đi, chết đi”. Và anh Phong chết thật.
Hành vi của Hải cùng đồng bọn đã bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội “giết người”. Tại phiên tòa, trước câu hỏi của vị đại diện Viện Kiểm sát là tại sao lại đánh Thiềm Văn Phong nhiều và mạnh như vậy, trong khi trước đó không hề có mâu thuẫn, Hải trả lời ngắn gọn “Vì tức nên đánh cho hả”.
Tại tòa, chủ tọa cũng phân tích rõ ngọn nguồn của sự việc đau lòng trên, rằng nếu lúc đó chị Hạnh và anh Trì có cách hành xử tế nhị hơn chắc chắn sẽ không xảy ra hậu quả đáng tiếc như vậy. Vì theo chủ tọa, “không ai có quyền đánh người khác”, đó là vi phạm nhân quyền.
Đây là một trong số ít những phiên tòa có rất đông bị cáo (10 người), nhỏ nhất 16 tuổi, lớn nhất cũng chỉ 18 tuổi. Phiên xử hôm ấy bắt đầu lúc 7 giờ 30 nhưng gần 12 giờ trưa mới kết thúc, song mọi người vẫn chăm chú cho đến phút cuối, bởi họ muốn biết bản án dành cho các bị cáo.
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa nhận định, hành vi của các bị cáo chứng tỏ sự coi thường pháp luật, làm náo động trong địa bàn dân cư, gây lo lắng, bất bình trong nhân dân... Tuy nhiên, các bị cáo tuổi đời còn trẻ, kém hiểu biết pháp luật, lần đầu phạm tội, nên Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc bản án. Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt Võ Ngọc Hải 14 năm tù; Đặng Văn Nhựt 12 năm tù; Dương Văn Nhật và Trần Đình Huy mỗi bị cáo 7 năm tù; các bị cáo Ung Phi Phụng, Ung Hà Văn, Nguyễn Tấn Nghiệp, Trần Ngọc Viên và Trương Văn Vương chịu mức án 5 năm 6 tháng tù; riêng bị cáo Nguyễn Trung Chỉnh 3 năm 6 tháng tù.
NHẬT LINH