Luật sư Trần Đình Triển mong Tướng Hữu Ước kiện mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trả lời PV về thông tin Trung tướng Nguyễn Hữu Ước gửi đơn kiến nghị về việc bị Luật sư Trần Đình Triển vu khống trên Facebook, Luật sư Triển nói: Mong tướng Hữu Ước kiện mình để đưa ra bằng chứng, tài liệu đang có.
Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến thông tin Trung tướng Nguyễn Hữu Ước gửi đơn kiến nghị gửi tới Công an TP Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội về việc bị luật sư Trần Đình Triển (Đoàn luật sư TP Hà Nội) "vu khống" trên facebook.
Trả lời PV Kiến Thức, luật sư Trần Đình Triển cho biết, ông đã nhận được đơn kiến nghị của tướng Hữu Ước, nhưng đơn này chỉ là đơn kiến nghị nên ông không quan tâm.
Cũng theo luật sư Triển: "Trước đó ông Ước đã làm đơn kiến nghị tương tự. Đây là lần 2 ông ấy làm kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng, cả 2 lần đều không có chữ ký của ông ta".
Luật sư Triển đang chờ Tướng Ước tố cáo mình
Luật sư Triển đang chờ Tướng Ước tố cáo mình "đàng hoàng".
Luật sư Triển cho rằng: "Việc ông viết về ông Ước trên facebook chỉ lấy tư cách cá nhân, không lấy tư cách là luật sư, thì hà cớ gì ông Ước lại gán ghép chữ “luật sư” cho ông?"
Luật sư Triển khẳng định, trong tay ông hiện có đầy đủ những tài liệu liên quan đến tiêu cực của ông Nguyễn Hữu Ước. Với tài liệu đó đủ để cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Ước nên ông chờ ông Ước tố cáo mình.
“Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của tôi, về thông tin đăng trên facebook”, luật sư Triển nhấn mạnh.
Theo luật sư Trần Đình Triển, nguyên nhân dẫn đến việc việc ông Ước gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng cho là bị ông dồn dập “vu khống” liên quan đến vụ việc cách đây hơn 2 năm.
Khi đó, nhà báo tên K.C đứng trước bờ vực bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi được ông Ước giao cho đi làm các dự án về đất đai. Khi sự việc sắp chín muồi tự nhiên dừng lại.
“Ông C. đứng bên vực thẳm bị khởi tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tìm đến văn phòng luật sư Vì Dân và tôi chấp nhận bào chữa miễn phí cho ông ấy”, luật sư Triển thông tin.
Theo luật sư Triển, sau đó ông Ước hứa giúp nhà báo C. “1,5 tỷ đồng để kết thúc vụ kiện tụng, đến nay ông Ước cũng chưa làm trọn cam kết, vụ việc chưa kết thúc. Chưa ai làm rõ những khuất tất."
"Ngay sau đó tôi đã có văn bản gửi lãnh đạo Bộ Công an xem xét lại sự việc, tránh oan sai. Thực chất, người kiếm tiền mới là ông Hữu Ước. Ông Ước sau đó trả lời một số báo là kiện tôi và tôi chờ. Nhưng lặng đi hơn 2 năm trời, không thấy ông Hữu Ước kiện, lúc đó tôi cũng định bỏ qua vì tình cảm anh em, cho là ông Ước sẽ nhận ra lỗi của mình”, luật sư Triển chia sẻ.
Luật sư Triển mỉa mai: “Ông Ước nếu tố cáo tôi thì nên làm đơn gửi đến các vị lãnh đạo và cơ quan cao nhất của Đảng và Nhà nước, vì ông Ước là Trung tướng, anh hùng lao động,...để tôi có trách nhiệm báo cáo với cơ quan đúng thẩm quyền về những tiêu cực có dấu hiệu hình sự đối với Hữu Ước mà tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh”.
Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự theo dõi của đông đảo dư luận.
Mạnh Hưng (kiến Thức)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null