Lớp học yêu thương giữa mùa hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng tình thương và trách nhiệm, những giáo viên Trường Tiểu học Lương Thạnh và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phường Đống Đa (TP. Pleiku) dành nhiều thời gian trong dịp hè để củng cố kiến thức, dạy kỹ năng cho các em học sinh. Qua những lớp học yêu thương này, các em không chỉ được học tập, vui chơi mà còn tiếp thu nhiều kỹ năng thiết thực, bổ ích.
Ôn tập kiến thức
Gần 2 tháng nay, các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, không gian Trường Tiểu học Lương Thạnh lúc thì vang lên tiếng ê a đọc bài, lúc lại sôi nổi, tràn đầy tiếng cười của các em học sinh trong những giờ học kỹ năng. 5 lớp học hè với 130 học sinh, trong đó có những em chuẩn bị vào lớp 1; phụ trách ôn tập môn Toán và Tiếng Việt là các giáo viên Trường Tiểu học Lương Thạnh, còn ĐVTN phụ trách dạy môn Tiếng Anh và kỹ năng.
Bí thư Đoàn phường Đống Đa Đỗ Thị Minh Hằng đưa chúng tôi “mục sở thị” một tiết học của các em học sinh lớp 3. Thấy các cô đến thăm lớp, các em đứng dậy khoanh tay và hô to: “Chúng em chào cô ạ”. Ở lớp học này, dưới sự hướng dẫn của những “giáo viên áo xanh”, các em nhỏ say mê vẽ, tô màu hoàn thiện bức tranh của nhóm mình với chủ đề về ô nhiễm môi trường. Tranh, bút màu, vở đều do giáo viên tự bỏ tiền mua. Cầm bức tranh của nhóm vừa mới vẽ xong, em Liêm vui vẻ giới thiệu: “Được thầy cô chỉ dạy, hướng dẫn, em biết có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường như: khói bụi từ các ống xả của nhà máy, xí nghiệp, khí thải từ các phương tiện giao thông, người dân vứt rác bừa bãi… Qua bức tranh này, em mong muốn mọi người phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường”.
Các đoàn viên, thanh niên dạy hát cho thiếu nhi phường Đống Đa, TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài
Các đoàn viên, thanh niên dạy hát cho thiếu nhi phường Đống Đa, TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung-Bí thư Chi Đoàn 1 và anh Chu Văn Cao-Bí thư Chi Đoàn 4 là những người đứng lớp này. “Để giúp học sinh tiếp thu được nhiều kiến thức, chúng tôi luôn tạo không khí học tập thoải mái, vui tươi; đồng thời nhiệt tình hướng dẫn các em”-chị Nhung bày tỏ.
Cách lớp học vẽ 2 phòng học là lớp dạy Tiếng Anh của cô Nguyễn Thị Thúy Hồng. Không khí lớp học cũng không kém phần sôi nổi. Trong tiết học từ vựng, cô Hồng hướng dẫn từng em luyện cách phát âm chuẩn. Để giúp các em ghi nhớ nhanh hơn, cô Hồng tổ chức trò chơi viết các từ vựng lên bảng, rồi chia nhóm thi đua đoán đúng nghĩa của từ. Nhóm nào chiến thắng thử thách sẽ được nhận phần thưởng là cây bút chì hoặc những thanh kẹo ngọt. Vì trình độ tiếng Anh của các em không đồng đều, cô Hồng chia theo nhóm để học sinh có cùng khả năng học chung với nhau. Nhóm nào học yếu hơn, giáo viên sẽ dành thời gian hướng dẫn thêm. Đôi khi, cô Hồng ghép đôi giữa em học tốt với bạn học chậm để các em giúp nhau ôn lại kiến thức. Em Hứa Cẩm Tú (lớp 2) chia sẻ: “Các cô giáo giảng bài rất hay, việc học từ vựng lồng ghép vào thử thách giúp chúng em tiếp thu bài nhanh hơn”.
Cô Nguyễn Thị Thúy Hồng-giáo viên Trường Tiểu học Lương Thạnh hướng dẫn học sinh học môn Tiếng Anh. Ảnh: Phan Lài
Cô Nguyễn Thị Thúy Hồng-giáo viên Trường Tiểu học Lương Thạnh hướng dẫn học sinh học môn Tiếng Anh. Ảnh: Phan Lài
Cho con gái tham gia lớp học này, anh Bết (làng Kép)-phụ huynh em Diên-chia sẻ: “Con mình tiếp thu bài còn chậm. Vì thế, mình cho con tham gia lớp học hè này. Thầy cô chỉ dạy tận tình, con học hành chăm chỉ, lớp học hoàn toàn miễn phí nên mình rất yên tâm. Hy vọng sau khóa học này, con mình sẽ tiến bộ, nắm vững kiến thức để theo kịp bạn bè trong năm học mới”.
Học mà chơi, chơi mà học
Ngay sau khi kết thúc năm học 2021-2022, Đoàn phường Đống Đa đã tiếp nhận các em thiếu nhi trở về sinh hoạt hè tại địa phương. Theo đó, Đoàn phường chủ động phối hợp với Trung tâm Giáo dục cộng đồng phường và Trường Tiểu học Lương Thạnh mở lớp học hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Dự kiến ban đầu, lượng học sinh tham gia chỉ khoảng 50 em, nhưng sau tăng lên 130 em.
Đa số học sinh theo học là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bận công việc, trẻ em người dân tộc thiểu số tại làng Kép và trẻ ở Làng trẻ em SOS Pleiku. Tham gia lớp học, các em được ôn tập và củng cố kiến thức. Một số em giảm bớt việc sử dụng điện thoại, xem ti vi và các thiết bị điện tử khác. Ngoài ôn tập kiến thức, các ĐVTN còn hướng dẫn một số kỹ năng như: xử lý tai nạn thương tích, phòng-chống xâm hại trẻ em và tai nạn đuối nước, bạo lực học đường. Lồng ghép vào mỗi buổi học, các em còn được học nhảy dân vũ và tham gia nhiều trò chơi bổ ích.
Chị Đỗ Thị Minh Hằng (ở giữa)-Bí thư Đoàn phường Đống Đa (TP. Pleiku) trò chuyện với các em thiếu nhi sau buổi học hè miễn phí. Ảnh: Phan Lài
Chị Đỗ Thị Minh Hằng (ở giữa)-Bí thư Đoàn phường Đống Đa (TP. Pleiku) trò chuyện với các em thiếu nhi sau buổi học hè miễn phí. Ảnh: Phan Lài
Bí thư Đoàn phường Đỗ Thị Minh Hằng cho hay, lớp học hè này đã được triển khai nhiều năm nay cho khoảng 30 em học sinh dân tộc thiểu số làng Kép và được tổ chức ở nhà rông của làng. Trong năm học 2021-2022, vì dịch Covid-19, các em phải học online trong một thời gian dài nên đã ảnh hưởng tới việc tiếp thu kiến thức. Các giáo viên cũng đã căng mình giảng dạy nhưng do số học sinh cần hỗ trợ nhiều nên cần có sự góp sức chung tay. Chính vì thế, lớp học hè được mở rộng quy mô và triển khai dạy tại Trường Tiểu học Lương Thạnh. Ở mỗi lớp học, sức học của các em không đồng đều gây khó khăn cho quá trình giảng dạy. Vì vậy, giáo viên đứng lớp phải theo dõi và nắm rõ năng lực của từng em để lựa chọn nội dung kiến thức truyền đạt phù hợp. 
Trong số 130 em học sinh đang theo lớp học hè, có 15 em sống ở Làng trẻ em SOS Pleiku. Theo chia sẻ của các giáo viên, học sinh ở làng Kép và Làng trẻ em SOS tiếp thu kiến thức tương đối chậm, khá rụt rè. Vì vậy, những lớp học hè sẽ giúp các em củng cố kiến thức để theo kịp các bạn trong năm học sắp tới. Chị Nguyễn Thị Cơ-mẹ nhà trẻ số 3, Làng trẻ em SOS Pleiku-tâm sự: Lớp học hè thực sự bổ ích. Không chỉ giúp các con ôn tập kiến thức mà còn mang đến niềm vui khi vừa được học vừa vui chơi an toàn.
Vui cùng sự tiến bộ của học trò
Bên cạnh sự nhiệt tình của các giáo viên Trường Tiểu học Lương Thạnh, một số ĐVTN lần đầu tham gia đứng lớp giảng dạy đã dành thời gian suy nghĩ, tìm tòi chọn cách truyền đạt kiến thức sao cho phù hợp, dễ hiểu. Anh Chu Văn Cao-Bí thư Chi Đoàn 4 là một trong những “giáo viên” đứng lớp được các em học sinh yêu mến bởi sự ân cần, chu đáo. Anh Cao bày tỏ: “Khi Đoàn phường triển khai lớp học hè cho thiếu nhi, thấy hoạt động ý nghĩa nên tôi đăng ký đứng lớp, tham gia dạy miễn phí cho các em. Tôi muốn đóng góp một chút sức trẻ giúp các em tiến bộ trong học tập. Để các tiết học không quá nặng nề về lý thuyết, chúng tôi chuẩn bị những món quà nhỏ để tặng những em có câu trả lời hay, chính xác và đạt kết quả tốt khi làm bài kiểm tra”.
Anh Chu Văn Cao-Bí thư Chi đoàn 4 (phường Đống Đa, TP. Pleiku) hướng dẫn các em thiếu nhi vẽ tranh. Ảnh: Phan Lài
Anh Chu Văn Cao-Bí thư Chi đoàn 4 (phường Đống Đa, TP. Pleiku) hướng dẫn các em thiếu nhi vẽ tranh. Ảnh: Phan Lài
Cô Đỗ Thị Hương-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thạnh: “Thấy được ý nghĩa của lớp học hè, 21 giáo viên của trường đồng tình, sẵn sàng tham gia giảng dạy. Các giáo viên thường luân phiên nhau, người này bận thì người khác thay, lúc nào cũng đảm bảo đủ quân số để phụ đạo kiến thức cho các em học sinh”.
Nhìn các em học sinh chăm chỉ học bài, tiến bộ trong cách phát âm, đọc chữ và làm phép tính chính là món quà to lớn đối với các giáo viên và ĐVTN. Em Ksor Hdy (Làng trẻ em SOS Pleiku) tâm sự: “Em rất vui khi được tham gia lớp học này. Em vừa học kiến thức vừa có thêm những người bạn mới, thêm điều hay và được tham gia nhiều trò chơi. Em mong các cô giáo và anh chị tiếp tục tổ chức lớp dạy học như thế này cho chúng em vào những mùa hè sau”.
Không thù lao, thay vì nghỉ hè, đi chơi hoặc đi làm thêm thì các cô giáo và ĐVTN đã nhiệt tình đứng lớp, dành nhiều tâm huyết để lớp học đạt hiệu quả cao nhất. Với các bạn ĐVTN, mùa hè này chính là dịp để trải nghiệm thực tế và đóng góp cho xã hội. “Ngoài mục đích củng cố kiến thức, Đoàn phường mong muốn các em có một kỳ nghỉ hè bổ ích, môi trường vui chơi an toàn để giảm thiểu những rủi ro về tai nạn thương tích”-chị Nguyễn Thị Nhật Lệ-Phó Bí thư Đoàn phường Đống Đa-chia sẻ.
Với sự tận tâm và trách nhiệm của các giáo viên và ĐVTN, tin tưởng nhữnglớp học chan chứa tình yêu thương này tiếp tục lan tỏa, góp phần vào hành trình “gieo con chữ, gieo tri thức” cho những mầm non tương lai.
PHAN LÀI
 

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

null