Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn tỉnh Gia Lai lần thứ III: Hấp dẫn, ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn tỉnh Gia Lai lần thứ III vừa khép lại sau những phần thi ấn tượng, mãn nhãn.

Với 4 nội dung: tuyên truyền miệng, văn nghệ cổ động, kịch thông tin và trang trí xe tuyên truyền cổ động triển lãm, liên hoan đã cho thấy tâm huyết của các tuyên truyền viên nhằm mang đến cho người dân ở cơ sở các phương thức cập nhật thông tin tuy không mới nhưng luôn có sức hấp dẫn.

tiet-muc-doc-tau-sao-truc-cua-doi-chu-se-duoc-ban-giam-khao-danh-gia-cao-5782.jpg
Tiết mục độc tấu sáo trúc của đội Chư Sê được Ban giám khảo đánh giá cao. Ảnh: L.N

Văn nghệ cổ động luôn là nội dung được các đội tuyên truyền lưu động chú trọng nhằm thu hút khán giả. Các chương trình ca múa, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ… được đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, đạo cụ, âm nhạc với tính chuyên nghiệp cao, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất dân gian và đương đại, đồng thời bám sát chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc.

Tiếp đó, qua phần thi tuyên truyền miệng, kịch thông tin, các đội khéo léo lồng ghép truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chính sách dân tộc và tôn giáo; phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh; an toàn giao thông; phòng-chống ma túy; bảo vệ môi trường… cũng như phản ánh những vấn đề “nóng” trong xã hội.

Đội tuyên truyền lưu động huyện Ia Pa mang đến cho khán giả tiếng cười sảng khoái với vở kịch thông tin “Thích nghèo”, phản ánh một số vấn đề trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Đó là thực trạng người dân có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước nên không muốn thoát nghèo. Nghe nói cán bộ xuống kiểm tra, một số hộ mang ti vi, tủ lạnh, xe máy đi giấu, mang bò đi gửi nhờ… nhà hàng xóm.

Ông Nguyễn Thái Sơn-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa-chia sẻ: “Đi thi cũng như đi cơ sở, các thành viên của đội luôn cố gắng tập luyện, đảm bảo nhiệm vụ tuyên truyền. Chương trình của đội sẽ được mang đi phục vụ bà con ở vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật, nâng cao dân trí”.

Đội Chư Sê cũng gây ấn tượng với các nội dung tuyên truyền bám sát thực tiễn như kịch thông tin “Người con của núi rừng”, lấy cảm hứng từ những người đã vận động buôn làng xóa bỏ hủ tục để xây dựng đời sống văn minh, ấm no.

Chủ đề tuyên truyền về mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” của đội Chư Sê cũng là nội dung rất thời sự, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.

ban-to-chuc-trao-cac-giai-nhat-nhi-ba-toan-doan-9224.jpg
Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba toàn đoàn. Ảnh: Lam Nguyên

Nhận xét về chất lượng liên hoan, nhạc sĩ Nguyễn Khắc Phú-Phụ trách đoàn nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Trưởng ban giám khảo-cho hay: “Chúng tôi cảm nhận được đâu đó có sự khó khăn về nguồn lực, kinh phí xây dựng chương trình nhưng ghi nhận những gì các đội đã làm được và phát huy trong liên hoan. Tuy còn một số hạn chế nhưng nhìn chung chương trình biểu diễn của các đoàn đều hay và ấn tượng.

Qua hội thi xuất hiện nhiều tài năng về ca, múa, nhạc, kịch, biên đạo với cách dàn dựng, bố cục chương trình chặt chẽ, rõ nét, bám sát chủ đề và nội dung Ban tổ chức đưa ra, mang lại hiệu quả đáng khích lệ”.

Nhiều tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật như độc tấu sáo trúc “Trên đường chiến thắng” (đội Chư Sê); đơn ca “Chư Păh tình yêu của tôi” (đội Chư Păh); múa “Ngọn lửa ấm và nhịp chiêng” (đội Ia Pa); tam ca “Tuổi xuân dâng Đảng” (đội Đak Đoa); độc tấu đàn t’rưng (đội Mang Yang)…

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 30 giải thưởng. Ở nội dung tuyên truyền miệng, các giải A, B, C lần lượt được trao cho các đội Chư Păh, Krông Pa, Ia Pa. Ở nội dung văn nghệ cổ động, đội Chư Sê dẫn đầu, tiếp đó là các đội Chư Păh, Ia Pa. Về kịch thông tin, đội Chư Sê tiếp tục giành giải A, trong khi giải B và C thuộc về đội Ia Pa và đội Chư Păh.

Ở nội dung trang trí xe tuyên truyền cổ động triển lãm, lần thứ ba Chư Sê được gọi tên ở vị trí cao nhất, kế tiếp là Chư Păh và Đak Đoa. Kết quả hoàn toàn thuyết phục khi đội Chư Sê giành giải nhất toàn đoàn; các giải nhì được trao cho đội Ia Pa và Chư Păh; giải ba thuộc về đội Ayun Pa. Các đội còn lại đạt giải khuyến khích.

Ông Nguyễn Ngọc Long-Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Trưởng ban tổ chức liên hoan-khẳng định: Những kinh nghiệm được rút ra từ liên hoan này sẽ giúp các đội tuyên truyền lưu động trong tỉnh tiếp tục phấn đấu, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ của những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, qua đó kịp thời động viên người dân và các cấp, ngành hăng say lao động sản xuất, chung tay bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Điều này càng đặc biệt ý nghĩa trong thời điểm các địa phương chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại diện đội giành giải nhất toàn đoàn, ông Trần Văn Trầm-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Sê-cho biết: “Ban tổ chức tạo điều kiện cho các đội tuyên truyền lưu động được giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ nỗ lực xây dựng chương trình tốt hơn, cống hiến nhiều hơn nữa cho khán giả”.

Còn bà Nguyễn Thị Bạch Nga-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Păh thì bày tỏ: “Tất cả các đội tham gia liên hoan đều hăng hái, nhiệt tình. Theo tôi, các đội thông tin lưu động là kênh tuyên truyền hiệu quả, cần được tiếp tục quan tâm duy trì”.

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.