Khi vé số ở đỉnh tiêu thụ: Lắm người 'tết không có mùa xuân'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hằng năm, 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tăng doanh số phát hành 4 kỳ dịp Tết Nguyên đán. Thông lệ này khiến giới bán vé số kẻ khóc, người cười.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các kỳ tăng vé số phát hành diễn ra từ ngày 3.2 - 1.3 (từ ngày 24 tháng chạp đến ngày 21 tháng giêng). Trong thời gian đó, mỗi công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam được phép tăng doanh số phát hành từ 12 triệu vé/kỳ (tương đương 120 tỉ đồng/kỳ) lên thành 14 triệu vé/kỳ (tương đương 140 tỉ đồng/kỳ).

"Tụi tui lo lắm"

Ngày 29.1, bà Thuận - chủ đại lý vé số Thanh Tâm (đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM) cho chúng tôi hay: "Tui đã được thông báo là từ ngày 24 tháng chạp này, công ty xổ số bắt đầu tăng vé. Tụi tui lo lắm, vì phần lớn bạn hàng nghỉ bán từ chiều 24 tháng chạp để về quê ăn tết".

Theo chủ đại lý vé số Thanh Tâm, thông thường các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tăng vé trong khoảng 1 tuần trước tết và 3 tuần sau tết. Trong 1 tháng này, mỗi cây (cùi) vé từ 120 tờ tăng lên thành 140 tờ. Sau thời gian trên, doanh số phát hành của khu vực trở lại bình thường.

Chủ đại lý vé số Thanh Tâm lo lắng khi nhiều bạn hàng về quê ăn tết. Ảnh: Như Lịch

Chủ đại lý vé số Thanh Tâm lo lắng khi nhiều bạn hàng về quê ăn tết. Ảnh: Như Lịch

Mỗi ngày đại lý vé số Thanh Tâm nhận bán khoảng 10.000 vé. Với 4 kỳ tăng vé trên, ngoài số vé cố định, đại lý này phải nhận thêm vài ngàn vé/ngày. Trong khi đó, 2/3 trên tổng số hơn 35 bạn hàng là những người bán vé số dạo đã về quê ăn tết.

"Những tết trước có người ra - vô, có người từ quê lên bán trong dịp tết kiếm tiền. Còn năm nay họ nói bán buôn ế ẩm, vừa khó khăn vừa bệnh tật vô thường, vì vậy người ta chọn về ăn tết với gia đình rồi... tính sau. Nói chung, tết nào vợ chồng tui cũng thấp thỏm lo bán vé số, nhưng tết này hồi hộp hơn nhiều", bà Thuận giãi bày.

Chủ đại lý Thanh Tâm cho rằng mấy tháng cận tết, đại lý của vợ chồng bà thường không đủ vé để phân phối do có đông người bán dạo. Bà nhiều lần "năn nỉ" đại lý cấp 1 giao thêm vé nhưng không được chấp nhận, dù bà là bạn hàng lâu năm.

Bà Thuận nêu ý kiến: "Không hiểu các công ty xổ số tăng phát hành vé dịp tết để làm gì. Thay vì đầu tháng chạp, công ty tăng vé để mọi người bán kiếm đồng tiền ăn tết, rồi từ từ cắt lại cũng được. Đằng này... Lúc có vé quá trời thì không có người bán; lúc không có vé thì người bán quá trời, giành giựt nhau, chửi lộn nhau".

Bán vé số dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Như Lịch

Bán vé số dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Như Lịch

Cùng tình cảnh, bà T. (vừa bỏ vé cho bạn hàng vừa bán lẻ trên đường Châu Văn Liêm, Q.5, TP.HCM) chia sẻ: "Tết, người ta thấy cần về là họ phải về thôi, mình không thể cản họ được. Thiếu người bán thì vé dư. Đã vậy, các công ty xổ số còn tăng vé vào dịp tết, mỗi seri từ 12 tờ lên 14 tờ, khiến vé càng dư. Sau 1 tháng, công ty giảm vé trở lại như cũ thì bắt đầu vô mùa mưa... Thực sự, làm nghề này có những cái khó nói".

Năm nay, bà Nguyễn Thị Hường (64 tuổi, quê Bình Định, ở trọ tại hẻm số 3 đường Nguyễn Văn Săng, Q.Tân Phú, TP.HCM) tiếp tục bán vé số xuyên tết. Bà rầu rĩ: "Mọi năm người ta dặn tui giao hơn 2.000 tờ vé số, trong khi giờ này chưa có ai đặt. Tui có một khách hàng tết nào cũng đặt 200 vé, nhưng năm nay cổ nói làm ăn thua lỗ quá nên ngưng luôn".

Bà Nguyễn Thị Hường (64 tuổi, quê Bình Định) bán vé số xuyên tết tại TP.HCM. Ảnh: Như Lịch
Bà Nguyễn Thị Hường (64 tuổi, quê Bình Định) bán vé số xuyên tết tại TP.HCM. Ảnh: Như Lịch

"Tết là bù đầu luôn"

Chị T., chủ đại lý vé số cấp 2 tại H.Bình Chánh, TP.HCM chia sẻ: "Người ta ăn tết vui vẻ, còn vợ chồng tui thở không ra hơi".

"Tết không có mùa xuân, năm nào cũng vậy hết. Nhiều lúc mình đói muốn chết, con cái cũng đói. Mùng 1, tui đưa cho con cái bánh tét mặn người ta cho, nói: "Ăn đi con! Khi nào mẹ rảnh thì nấu mâm cơm cúng", chị T kể.

Theo chị T., tết nào cũng vậy, các công ty xổ số tăng vé, kéo dài trong vòng 1 tháng. "Với tụi tui, tết là bù đầu luôn! Khi có bạn hàng gọi điện bảo đem vé tới, dù xa tới đâu mình cũng ráng đi. Nếu không đem thì mình ôm vé, nên có lỗ tiền xăng đi nữa cũng kệ".

Cơ hội của người thất nghiệp

Không ít đại lý vé số tại TP.HCM hiện "đau đầu" để giải bài toán: Phải làm sao với vé dư, khi nhiều bạn hàng về quê ăn tết?

Chị L., chủ một đại lý vé số trên đường Tùng Thiện Vương, Q.8, TP.HCM có hơn 40 bạn hàng là người Campuchia, người miền Nam, và họ thường bán vé số xuyên tết. Trong khi đó, "quân số" tại đại lý của người mẹ nuôi chị L. trên đường Trần Văn Đang, Q.3 đều là người miền Trung (Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định...), phần lớn họ về quê dịp tết. Cũng như những năm trước, chị L. tận dụng bạn hàng của mình và bản thân chị cũng bán cật lực để "choàng" thêm cho đại lý mẹ nuôi.

Bên cạnh đó, một số đại lý bắt đầu mạnh tay "chia vé" cho những người thất nghiệp muốn bán vé số kiếm tiền trong dịp tết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vài tháng trước, có nhiều người bị mất việc làm đã đến đại lý xin lãnh vé số đi bán. Tuy nhiên, đa phần họ bị từ chối vì vé khi đó không đủ chia cho bạn hàng lâu năm. Vậy nên, người nào được chủ đại lý giao cho ít vé coi như "gặp may".

Ông Lê Văn Dũng, một thợ tiện thất nghiệp đi bán vé số. Ảnh: Như Lịch

Ông Lê Văn Dũng, một thợ tiện thất nghiệp đi bán vé số. Ảnh: Như Lịch

Vốn là thợ tiện, ông Lê Văn Dũng (57 tuổi, tạm trú Q.Tân Phú, TP.HCM) bị mất việc cách đây hơn 2 tháng. Thương tình cảnh nghèo khó của ông Dũng, chủ cũ cho ông tiếp tục tá túc tại xưởng cơ khí trên đường Tân Sơn Nhì. Rồi ông tìm đến đại lý Thanh Tâm gần xưởng, xin đầu quân bán vé số dạo.

Vợ chồng bà chủ đại lý vé số Thanh Tâm cũng chiếu cố hoàn cảnh ông Dũng, chấp nhận bị bạn hàng cằn nhằn để san sẻ vé cho ông ngay tháng cận tết khan hiếm vé số.

Lúc đó, chủ đại lý nói với chúng tôi: "Mức độ ông Dũng bán mỗi ngày được 240 tờ, mà tui chỉ đưa ổng 120 vé, tội lắm luôn. Nhưng vé số không đủ cho các bạn hàng, mình phải "xé xé" ra một ít cho những người mới như ông Dũng, để họ kiếm cơm sống tạm".

Dịp tết này, tình thế đã khác. Hơn một tuần nay, ông Dũng có thể nhận bán 200 - 300 tờ vé số/ngày, tùy theo khả năng bản thân. Có điều, do cả tin, mới đây ông Dũng lại bị kẻ xấu lừa đổi vé số giả trúng thưởng, mất hết 600.000 đồng. (còn tiếp)

Vì sao đại lý vé số không dám nghỉ tết?

Một số chủ đại lý vé số cấp 2, cấp 3 cho biết nhiều năm nay, họ không dám dừng việc bán vé số để nghỉ ngơi, ăn tết một vài ngày như nhiều ngành nghề khác. Ngay cả khi biết có nhiều bạn hàng về quê đón tết, họ cũng không dám báo đại lý cấp trên để giảm vé.

Vì sao như vậy? Lý do chung được nêu ra là: "Đại lý cấp trên nói nếu ai báo giảm, hoặc không bán dịp tết là bị cắt giảm vé luôn. Thí dụ mình nghỉ tết, sau tết mình có muốn bán thì khó lắm, họ nói phải chờ đợi người nào nghỉ mới đưa mình vô lại. Nên bao cái tết chúng tôi vẫn phải trú ở đây để giữ vé, mà không được ưu tiên gì cả".

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null