Khai thác đất trái phép để làm đường liên xã ở Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần đây, tại thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, Gia Lai) diễn ra tình trạng khai thác đất khi chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Điều đáng nói là lượng đất khai thác trái phép này lại được chở đến phục vụ thi công 2 tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Đak Đoa.
Từ phản ánh của người dân, P.V Báo Gia Lai Điện tử đã mục sở thị 2 điểm khai thác đất trái phép tại thôn 76. Hai điểm khai thác đất trái phép này đều nằm gần thao trường Núi Lở, cách trụ sở UBND xã Hà Bầu khoảng 1 km. Nhiều ngày có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận có hàng chục lượt phương tiện ra vào chở đất. Các xe tải này đều đổ đầy đất trên thùng nhưng không che chắn và “vô tư” chạy trên các tuyến đường của huyện Đak Đoa. 
 Khai thác đất trái phép tại xã Hà Bầu. Ảnh: Nguyễn Tú
Khai thác đất trái phép tại xã Hà Bầu. Ảnh: Nguyễn Tú
Tại điểm khai thác đất sát một hồ nước rộng bằng sân bóng đá, một chiếc máy múc loại lớn liên tục đào đất đổ lên thùng các xe tải. Một khoảnh đất rộng khoảng 2 sào đã bị múc sâu xuống từ 1 m đến 2 m, lớp đất nền đã bị chở đi trước đó. Tương tự, tại điểm khai thác đất khác gần đó, đất cũng liên tục được đổ lên xe tải chở đi nơi khác. Theo một số hộ dân sống xung quanh thì tình trạng khai thác đất trái phép đã diễn ra trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày của người dân. 
Đặc biệt, tại con đường dẫn vào điểm khai thác đất ở thôn 76, chúng tôi phát hiện một số thanh niên xăm trổ đầy người thường xuyên xuất hiện. Trong một lần ghi hình mới đây, chúng tôi đã bị các thanh niên này bao vây đòi tịch thu điện thoại, máy ảnh để xóa hình ảnh. Phải đến khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng thì số thanh niên này mới rời khỏi hiện trường. Trong thời gian chúng tôi bị bao vây, các xe tải chở đất nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người lái máy múc cũng tắt máy và bỏ đi. Một lần khác, khi chúng tôi đang tập trung tại hồ nước gần điểm khai thác đất thì có một số đối tượng đi xe ô tô đến ngó nghiêng rồi bỏ đi.
Bám theo những chiếc xe chở đất này, chúng tôi phát hiện đất khai thác tại thôn 76 được đổ làm nền tuyến đường giao thông liên xã nối từ xã Tân Bình (huyện Đak Đoa) đến xã An Phú (TP. Pleiku) với chiều dài thiết kế 5,88 km. Con đường này do UBND huyện Đak Đoa làm chủ đầu tư; đơn vị thực hiện là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa; Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Đức Sang là đơn vị thi công; Công ty cổ phần Tư vấn giao thông Quảng Nam là đơn vị giám sát công trình. 
Liên quan đến việc khai thác đất tại thôn 76, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thu Thảo-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Đoa. Theo bà Thảo, trên địa bàn huyện Đak Đoa không có mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp. Việc khai thác đất tại thôn 76 là do 2 người dân tên Việt và Danh tự ý đào hồ lấy nước tưới cho cây trồng mùa khô. “Chúng tôi đã kiểm tra thực tế và nhận thấy có việc khai thác, san ủi đất tại thôn 76, xã Hà Bầu. Theo quy định, việc san ủi đất này là trái phép vì chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng UBND xã Hà Bầu đã gặp ông Việt, ông Danh để tuyên truyền, nhắc nhở cần làm đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước về khai thác đất. Chúng tôi cũng đã lập biên bản kiểm tra việc khai thác đất trái phép đối với ông Việt ngày 25-10-2018”-bà Thảo cho hay.
Về việc đơn vị thi công sử dụng đất khai thác trái phép tại thôn 76 để làm nền công trình đường giao thông liên xã của huyện Đak Đoa, làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Xuân-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa-thừa nhận là có. “Trên địa bàn huyện không có mỏ đất làm vật liệu san lấp nên trong quá trình thi công đường liên xã, đơn vị thi công đã tận dụng nguồn đất do ông Việt và ông Danh đào ao lấy nước tưới cà phê nhưng không biết đổ đi đâu để làm đường cho đỡ tốn kém, lãng phí và đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công dừng việc sử dụng đất khai thác trái phép ở thôn 76 để thi công đường giao thông liên xã”-ông Xuân cho biết.
 Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null