Khai mạc triển lãm ảnh 'Đảng Cộng sản Việt Nam-Sáng mãi niềm tin'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Triển lãm giới thiệu khái quát các mốc lịch sử quan trọng của đất nước gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Sáng 1/2, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam-Sáng mãi niềm tin” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).
Đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo và đông đảo các tầng lớp nhân sỹ, tri thức, thanh thiếu niên, nhân dân thành phố.
Triển lãm gồm 300 ảnh màu và đen trắng được trưng bày tại 4 điểm khu vực trung tâm thành phố có nội dung nêu bật và làm đậm nét về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, triển lãm chính với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam-Sáng mãi niềm tin” và đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao) trưng bày triển lãm “Mừng Xuân Canh Tý-Mừng Đảng quang vinh-Thành phố Hồ Chí Minh khát vọng vươn cao” giới thiệu khái quát các mốc lịch sử quan trọng của đất nước gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhiều tác phẩm ảnh giới thiệu rõ nét các sự kiện, thành tựu tiêu biểu của cả nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập; hoạt động giao lưu, hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới; các công trình nổi bật của Việt Nam có giá trị đột phá trong thời kỳ đổi mới như: Đường Hồ Chí Minh, Đường dây 500KV Bắc-Nam, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, cầu Nhật Tân...
Triển lãm cũng phản ánh những thành tựu tiêu biểu về kinh tế, văn hóa-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 40 năm qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và thành tựu chung của cả nước.
Các hoạt động của thành phố hướng đến xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh; các công trình lớn, quy mô trên địa bàn thành phố góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đô thị, thể hiện sức sống vươn lên của Thành phố Hồ Chí Minh trong xu thế hội nhập với thế giới.
Đông đảo công nhân viên chức lao động Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Đông đảo công nhân viên chức lao động Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Phát biểu khai mạc triển lãm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê đã ôn lại chặng đường lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng, các thành tựu vĩ đại của đất nước, những thành quả cách mạng to lớn của Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời khẳng định ý nghĩa lịch sử và thời đại của sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và đồng hành cùng dân tộc.
Năm 2020 với nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và cũng là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
"Với hào khí sức Xuân, Đảng ta đang nỗ lực hết sức mình tự chỉnh đốn, tự đổi mới, tất cả vì sự lớn mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự toàn vẹn lãnh thổ, vì sự trường tồn và phát triển của đất nước, nguyện phấn đấu để Đảng mãi mãi xứng đáng là Đảng của nhân dân Việt Nam, xứng đáng với niềm tin và mong ước của toàn dân tộc," ông Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định.
Tham dự triển lãm, anh Ngô Vĩ Siêu, đoàn viên thanh niên Quận 11 cho rằng, đây là hoạt động thiết thực để mọi người cùng ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc; nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng.
Triển lãm còn giúp thế hệ trẻ thành phố hiểu rõ hơn, có thêm nhiều tư liệu hơn trong chuyên đề học tập về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp các thế hệ trẻ nhìn nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng và Bác Hồ đã mang lại những mùa xuân tươi đẹp cho đất nước cho dân tộc.
Trong buổi sáng cùng ngày, dọc theo đường Lý Tự Trọng-Pasteur (khu vực Bảo tàng Thành phố) cũng diễn ra triển lãm với chủ đề “Xuân về trên Thành phố Hồ Chí Minh” giới thiệu các hoạt động mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán; công tác an sinh xã hội, chăm lo để Tết đến với mọi người, mọi nhà của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các doanh nghiệp.
Các tác phẩm triển lãm cũng khái quát sinh động những hình ảnh thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân, sinh viên, người lao động khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; bán hàng bình ổn thị trường, chợ phiên công nhân phục vụ người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu vực vùng ven, huyện ngoại thành; các hoạt động từ thiện xã hội mang đậm tính nhân văn, nghĩa tình khi mùa Xuân về.
Tại khu vực đối diện Công viên Chi Lăng, triển lãm với chủ đề “Đất nước vào Xuân” gồm các tác phẩm ảnh nghệ thuật đặc sắc được chọn từ cuộc thi ảnh “Mùa Xuân Canh Tý 2020." Đây là những tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc ca ngợi nét đẹp đất nước, con người trên mọi miền Tổ quốc trong dịp Tết đến Xuân về; các hoạt động của người dân hân hoan đón Tết cổ truyền của dân tộc; những hình ảnh sinh động của thiên nhiên, hòa quyện tạo thành bức tranh tuyệt đẹp về mùa Xuân.
Theo Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.