Từ khóa: Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai

Tọa đàm “Sách-niềm đam mê của tôi”

Tọa đàm “Sách-niềm đam mê của tôi”

(GLO)- Tối 16-4, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai phối hợp với Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Sách-niềm đam mê của tôi”.

Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai giới thiệu 10 tập sách mới của hội viên

Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai giới thiệu 10 tập sách mới của hội viên

(GLO)- Tối 31-10, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức chương trình “Giới thiệu tác giả-tác phẩm” nhằm giới thiệu các tác phẩm đã xuất bản trong 2 năm 2022-2023 của 9 tác giả là hội viên Chi hội Văn học. Chương trình có sự góp mặt của đông đảo hội viên và học sinh trên địa bàn TP. Pleiku.

“Níu chân” bạn ở lại Gia Lai

“Níu chân” bạn ở lại Gia Lai

(GLO)- Tôi nhớ, hồi anh Trần Ngọc Sơn còn làm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thì ở Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đang trong giai đoạn khủng hoảng nhân sự. Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai bấy giờ gồm nhà văn Thu Loan và nhà thơ Văn Công Hùng. Tạp chí Văn nghệ vẫn xuất bản đều kỳ hàng tháng. Nhưng có một thời gian, giữa lãnh đạo Hội và Ban Biên tập Tạp chí thống nhất chuyển đổi từ Tạp chí Văn nghệ Gia Lai sang Báo Văn nghệ Gia Lai. Tờ báo văn nghệ của tỉnh xuất bản được 5 kỳ thì dừng và chuyển về tạp chí như cũ.

Thân phận phụ nữ trong “Hừng sáng” của Võ Thị Mỹ Hạnh

Thân phận phụ nữ trong “Hừng sáng” của Võ Thị Mỹ Hạnh

(GLO)- Nếu bạn đang muốn tìm quyển sách với những câu chuyện đời thường, dung dị và nghe những nhân vật nữ trải lòng thì tập truyện ngắn “Hừng sáng” (Nhà xuất bản Hồng Đức) của tác giả Võ Thị Mỹ Hạnh-hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai chính là một sự lựa chọn. Đây là tập truyện ngắn đầu tay của Võ Thị Mỹ Hạnh, một cô giáo dạy Mỹ thuật nhưng say mê nghiệp viết.

Nguyễn Xuân Nam: Họa sĩ trẻ đa tài

Nguyễn Xuân Nam: Họa sĩ trẻ đa tài

(GLO)- Có thể nói họa sĩ Nguyễn Xuân Nam-hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai là một tác giả trẻ đa tài. Là họa sĩ chuyên ngành mỹ thuật, bên cạnh vẽ tranh chân dung anh còn là nhà điêu khắc. Thời gian gần đây, anh thử sức với việc thu nhỏ tượng gỗ dân gian. Với một người trẻ đầy nhiệt huyết, đối với anh, ở mỗi lĩnh vực đều mang niềm đam mê bất tận trong hành trình sáng tạo.
Gương mặt thơ: Ngô Thanh Vân "những cơn mưa nhỏ làm mát ngày nắng hạ"

Gương mặt thơ: Ngô Thanh Vân "những cơn mưa nhỏ làm mát ngày nắng hạ"

(GLO)- Ngô Thanh Vân đang chín, cái chín của người từng trải. Chị vừa mở rộng tầm quan sát, liên tưởng nhưng lại cũng rất “giữ mình“ trong cảm xúc cá nhân. Vì thế, nỗi niềm thơ của chị dẫu có vẻ riêng tư nhưng lại nói hộ nhiều người. Không nhiều tìm tòi, cũng không phá cách thi pháp, thơ chị như những cơn mưa nhỏ làm mát ngày nắng hạ, mà cái ngày nắng ở Tây Nguyên ấy, nó khô khát biết chừng nào.
Nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: "Gọi bình yên về"

Nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: "Gọi bình yên về"

(GLO)- Đó là chủ đề loạt tranh sơn mài sắp ra mắt công chúng của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên-hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai. “Giấu mình“ khá lâu trong hành trình lao động nghệ thuật lặng lẽ, Uyên bất ngờ bước ra, gây ngỡ ngàng về một cá tính sáng tạo khác lạ, không lẫn với bất cứ ai.
Những ngân rung từ một vùng đất

Những ngân rung từ một vùng đất

(GLO)- Là người hoạt động văn học nghệ thuật và báo chí, tôi nghĩ nhiều về những đóng góp của nó cho mảnh đất này, dù tôi không thích cái từ đóng góp như cách lâu nay chúng ta hay nghĩ. Nhưng mà quả là, văn chương nghệ thuật, ngoài các chức năng như lâu nay chúng ta biết và nghĩ, nó còn một chức năng nữa là lưu giữ. Lưu giữ ký ức, lưu giữ tâm hồn, ký ức tâm hồn của từng người và từng thế hệ, từng thời đại nữa.
Mảnh đất nuôi Long thành thi sĩ

Mảnh đất nuôi Long thành thi sĩ

(GLO)- Tôi xin mượn đầu đề một bài thơ nổi tiếng, sau là tên tập thơ của nhà thơ Dương Hương Ly-“Mảnh đất nuôi ta thành dũng sĩ“ để viết về bạn tôi, nhà thơ Phạm Đức Long những ngày đầu đến Gia Lai lập nghiệp và bước vào nghiệp viết.
Hạnh phúc dịu dàng

Hạnh phúc dịu dàng

(GLO)- “Hạnh phúc dịu dàng“ là tên tập truyện ngắn mới xuất bản của tác giả Trương Thị Chung-hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai. Đây là tập truyện ngắn thứ 2 của chị, sau tập “Pơ lang sẽ phủ cành“ (năm 2016).