![]() |
Ông Thiều Hữu Miện. Ảnh: Trần Hiếu |
Tiếp xúc với chúng tôi ngày 10-6, ông Thiều Hữu Miện kêu oan, cho rằng mình bị Thành dắt dây. Ông Miện nói rằng trước đó Thành nói với ông là muốn dằn mặt Vinh bởi thấy không ưa và ông có nói “giỏi thì làm đi”. Sau đó, Thành nói là đám côn đồ ở Pleiku muốn xử ông và những người trong gia đình vì ông bội tín, nếu muốn yên thì đưa tiền cho chúng. Do hoảng sợ nhóm du côn nên ông đã thực hiện yêu cầu chung tiền của chúng. Việc ông Miện đưa tiền cho Thành là do đối tượng này thông báo đã lỡ tay đánh quá nặng Vinh, muốn xin tiền đi trốn. Không có chuyện ông thuê người đánh Vinh bởi chính ông là người “xây dựng Vinh” từ nhiều năm nay(!). Nhưng khi chúng tôi hỏi về quan hệ công việc ở cơ quan thì ông Miện cho biết là Vinh không chịu sự chỉ đạo mà ông phân công. Hiện ông Vinh đang nằm trong cơ cấu chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Ia Kha khóa tới.
Ông Trần Trưng- Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: “UBND huyện đã có quyết định tạm đình chỉ công tác ông Thiều Hữu Miện 15 ngày. Trong thời gian này, ông Miện phải làm bản tường trình kiểm điểm về hành vi của mình. Thông qua đó cộng với kết quả điều tra cụ thể của Cơ quan Công an, Hội đồng kỷ luật của huyện sẽ tiến hành các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với ông Miện”. Ông Trưng cũng tiết lộ thêm, tâm thần ông Miện có thể không bình thường sau khi bị té xe. Còn bà Trần Thị Thủy- Bí thư Huyện ủy huyện Ia Grai cho biết: “Ông Miện cố chấp, Vinh trẻ người non dạ (sinh năm 1977-NV) nên có những lời ăn tiếng nói gây bức xúc cho ông Miện. Hành vi của ông Miện đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức của người đảng viên. Trong tháng 6 này sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc này một cách nghiêm minh”.