Trước đó, trưa 31-5, anh L.P.T (thôn Plei Tao, xã Ia Phang) tổ chức sinh nhật cho con trai có làm 3 bàn tiệc mời khoảng 30 khách là người thân và bạn bè đến ăn nhậu và hát karaoke.

Đến khoảng 13 giờ, hầu hết khách ra về còn lại một số người tập trung lại một bàn để nhậu tiếp. Trong đó có Văn Đình Hải, bạn gái của Hải, anh N.V.V. (SN 1997, trú tại thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang) và một số người khác.
Đến khoảng 13 giờ 30 phút, Hải thấy mệt nên muốn đi về và xin phép mọi người chở bạn gái về. Thấy vậy, anh V. có ý trêu đùa nói với Hải rằng “2 đứa đi nhà nghỉ đúng không để tao đặt nhà nghỉ cho”.
Khi đã có hơi men, Hải nghĩ rằng V. nói đểu và xem thường mình nên đã nói lại “Đi nhà nghỉ em tự đặt, tự thanh toán, không cần các anh đặt”, nhưng anh V. vẫn tiếp tục trêu thì Hải bực tức không nói chuyện nữa mà chở bạn gái về nhà của mình.
Khi về đến nhà, nhân lúc bạn gái đang ngồi nói chuyện với mẹ của Hải, Hải nghĩ lại chuyện ở nhà anh T., cho rằng bị anh V. miệt thị nên đã cầm 1 con dao bấm mua trên mạng Tiktok quay lại nơi tiệc nhậu.

Khi đến nơi, giữa Hải và anh V. tiếp tục xảy ra cãi cọ, anh V. buông lời thách thức Hải. Trong lúc bực tức, Hải lao vào giằng co, xô xát và lấy con dao bấm ra đâm 1 nhát trúng vào ngực anh V.
Thấy vậy, mọi người xung quanh lao vào can ngăn, lúc này Hải điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường để về nhà. Anh V. được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh nhưng đã tử vong trên đường đi.
Biết tin anh V. chết, chiều cùng ngày, Hải đã đến Công an xã Ia Phang đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.