Gỡ "nút thắt" giải ngân vốn đầu tư - Kỳ 1: Điệp khúc chậm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 là nhiệm vụ quan trọng được UBND tỉnh Đắk Nông nghiêm túc chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn trong 8 tháng đầu năm vẫn diễn ra quá chậm, đạt mức thấp hơn so với mức bình quân cả nước. Điều này đã và đang đặt ra cho tỉnh nhiều thách thức khi đến 30/9/2021, Trung ương sẽ thu hồi, điều chuyển vốn những dự án giải ngân vốn không đạt 60%.
Tiến độ giải ngân vốn trong 8 tháng đầu năm 2021 tại Đắk Nông rất thấp. Nhiều dự án vẫn chưa hoàn thành thủ tục đầu tư để khởi công. Nhiều trường hợp khác đã tạm ứng nguồn vốn nhưng chưa có khối lượng thanh toán. Đây chính là một trong những “rào cản” trong tăng trưởng kinh tế của địa phương. 
 
Dự án bờ Đông (Hồ Gia Nghĩa) đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ
Dự án bờ Đông (Hồ Gia Nghĩa) đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ
Giải ngân đạt thấp
Trong năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước là 2.086 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực đầu tư phát triển được chi trực tiếp là 1.943 tỷ đồng.
Tính đến 25/8/2021, toàn tỉnh giải ngân 831 tỷ đồng, đạt 39,3% kế hoạch. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công giao năm 2021 thực hiện 752/1.934 tỷ đồng, đạt 38,7%. Nguồn vốn kéo dài các năm trước chuyển tiếp sang năm 2021 là 78,6/172 tỷ đồng, đạt 45,7%.
 
Đồ họa: Việt Dũng
Đồ họa: Việt Dũng
Theo ông Phạm Đình Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, ngoài tiến độ giải ngân nhiều dự án đạt thấp, tính đến thời điểm hết tháng 8/2021, toàn tỉnh có 18 dự án khởi công mới vẫn chưa hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công. Tổng kế hoạch vốn giao cho 18 dự án trên là 256 tỷ đồng. Trên địa bàn còn có 24 dự án chuyển tiếp, với tổng kế hoạch vốn giao là 768 tỷ đồng có tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu. Ngoài ra, đối với nguồn thu sử dụng đất cũng chưa nhập vào hệ thống để thanh toán cho các dự án, công trình.
“Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên giải ngân vốn đạt thấp. Mặc dù ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt về vấn đề này. Hiện tại, Sở Kế hoạch - Đầu tư đang tham mưu UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và nhiều địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ”, ông Tuấn cho biết.
Liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn thấp, ông Nguyễn Công Điều, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh cho hay, nhiều dự án đến nay vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ giải ngân chậm. Chưa kể, hiện nay, còn nhiều trường hợp tạm ứng vốn nhưng chưa có khối lượng công trình để thanh toán.
Tính đến hết tháng 8/2021, số vốn tạm ứng của xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước là 758 tỷ đồng. Trong đó, tạm ứng của năm 2021 là 219 tỷ đồng. Trong số 758 tỷ đồng tạm ứng, riêng tạm ứng giải phóng mặt bằng 212 tỷ đồng.
“Việc các dự án tạm ứng nhưng chưa có khối lượng thanh toán hiện nay đặt ra bài toán khó trong đầu tư phát triển. Vốn tạm ứng tăng chỉ thể hiện tăng trưởng theo chiều rộng. Còn khối lượng công trình không có để thanh toán thì chắc chắn không có tăng trưởng theo chiều sâu. Một khi công trình, dự án không có thì lấy cơ sở đâu để tăng trưởng lâu dài”, ông Điều nhấn mạnh.
Điểm mặt những “ông lớn”
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt thấp thể hiện ở tất cả các nguồn, lĩnh vực. Trong số này, nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh cũng góp mặt. Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư, hiện nay, có 4 dự án, với tổng kế hoạch nguồn vốn rất lớn (khoảng 271 tỷ đồng) nhưng tiến độ giải ngân rất hạn chế.
Đứng đầu trong số đó là dự án Khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên. Theo kế hoạch, vốn giao cho dự án năm 2021 là 24 tỷ đồng, nhưng đến hết tháng 8/2021 mới giải ngân được 1,1 tỷ đồng, đạt 4,7% kế hoạch.
Dự án Đường giao thông Kiến Đức - Kiến Thành, Nhân Cơ - Nhân Đạo được giao 13 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân được 1 tỷ đồng, đạt 4%. Dự án Hồ Gia Nghĩa, nguồn vốn giao năm 2021 là 47 tỷ đồng, nhưng đến hết tháng 8/2021, mới giải ngân 709 triệu, đạt 2%. Dự án Phát triển vùng biên giới tiểu dự án Đắk Nông giao 187 tỷ đồng, nhưng giải ngân mới được 51 tỷ, đạt 27%...
 
Nhiều công trình giao thông tại huyện Đắk Glong đang được gấp rút thi công
Nhiều công trình giao thông tại huyện Đắk Glong đang được gấp rút thi công
Ngoài những dự án tiến độ giải ngân chậm, hiện nay, nguồn sử dụng đất toàn tỉnh thu được 267 tỷ đồng, nhưng mới phân bổ thanh toán được 13,5 tỷ đồng. Số thu từ xổ số kiến thiết cũng đạt kết quả tương đối, nhưng phân bổ vẫn chưa hết.
Theo ông Nguyễn Công Điều, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, nếu như so với 8 tháng năm 2020, tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2021 giảm 2,4%. Đến 30/9 phải hoàn thành 60% tiến độ như chỉ đạo của Trung ương thì trong tháng 9, toàn tỉnh phải tăng ít nhất 20% nữa mới đạt kế hoạch. Để làm được điều này không phải là chuyện dễ dàng.
“Hiện nay việc chi trả đền bù cho dân liên quan đến giải phóng mặt bằng rất chậm. Mà giải phóng mặt bằng không được thì làm sao triển khai các bước tiếp theo”, ông Điều khẳng định.
Tính đến 25/8/2021, đối với kế hoạch đầu tư công giao mới năm 2021 giải ngân 752 tỷ đồng, đạt 38,7%. Trong đó, nguồn ngân sách địa phương giải ngân 398 tỷ đồng, đạt 48,5%; nguồn ngân sách Trung ương giải ngân 289,8 tỷ đồng, đạt 36,9%; nguồn vốn ODA giải ngân 64 tỷ đồng, đạt 19,1%.
>> Kỳ 2: Nhận diện những "điểm nghẽn"
Theo Bài, ảnh: Nguyễn Lương (badaknong.org.vn)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null