Gia Lai: Cưa đầu đạn lấy thuốc nổ, 1 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 11 giờ ngày 16-3, anh Ksor Angli (SN 1982, trú tại làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) tiến hành cưa đầu đạn tại nhà thì đầu đạn bỗng phát nổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

 Nhiều đầu đạn được phát hiện tại nhà nạn nhân. Ảnh: V.N
Nhiều đầu đạn được phát hiện tại nhà nạn nhân. Ảnh: V.N

Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện nhiều đầu đạn và mảnh vỡ của đầu đạn loại 105 mm. Qua làm việc với vợ và con gái của anh Angli, cả 2 đều khai rằng không hề hay biết việc anh cưa đầu đạn để lấy thuốc nổ. Hiện gia đình đã từ chối khám nghiệm tử thi để mai táng theo phong tục.
 

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện tại nhà kho của gia đình anh Angli có chứa một số đầu đạn đã cũ. Công an huyện Ia Grai đang phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tiến hành kiểm đếm, phân loại, xác định nguồn gốc của số đầu đạn trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

null