Đàn cá heo trên 200 con 'nhảy múa' ở biển Phú Yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đàn cá heo ước trên 200 con vào gần bờ biển Phú Yên và ‘nhảy múa’. Cảnh tượng hiểm thấy được du khách quay lại đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.

 

.

Đàn cá heo hàng trăm con 'nhảy múa' bên chiếc tàu du lịch trong vùng biển gần bở ở tỉnh Phú Yên - Video: NGUYỄN HOÀNG MINH NHÃ



Vài ngày gần đây, một đoạn clip dài hơn 10 phút quay lại cảnh đàn cá heo lớn và đông đúc đang nhảy múa trước mũi một chiếc tàu du lịch ở vùng biển gần hòn Lao Mái Nhà (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Nhiều người đã chia sẻ lại clip trên và bày tỏ thích thú trước cảnh tượng hiếm thấy.

Anh Nguyễn Hoàng Minh Nhã (ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), người quay đoạn clip trên, cho hay sáng 12-9, anh cùng nhóm bạn 7 người thuê một chiếc tàu du lịch để đi ngắm cảnh, câu cá trên biển gần Lao Mái Nhà thì bất ngờ gặp đàn cá heo trên.


 

Đàn cá heo vào gần bờ biển Phú Yên - Ảnh: BÙI NGỌC LƯƠNG
Đàn cá heo vào gần bờ biển Phú Yên - Ảnh: BÙI NGỌC LƯƠNG



"Lúc đó tầm hơn 9h sáng. Chúng tôi thấy đàn cá heo vào khá gần bờ. Lo ngại chúng bị mắc cạn hoặc bị thương khi va vào rạn, đá ở vùng biển này nên tôi hối lái tàu xuất phát ngay để thu hút đàn cá heo. Thật tuyệt vời, tàu chạy đến đâu là đàn cá heo bơi theo nhảy múa đến đó. Đàn cá hầu như không muốn rời chiếc tàu chúng tôi. Một hiện tượng thiên nhiên thật kỳ thú mà trong đời mình tôi chưa bao giờ chứng kiến!" - anh Nhã kể lại.

Còn anh Bùi Ngọc Lương, lái tàu du lịch chở nhóm du khách trên, cho biết anh thỉnh thoảng cũng có gặp ở vùng biển Phú Yên một vài con cá heo "đi lạc", chưa từng thấy đàn cá heo trên 200 con có trọng lượng rất lớn như vừa qua.


 

Cận cảnh một chú cá heo đang vui đùa bên tàu du lịch - Ảnh: BÙI NGỌC LƯƠNG
Cận cảnh một chú cá heo đang vui đùa bên tàu du lịch - Ảnh: BÙI NGỌC LƯƠNG



"Hôm đó trời yên biển lặng, nước biển trong xanh, đàn cá nhảy múa quá tuyệt vời, tôi vừa lái tàu vừa nhanh tay chụp một số tấm ảnh. Đàn cá heo quấn quýt mãi, đến khi "dụ" chúng được ra xa bờ khoảng 4 hải lý, thấy chúng có thể an toàn tuyệt đối, thì chúng tôi mới chạy tàu về hướng khác để các du khách câu cá" - anh Lương nói.

Ông Đào Quang Minh - chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Phú Yên - cho biết đã nghe thông tin về việc đàn cá heo hàng trăm con xuất hiện ở vùng biển xã An Hòa Hải. Ông nói đây là hiện tượng hiếm thấy ở vùng biển Phú Yên, nhưng không hiếm ở những nơi khác và không có gì bất thường vì qua hình ảnh cho thấy đàn cá heo rất khỏe mạnh.


 

Các du khách chụp được hình ảnh thú vị này vào buổi sáng trời đẹp, biển lặng - Ảnh: BÙI NGỌC LƯƠNG
Các du khách chụp được hình ảnh thú vị này vào buổi sáng trời đẹp, biển lặng - Ảnh: BÙI NGỌC LƯƠNG



Trước đó, khoảng đầu tháng 4-2020, một đàn cá heo vài chục con cũng xuất hiện gần bờ biển Nha Trang và được người dân quay lại.

Theo DUY THANH  (TTO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ

(GLO)- Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức chu đáo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, lành mạnh và an toàn.

Rộn ràng Ngày hội Bánh chưng xanh.

Rộn ràng ngày hội Bánh chưng xanh

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 12-2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh, Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”. Ngày hội thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị kết nghĩa.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết Đội K52.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 3-2, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chúc Tết Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

null