Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện phong trào thi đua “Cựu thanh niên xung phong (TNXP) nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ở huyện Ia Pa đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu TNXP sản xuất kinh doanh giỏi. Một trong những điển hình là bà Đinh Thị Lâm (ở thôn Kim Năng 1, xã Ia Ma Rơn).

 Bà Lâm chăm sóc vườn mì của gia đình. Ảnh: Hoàng Hiền
Bà Lâm chăm sóc vườn mì của gia đình. Ảnh: Hoàng Hiền

Bà Đinh Thị Lâm là nữ TNXP tham gia phục vụ tại Bệnh viện Quân đội 105 từ năm 1973 đến 1975. Bà kể, trước đó, bà là dân quân của xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phục vụ thương-bệnh binh tại Chùa Hang. Sau đó, bà tình nguyện xin đi phục vụ thương-bệnh binh tại Bệnh viện Quân đội 105. Năm 1987, bà cùng chồng và 3 người con rời quê hương Hà Nam vào xã Ia Ma Rơn lập nghiệp theo chương trình kinh tế mới. “Khi mới vào Ia Pa lập nghiệp, cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn. Vợ chồng tôi phải cắt tranh dựng lều để ở và khai hoang đất trồng trọt. Theo thời gian, con cháu lớn lên, nhà có thêm người lao động. Vậy là chắt chiu từng đồng mua thêm đất để sản xuất, mua thêm bò để cày kéo rồi trồng mì, trồng mía. Nói chung cuộc sống lúc bấy giờ rất khổ, chỉ có ai chịu nổi mới trụ được đến ngày hôm nay, bởi thời điểm đó có rất nhiều gia đình đã bỏ về vì không thể trụ nổi trên miền đất mới”-bà Lâm cho biết.

Hiện nay, gia đình bà Lâm có 15 ha đất nông nghiệp, trong đó 10 ha trồng mía, 3 ha trồng điều và 2 ha trồng mì. Nhờ chịu khó và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, thu nhập của gia đình bà luôn ổn định. Bình quân mỗi năm, trừ chi phí, gia đình bà Lâm thu trên 400 triệu đồng. Hạnh phúc hơn nữa là cả 6 người con của bà giờ đều đã có gia đình riêng và kinh tế khá ổn định.

Ngoài việc quán xuyến kinh tế gia đình, bà Lâm còn tích cực tham gia sinh hoạt tại chi hội Cựu TNXP xã Ia Ma Rơn với vai trò là đội trưởng đội văn nghệ. Bà còn thường xuyên quan tâm giúp đỡ các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hình thức như: cho mượn vốn sản xuất không lấy lãi, ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để thăm hỏi những hội viên ốm đau. Nhận xét về bà Lâm, ông Nguyễn Đức Phận-Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Ia Pa, khẳng định: “Bà Lâm là một hội viên có tinh thần tương thân tương ái, ai khó khăn bà ấy đều sẵn sàng giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Bà cũng rất năng động, nhiệt tình trong mọi hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, bà là một trong những hội viên nữ tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi”.

Với sự tích cực trong việc phát triển kinh tế gia đình và những đóng góp cho hoạt động của Hội Cựu TNXP huyện Ia Pa thời gian qua, bà Lâm đã được Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng Huy hiệu “Cựu Thanh niên xung phong làm theo lời Bác”.

 Hoàng Hiền

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null