Cột mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước thềm năm mới 2024, tại khu vực ngã ba biên giới đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ giữa ba nước Đông Dương thông qua sự kiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất.

Sợi chỉ đỏ gắn kết tình cảm anh em

Trung úy Ly Sothyrak - bác sĩ Bệnh viện Quân y 179 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) kiểm tra lại trang bị, vật chất, thuốc men để sẵn sàng bước vào diễn tập quân y chung giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Trước “giờ G”, Trung úy Ly Sothyrak và đồng đội của anh không tránh khỏi những lo lắng, hồi hộp. Trên từng khuôn mặt rám nắng thao trường đã lấm tấm mồ hôi dù tiết trời biên giới cuối năm se lạnh. “Cuộc diễn tập với tình huống giả định là cứu trợ y tế trong thảm họa động đất tại Việt Nam nhưng là một bước tập dượt, sẵn sàng cứu trợ y tế trên phạm vi khu vực và thế giới khi có yêu cầu. Đây là sứ mệnh cao cả của lực lượng quân y ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, chúng tôi rất tự hào, ai cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Trung úy Ly Sothyrak chia sẻ.

Bác sĩ quân y Việt Nam và bác sĩ quân y Quân đội Hoàng gia Campuchia chuẩn bị máy móc, trang bị y tế trước khi diễn tập. Ảnh: SƠN TÙNG

Bác sĩ quân y Việt Nam và bác sĩ quân y Quân đội Hoàng gia Campuchia chuẩn bị máy móc, trang bị y tế trước khi diễn tập. Ảnh: SƠN TÙNG

Đại tá Phouvilay Phounsavath - Phó Cục trưởng Cục Quân y Quân đội nhân dân Lào ví cuộc diễn tập quân y chung giữa quân đội ba nước trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất là sợi chỉ đỏ gắn kết tình cảm anh em ba nước Đông Dương. Vì vậy, Đại tá Phouvilay Phounsavath đi đến từng vị trí dặn dò, động viên, hướng dẫn bác sĩ, nhân viên y tế ba nước và cho biết: “Hiện nay, thiên tai, thảm họa trên thế giới diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, gây hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế, tính mạng, sức khỏe của người dân. Trong đó, Đông Nam Á là nơi thường xảy ra các thảm họa thiên nhiên như động đất, bão, lũ lụt, sạt lở đất, nhiều thiên tai, thảm họa đã vượt ngoài khả năng ứng phó, cứu trợ của từng quốc gia riêng lẻ, cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Trong những năm qua, ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã tích cực tham gia vào công tác hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, quân đội ba nước đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả trong phòng, chống dịch và hỗ trợ an sinh xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân”.

Cuộc diễn tập đặt ra tình huống thương vong hàng loạt với cơ cấu và mức độ tổn thương rất phức tạp. Nhận được yêu cầu cứu trợ y tế từ Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã cử đoàn cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, cùng các trang thiết bị y tế đến vị trí động đất thành lập Trạm cấp cứu nạn nhân hàng loạt. Tại đây, lực lượng quân y ba nước và y tế địa phương đã phối hợp nhịp nhàng, phân loại nạn nhân theo yêu cầu cứu chữa, tiến hành cấp cứu, chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức vận chuyển nạn nhân về tuyến sau bằng các phương tiện đường bộ, đường không. Những cử chỉ, hành động chăm sóc, cứu chữa nạn nhân Việt Nam của các bác sĩ quân y Lào, Campuchia đã làm những người tham quan, theo dõi cuộc diễn tập xúc động.

Thượng tá, bác sĩ Lê Văn Thảo - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 17 (Quân khu 5) trải lòng: “Cuộc diễn tập đã để lại những hình ảnh rất đẹp về tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Tôi không còn phân biệt được đâu là bác sĩ quân y Việt Nam, bác sĩ quân y Lào hay Campuchia nữa, từng hành động, cử chỉ của các bạn đều cho thấy một tình cảm quốc tế cao cả”.

Viết tiếp những trang sử mới của tình đoàn kết

Trong những ngày diễn ra Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất, hai bên các tuyến đường chính từ thành phố Kon Tum đến huyện Ngọc Hồi và khu vực cột mốc ngã ba biên giới rực rỡ cờ Việt Nam, Lào, Campuchia, cùng băng rôn, pa nô bằng tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Khmer. Người dân tỉnh Kon Tum nói riêng và cả nước nói chung được sống trong không khí vui tươi, rộn ràng, thắm tình đoàn kết quốc tế thông qua các hoạt động: Thực hiện nghi lễ chào, tô son cột mốc chủ quyền tại cột mốc ngã ba biên giới; trồng cây hữu nghị; phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước; diễn tập quân y chung giữa quân đội ba nước; khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị thôn Tà Ka và tặng quà Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi); Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước và ký kết các văn kiện hợp tác.

Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc chủ quyền. Ảnh: TUẤN HUY

Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc chủ quyền. Ảnh: TUẤN HUY

Tại ngã ba Đông Dương, nơi một con gà gáy cả ba nước cùng nghe, đã chứng kiến những giây phút xúc động, tự hào khi Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc chủ quyền, trồng cây hữu nghị, cùng chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu và Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia chính là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và đưa tình đoàn kết giữa ba nước Đông Dương lên tầm cao mới. Sự kiện có ý nghĩa lịch sử này góp phần quan trọng viết tiếp những trang sử mới của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước Đông Dương. Cột mốc biên giới ba nước giờ đây đã trở thành cột mốc của lịch sử, cột mốc của quan hệ hữu nghị giữa những quốc gia láng giềng anh em cùng chung quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển thịnh vượng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia ký kết văn kiện hợp tác. Ảnh: TUẤN HUY

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia ký kết văn kiện hợp tác. Ảnh: TUẤN HUY

Đại tướng Chansamone Chanyalath cũng cho rằng, Lào, Việt Nam và Campuchia là ba nước có chung đường biên giới, cùng chung vận mệnh, nhân dân ba nước có truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung. Dù trong điều kiện, hoàn cảnh, không gian, thời gian nào, ba nước cũng không thể tách rời nhau. Vì lẽ đó, quân đội ba nước phải là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết quý báu giữa ba nước. Còn theo Đại tướng Tea Seiha, hợp tác hiệu quả giữa quân đội ba nước trên cơ sở tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau không những góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực biên giới mà còn đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Trong dòng người đổ về vẫy cờ, hoa chào đón 3 bộ trưởng và đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, ông A Lào, một cựu chiến binh Việt Nam, già làng của thôn Đăk Răng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi phấn khởi nói: “Ngã ba Đông Dương trong những ngày cuối năm đẹp lắm. Đẹp không chỉ bởi những bông dã quỳ khoe sắc dưới ánh nắng hanh hao, se lạnh, mà bởi tình anh em ba nước Đông Dương cùng chung dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng sẻ chia dòng sông Mê Kông nặng phù sa. Già và người dân vùng biên giới Ngọc Hồi vui lắm, mừng lắm. Biên giới hòa bình, ổn định thì người dân có điều kiện để làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

null