Chung một dòng sông - Kỳ cuối: Góp sức xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dòng Sê San bao đời nay vẫn thế, những vùng đất nơi con sông chảy qua đã dệt nên những câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, sự đùm bọc, cưu mang và bảo vệ lẫn nhau của chính quyền và người dân 2 nước: Việt Nam-Campuchia. Ngày nay, cũng trên dòng sông ấy, chính quyền và người dân 2 bên biên giới tiếp tục viết nên nhiều câu chuyện đẹp về khát vọng hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Tiếp tục phát huy truyền thống
Ngày 18-2-1979, Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia được ký kết tại thủ đô Phnôm Pênh. Đây là sự kiện trọng đại mở ra thời kỳ mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước; khẳng định quyết tâm của Chính phủ và Nhân dân 2 nước phát triển mối quan hệ láng giềng thân thiện. Sau ngày đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Khmer đỏ do Pol Pot lãnh đạo và hoàn toàn giải phóng, tỉnh Gia Lai-Kon Tum được giao nhiệm vụ kết nghĩa, hợp tác, giúp đỡ tỉnh Ratanakiri. Ngày 17-3-1979, Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TU xác định nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế được Trung ương giao. Sau khi 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum chia tách, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc tế cao cả đó.
Tại hội nghị sơ kết chương trình hợp tác năm 2021 và đề ra phương hướng giai đoạn 2022-2025, ông Nhem Som Ươn-Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri-cho biết: Chính phủ và Nhân dân Campuchia luôn biết ơn và ghi nhớ sự hy sinh, cống hiến xương máu của quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia Việt Nam để đất nước Campuchia có được như ngày hôm nay. “Hiện nay, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục giúp đỡ chúng tôi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế. Hai nước, hai dân tộc chúng ta đã có mối quan hệ tốt đẹp từ trước đến nay. Chính vì thế, chúng ta phải đoàn kết cùng nhau bảo vệ thành quả ấy”-ông Nhem Som Ươn nhấn mạnh. Ông cho biết thêm: “Ghi nhớ công lao hy sinh của bộ đội Việt Nam, chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi để Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2011 đến nay, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 523 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ratanakiri”.
Các đại biểu chứng kiến Chủ tịch UBND tỉnh ký bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các đại biểu chứng kiến Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ký bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Để phát huy truyền thống tốt đẹp giữa chính quyền và người dân 2 bên biên giới, tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia thường xuyên cử các đoàn sang thăm, chúc mừng nhân các ngày lễ, Tết của 2 nước. Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm các tỉnh Đông Bắc Campuchia nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay. Lãnh đạo các địa phương nơi đoàn đến thăm bày tỏ lòng biết ơn vì sự giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam nói chung và chính quyền tỉnh Gia Lai nói riêng. Trong không khí thắm tình hữu nghị ấy, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear Prak Sovann cho rằng: “Dù 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 2 bên không đến thăm nhau, nhưng qua các phương tiện thông tin liên lạc vẫn thường xuyên trao đổi. Đặc biệt, chính quyền và người dân tỉnh Preah Vihear rất trân trọng sự giúp đỡ của các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa phương, việc làm ấy không chỉ tăng thu nhập cho người dân mà còn giúp đỡ chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng”.
Trao đổi với chúng tôi về mối quan hệ tốt đẹp giữa Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia, ông Nguyễn Tùng Khánh-Giám đốc Sở Ngoại vụ-cho hay: Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống lâu đời và biên bản hợp tác giữa các bên, thời gian qua, Sở đã tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh triển khai nhiều chủ trương, giải pháp để tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp ấy. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại Campuchia, xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp nước bạn đầu tư vào tỉnh ta để thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết gắn bó ấy.
Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị
Trên đường biên giới của tỉnh, nhiều đoạn chưa được phân giới cắm mốc. Tuy nhiên, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đã phối hợp chặt chẽ trong việc bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm. Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn biên giới cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc phòng-chống tội phạm, quản lý người xuất-nhập cảnh, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng 2 bên đã tiến hành hành trao trả 8 đối tượng vi phạm các quy định về xuất-nhập cảnh; phát hiện 2 đường dây đưa người Việt Nam từ Gia Lai xuất cảnh trái phép sang Campuchia và ngược lại.
Nói về sự phối hợp giữa các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-chia sẻ: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới của mỗi nước. Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi thông tin với Tiểu đoàn Cảnh sát Biên phòng, Tiểu đoàn Bộ đội Biên phòng và các đồn, chốt của bạn để nắm bắt thông tin, phối hợp trong xử lý các tình huống. Cùng với đó, thời gian qua, Đồn đã hỗ trợ đơn vị bạn vật tư, trang-thiết bị y tế và nhu yếu phẩm để chống dịch trị giá gần 100 triệu đồng”.
Bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị luôn được chính quyền, người dân và lực lượng vũ trang 2 nước chú trọng. Trung tướng Khăm Suk-Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri khi đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã bày tỏ: “Chúng tôi luôn hiểu về giá trị của hòa bình, hữu nghị. Nếu không có quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam sang giúp đỡ thì Nhân dân Campuchia sẽ không có được cuộc sống như ngày hôm nay. Chính vì thế, chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin về hoạt động của các loại tội phạm để lực lượng chức năng phía Việt Nam nắm và triển khai đấu tranh bóc gỡ. Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị để người dân yên tâm phát triển kinh tế là nhiệm vụ của lực lượng chức năng 2 bên biên giới cần thực hiện”.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh-thông tin: Thời gian qua, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước đã có nhiều hoạt động phối hợp như thông qua các buổi hẹn gặp, điện thoại và phương thức liên lạc khác để cùng trao đổi thông tin, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm trên tuyến biên giới. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 bên nên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triệt phá nhiều vụ án trên địa bàn biên giới.
Chẳng hạn, từ nguồn tin của lực lượng Bảo vệ biên giới Campuchia, sáng 21-6-2017, tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ), tổ tuần tra Đồn Biên phòng Ia Nan đã phối hợp với Phòng Phòng-chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) phát hiện và bắt giữ đối tượng Sok Ksol (SN 1992, trú tại huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri) khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển 2 gói ma túy nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều lần Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giúp đỡ người dân Campuchia đánh cá trên sông Sê San bị nạn và ngược lại bạn cũng giúp mình mỗi khi có ngư dân gặp tai nạn.
Đặc biệt, việc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông) cứu sống 19 người dân huyện Oyadav luôn được bạn nhắc đến. Theo đó, ngày 18-9-2013, khi nước lũ dâng cao, nhận được sự đề xuất của bạn, 14 cán bộ, chiến sĩ đã vật lộn trong lũ dữ suốt 6 giờ đồng hồ để đưa 19 người dân và cán bộ, chiến sĩ của bạn về nơi an toàn. Thời gian qua, trong khi tỉnh Ratanakiri bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, chính quyền và các lực lượng vũ trang Gia Lai đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang-thiết bị y tế với trị giá 1,8 tỷ đồng. “Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đồn Biên phòng thường xuyên trao đổi thông tin để nắm chắc tình hình, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn người dân khi gặp hoạn nạn”-Đại tá Hải thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Đại dịch Covid-19 đã gây ra những mất mát, tổn thất, cản trở hoạt động giao thương, đi lại nhưng không ngăn được mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia nói chung, giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri nói riêng. Mối quan hệ này càng thêm gắn bó bền chặt, được khẳng định thông qua chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến Vương quốc Campuchia từ ngày 21 đến 22-12-2021.

Quyết tâm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới các bên mà đây cũng là trách nhiệm của mỗi công dân sống trên địa bàn biên giới. Già làng Siu Bình (làng Sơn, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) bộc bạch: “Làng mình và làng Lâm bên kia biên giới có mối quan hệ thân tộc, trước đây luôn sang thăm hỏi, động viên nhau. Mình mong sớm hết dịch bệnh để sang thăm nhau, trước là động viên, thăm hỏi, sau là dặn dò nhau cố gắng chăm lo lao động sản xuất, đoàn kết cùng bảo vệ biên giới”.
Nói thêm về tình hữu nghị giữa người dân 2 bên biên giới, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-chia sẻ: Huyện Đức Cơ có đường biên giới tiếp giáp với huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri). Những năm qua, huyện luôn xác định công tác đối ngoại là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, huyện duy trì công tác kết nghĩa 2 bên biên giới giữa làng Sơn (xã Ia Nan) với làng Lâm (xã Pó Nhầy) và làng Mook Đen 1 (xã Ia Dom) với làng Pó Lớn (xã Pó Nhầy).
...Trên dòng Sê San, nhiều đời nay, cư dân 2 bên biên giới vẫn sử dụng chung nguồn nước và cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no. Mỗi tên đất, tên làng nơi con sông này chảy qua đã mang theo những câu chuyện đẹp về sự yêu thương, đùm bọc và sẻ chia của người dân và chính quyền các địa phương.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

(GLO)- "Tôi có cảm tưởng như cả đất nước, tất cả các dân tộc đang hành quân đi giành lấy độc lập tự do. Làm sao mà có thể đè bẹp ý chí của cả một dân tộc yêu nước. Tôi vô cùng tự hào là người chiến sĩ Ê Đê thuộc Tây Nguyên miền Nam duy nhất cũng có mặt trong đoàn quân ấy".

Giải cứu thú rừng

Giải cứu thú rừng

Những đôi chân mải miết trên từng ngóc ngách, đôi tay rớm máu gỡ lấy những chiếc bẫy thú. Trọng trách của họ là bảo vệ, giải cứu thú rừng mắc bẫy trong những cánh rừng già trên dãy Trường Sơn ở Quảng Nam.
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

Cánh đồng Mường Thanh được dòng sông Nậm Rốm tưới tắm bồi đắp hàng nghìn năm. Nhưng cánh đồng Mường Thanh thực sự gieo trồng có hiệu quả tăng đột biến là nhờ vào Đại công trình thủy nông Nậm Rốm. Đó là công trình hình thành từ bàn tay, khối óc của lớp thanh niên xung phong (TNXP) hơn 60 năm trước.
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

Đứng ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Đồi D1, phóng tầm mắt về phía tây là một màu xanh trải dài bất tận của cánh đồng Mường Thanh. Từ trận địa đầy bom đạn, hầm hào, Mường Thanh trở thành vựa lúa lớn nhất Điện Biên, tạo ra những hạt gạo vang danh cả nước…
Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?
Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.