Chém chết người vì chỉ vì một câu nói khích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhậu xong nhớ lại chuyện cũ, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam "hỏi tội" rồi cầm dao chém chết người.

Ngày 6-1, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Công (SN 1997, trú xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Công tại phiên xử sơ thẩm
Bị cáo Công tại phiên xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, ngày 2-11-2017, Công điều khiển xe máy nẹt pô khiêu khích và bị nhóm của N.V.B. (SN 1997, trú xã Trà Giáp) lái xe đuổi đánh. Sau đó, Công an xã Trà Giáp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính B. cùng nhóm bạn 2 triệu đồng.

Khoảng 15 giờ ngày 21-7-2024, Công đến nhà chị A. ở xã Trà Giáp nhậu với nhóm bạn. 3 giờ sau, B. cũng đến tham gia tiệc nhậu.

Khi Công đi xuống nhà bếp thì nhìn thấy B. đang đi phía sau. Lúc này, Công nhớ lại chuyện bị B. đánh nên lớn tiếng hỏi: "Sao lúc trước mi đánh tao". Lúc này, B. nói lời khiêu khích Công: "Bây giờ mi muốn chi".

Có men trong người, Công bực tức cầm con dao chém 1 nhát trúng ngực B. ngã gục xuống nền. Thấy vậy, nhóm bạn chạy đến can ngăn rồi nhanh chóng đưa B. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên B. đã tử vong.

Theo Trần Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Trần Công Phương (SN 1988, trú tại làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) cùng tang vật. Ảnh: V.N

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

(GLO)- Thời gian qua, hoạt động của tội phạm ma túy ở vùng biên giới có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triệt phá các “mắt xích” nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.