Charlie - điểm cao lịch sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Điểm cao 1015 (Charlie, đồi Sạc Ly) nằm tiếp giáp 3 huyện Sa Thầy - Ngọc Hồi - Đắk Tô (Kon Tum). Hơn 48 năm trước, hơn 320 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 320 đã anh dũng hy sinh trên điểm cao này.

 

Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Rờ Kơi kéo cờ trên đỉnh Charlie (1015) - Ảnh: Nguyễn Độc Lập
Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Rờ Kơi kéo cờ trên đỉnh Charlie (1015) - Ảnh: Nguyễn Độc Lập



Đồi Charlie (đồi Sạc Ly) - điểm cao 1015 là địa danh nằm tiếp giáp giữa 3 huyện Sa Thầy, Đăk Tô và Ngọc Hồi, thuộc tỉnh Kon Tum.

Do điểm cao chiến lược này có thể quan sát, khống chế cả vùng rộng lớn ngã ba Đông Dương, nên ngay từ những năm 1960, quân đội Mỹ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) đã xây dựng 1 cứ điểm quân sự để kiểm soát khu vực. Thời điểm tháng 4.1972, khu vực Charlie do tiểu đoàn nhảy dù 11, QLVNCH đóng giữ.


 

Điểm cao Charlie (1015), nhìn từ trên cao - Ảnh: Nguyễn Độc Lập
Điểm cao Charlie (1015), nhìn từ trên cao - Ảnh: Nguyễn Độc Lập




Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 (năm 1972 là trung đoàn trưởng Bộ binh 64, thuộc sư đoàn 320A - đơn vị trực tiếp tấn công đánh chiếm điểm cao Charlie) kể:  Bước vào chiến dịch Xuân - Hè 1972, Quân Giải phóng Miền nam Việt Nam quyết định phá vỡ tuyến phòng thủ phía tây sông Pô Cô, thuộc tuyến phòng ngự vòng ngoài của căn cứ Đắc Tô - Tân Cảnh, trong đó có điểm cao chiến lược Charlie (1015).

Từ cuối tháng 3.1972, tại khu vực Sa Thầy đã diễn ra các trận đánh vô cùng khốc liệt giữa trung đoàn bộ binh 64, 52, 48 và tiểu đoàn 19 đặc công thuộc sư đoàn 320A với lực lượng QLVNCH (được pháo binh, máy bay yểm trợ đắc lực) trấn giữ trên các điểm cao.



 

Cựu chiến binh sư đoàn 320 thắp nhang tưởng niệm đồng đội tại suối Rờ Kơi - Hậu cứ của đơn vị lên tấn công điểm cao Charlie (1015), tháng 4.1972 - Ảnh: Nguyễn Độc Lập
Cựu chiến binh sư đoàn 320 thắp nhang tưởng niệm đồng đội tại suối Rờ Kơi - Hậu cứ của đơn vị lên tấn công điểm cao Charlie (1015), tháng 4.1972 - Ảnh: Nguyễn Độc Lập



Đặc biệt, từ ngày 12 - 15.4.1972, trung đoàn bộ binh 64 do trung tá Khuất Duy Tiến chỉ huy đã cùng quân và dân địa phương kiên cường chiến đấu, chấp nhận hy sinh tiêu diệt gọn tiểu đoàn nhảy dù 11 QLVNCH, chiếm và kiểm soát hoàn toàn điểm cao Charlie.

Thắng lợi tại Charlie đã giáng đòn chí tử vào tuyến phòng ngự vòng ngoài của QLVNCH bên bờ tây sông Pô Cô, tạo điều kiện cho các lực lượng của quân giải phóng miền nam tiến công làm nên chiến thắng Đác Tô - Tân Cảnh, phá vỡ toàn bộ trung tâm phòng ngự mạnh của VNCH, giải phóng một vùng rộng lớn, làm thay đổi cục diện trên chiến trường Bắc Tây Nguyên.



 

Nhà bia di tích lịch sử được Ban liên lạc truyền thống đại đoàn Đồng Bằng xây dựng trên đỉnh Charlie (1015) - Ảnh: Nguyễn Độc Lập
Nhà bia di tích lịch sử được Ban liên lạc truyền thống đại đoàn Đồng Bằng xây dựng trên đỉnh Charlie (1015) - Ảnh: Nguyễn Độc Lập




Từ tháng 12.2017 đến giữa tháng 5.2018, Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng và cán bộ chiến sĩ sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) đã đóng góp kinh phí, tham gia 1.600 ngày công để xây dựng, hoàn thành công trình Nhà bia di tích lịch sử tại điểm cao Charlie  (1015) với diện tích xây dựng gần 300 m2. Trong đó, công trình nhà bia có diện tích hơn 25 m2, cao 5,5m có lư hương và bia di tích được làm bằng đá granic nguyên khối. Để xây dựng được công trình ở độ cao hơn 1.000 m trên địa hình đồi núi hiểm trở là sự nỗ lực lớn của Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng và cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 320.

 

Trung tướng - Anh hùng LLVT Khuất Duy Tiến thắp nhang tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 320 hy sinh tại huyện Sa Thầy (Kon Tum) - Ảnh: Nguyễn Độc Lập
Trung tướng - Anh hùng LLVT Khuất Duy Tiến thắp nhang tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 320 hy sinh tại huyện Sa Thầy (Kon Tum) - Ảnh: Nguyễn Độc Lập




Hiện tại, công trình nhà bia di tích lịch sử tại điểm cao Charlie (1015), được UBND huyện Sa Thầy, (Kon Tum) giao cho UBND xã Rờ Kơi quản lý và dần trở thành điểm đến của cán bộ, nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

48 năm đã trôi qua, nhưng điểm cao Charlie (1015) vẫn trơ màu đen do ảnh hưởng của bom đạn dội xuống, cỏ tranh vàng khè không mọc cao nổi bởi chất độc dioxin nồng độ cao rải xuống từ thời chiến tranh. Và nơi đây, mỗi tảng đá, nắm đất còn thâm đậm màu máu…


 

 Con đường được gọi là
Con đường được gọi là "sống lưng khủng long", lên đỉnh Charlie - Ảnh: Mai Thanh Hải




Ông Trần Lệnh Tuyến, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi (H.Sa Thầy, Kon Tum) cho biết: Mặc dù đã rất cố gắng trồng, nhưng các cây không sống nổi trên điểm cao Charlie (1015).

Từ giữa tháng 5.2018 (khi nhà bia di tích được khánh thành), có một số du khách tìm lên, nhưng rất khó khăn do địa hình hiểm trở, đi lại vất vả nguy hiểm, phải dùng xe chuyên dụng 2 cầu và người lái quen đường, thần kinh vững. Vào mùa mưa, muốn lên điểm cao chỉ có cách đi bộ hoặc đi xe máy có quấn xích, do đồng bào quen đường điều khiển.

"Đặc biệt, đoạn gần lên đỉnh dài khoảng 1km, dốc ngược đến 30 độ, đường đá trơn trượt, khi mưa bị xói lở, xe chuyên dụng rất dễ lật, nên chúng tôi đang kêu gọi kinh phí đầu tư xây dựng", ông Tuyến nói.

Một số hình ảnh về điểm cao lịch sử Charlie (1015):


 

 Bia di tích lịch sử điểm cao Charlie (1015), nhìn từ điểm đá trắng - Ảnh: Mai Thanh Hải
Bia di tích lịch sử điểm cao Charlie (1015), nhìn từ điểm đá trắng - Ảnh: Mai Thanh Hải
Rất khó khăn khi vượt qua đoạn dốc ngược, lên đỉnh Charlie (1015) - Ảnh: Mai Thanh Hải
Rất khó khăn khi vượt qua đoạn dốc ngược, lên đỉnh Charlie (1015) - Ảnh: Mai Thanh Hải
Xe bị sa lầy, sụt hố là chuyện bình thường - Ảnh: Mai Thanh Hải
Xe bị sa lầy, sụt hố là chuyện bình thường - Ảnh: Mai Thanh Hải
Bộ phận kính ngắm, ống tản nhiệt, đạn... vẫn tìm thấy trên điểm cao Charlie (1015) - Ảnh: Ngô Trần Hải An
Bộ phận kính ngắm, ống tản nhiệt, đạn... vẫn tìm thấy trên điểm cao Charlie (1015) - Ảnh: Ngô Trần Hải An
 Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trên điểm cao Charlie (1015) - Ảnh: Ngô Trần Hải An
Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trên điểm cao Charlie (1015) - Ảnh: Ngô Trần Hải An
 Cán bộ UBND xã Rờ Kơi cùng lực lượng dân quân, công an xã thường xuyên trồng cây, chăm sóc khuôn viên nhà bia - Ảnh: Ngô Trần Hải An
Cán bộ UBND xã Rờ Kơi cùng lực lượng dân quân, công an xã thường xuyên trồng cây, chăm sóc khuôn viên nhà bia - Ảnh: Ngô Trần Hải An
Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng trên điểm cao Charlie (1015) - Ảnh: Ngô Trần Hải An
Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng trên điểm cao Charlie (1015) - Ảnh: Ngô Trần Hải An
 Khu vực đồn trú của sở chỉ huy tiểu đoàn dù 11, QLVNCH. - Ảnh: Mai Thanh Hải
Khu vực đồn trú của sở chỉ huy tiểu đoàn dù 11, QLVNCH. - Ảnh: Mai Thanh Hải
 Nơi đây có 1 miếu thờ do người nhà các binh sĩ QLVNCH đã tử trận tại Charlie, lập từ năm 2016 - Ảnh: Mai Thanh Hải
Nơi đây có 1 miếu thờ do người nhà các binh sĩ QLVNCH đã tử trận tại Charlie, lập từ năm 2016 - Ảnh: Mai Thanh Hải
Không chỉ cán bộ nhân dân địa phương thường qua thắp nhang, mà những cựu chiến binh của sư đoàn 320 đã từng chiến đấu tại Sa Thầy, khi trở lại thăm chiến trường xưa, cũng tìm đến thắp nhang - Ảnh: Mai Thanh Hải
Không chỉ cán bộ nhân dân địa phương thường qua thắp nhang, mà những cựu chiến binh của sư đoàn 320 đã từng chiến đấu tại Sa Thầy, khi trở lại thăm chiến trường xưa, cũng tìm đến thắp nhang - Ảnh: Mai Thanh Hải



Theo Mai Thanh Hải (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

null