Đồn Biên phòng Ia Lốp: Vững bước trong gian khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày được thành lập, cái tên Đồn Biên phòng Ia Lốp luôn được mọi người nhớ đến với món đặc sản rau xanh và sự trưởng thành trong gian khó.

Xứng danh “biên phòng đệ nhất… nóng”

Năm nào cũng vậy, nếu nhìn vào “biểu đồ nắng hạn” trên tuyến biên giới của tỉnh, chúng ta đều thấy nó luôn tăng dần về phía Nam và khi cắt qua khu vực biên giới do Đồn Biên phòng Ia Lốp quản lý cũng là lúc nắng nóng chạm đỉnh, gay gắt đến độ người ta luôn sống trong tâm trạng chờ đếm những hạt mưa rơi.

 

Tăng gia sản xuất-niềm vui của người lính Đồn Biên phòng Ia Lốp. Ảnh: T.K.N
Tăng gia sản xuất-niềm vui của người lính Đồn Biên phòng Ia Lốp. Ảnh: T.K.N

Để khắc chế đã có thời Trung ương Đoàn bỏ ra hàng chục tỷ đồng triển khai dự án “Làng thanh niên lập nghiệp” dọc quốc lộ 14C. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, huyện Chư Prông và các ban ngành, đoàn thể sở tại, dự án mới có thể “sống khỏe” đến ngày hôm nay. Dù vậy, “Làng thanh niên lập nghiệp” chưa thể nói là đã giữ chân chủ nhân ở lại quanh năm vì thiếu nước sinh hoạt và canh tác. Có những hộ gia đình mùa mưa ra đây sinh sống sản xuất, nhưng khi mùa khô chớm về là phải “rút” vào vùng nội địa, vì không chịu nổi nắng hạn.

Không thể tránh nắng theo cách người dân lựa chọn, ngay từ ngày mới thành lập, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp có cách trụ bám rất riêng của mình mà nói như lời của Thượng tá-Chính trị viên Nguyễn Trung Đạt thì “Nắng nóng thế chứ hơn nữa chúng tôi vẫn cứ sống và làm việc”. Quyết tâm là thế nhưng 10 năm trôi qua là chừng ấy mùa khô dài đằng đẵng để lính Biên phòng Ia Lốp trải nghiệm “món đặc sản” của mình.

Những ngày đầu gian khổ, đồn đẩy mạnh tăng gia sản xuất để có thể trở thành “hòn đảo xanh” giữa vùng biên khô khát. Chăn nuôi, trồng rau xanh là để bảo đảm hậu cần tại chỗ, nhưng muốn khắc chế cái nắng nóng như thiêu như đốt thì phải phủ cây xanh quanh đơn vị. Trung tá-Đồn trưởng Vũ Đình Điển-người đã có hơn 5 năm công tác tại Đồn tâm sự: “Lúc cao điểm mùa khô, nước khan hiếm quá, người cũng phải chắt chiu để chia sẻ cho cây trồng. Cây tốt tươi thì người vui vẻ, còn ngược lại cây èo uột, người cũng muốn héo theo. Nói thật mỗi lần cùng anh em ra vườn tăng gia thu hoạch rau xanh, hay được nâng niu chùm quả ngọt, mình thấy mãn nguyện vô cùng. Niềm vui không chỉ đến từ hiệu quả kinh tế mà còn thể hiện ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách của cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị”.

Điểm sáng bên dòng Ia Lốp

 

Quân y Đồn Biên phòng Ia Lốp khám bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: T.K.N
Quân y Đồn Biên phòng Ia Lốp khám bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: T.K.N

Năm ngoái lên với Đồn Biên phòng Ia Lốp, chúng tôi được Ban Chỉ huy đơn vị chia sẻ một niềm vui và một… nỗi lo. Niềm vui là 6 ha cao su mới trồng đã vượt qua được mùa khô hạn, còn nỗi lo cũng nằm ở chính loại cây trồng dài ngày này với hơn 20 ha đất đang chờ ngày “xuống giống”. Năm nay trở lại, chúng tôi được Đồn trưởng Vũ Đình Điển vui vẻ thông báo: “Tổng cộng 30 ha cao su đã trồng xong. Giờ cứ thế tập trung chăm sóc chờ đến ngày thu hoạch. Năm nay, Đồn kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập, đến năm 20 tuổi, lúc ấy vườn cao su cho dòng nhựa trắng, chắc chắn đời sống của bộ đội sẽ được cải thiện lên rất nhiều…”.

Có thể rồi đây cũng phải tính đến phương án “gõ cửa” ngân hàng, song Ban Chỉ huy xác định vốn  đầu tư cho vườn cao su hiện nay vẫn cứ là “lấy ngắn nuôi dài”… Lại tiếp tục tăng gia sản xuất, “dỗ dành” để cho cây trồng khỏi “đỏng đảnh” vào mùa khô. Mô hình vườn-ao-chuồng được Đảng ủy-Ban Chỉ huy đồn chỉ đạo tập trung nhân rộng tới các tổ đội công tác nhỏ lẻ. Ở đâu có bộ đội ở đó có vườn tăng gia, có chuồng trại chăn nuôi tập trung với định mức hàng năm thu về khoảng 5 tấn rau, củ, quả các loại, duy trì đàn gia súc, gia cầm khoảng 500 con, 1 ha diện tích ao hồ thả cá, 6 ha đất màu trồng mì, bắp để phục vụ chăn nuôi.

Riêng năm 2012, nguồn thu từ tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng Ia Lốp đạt trên 100 triệu đồng, đưa vào bữa ăn bộ đội thêm 4.000 đồng/người/ngày. Bên cạnh đó, Đồn còn trồng được hơn 200 cây ăn quả, mở rộng thêm gần 1.000 m2 diện tích chăn nuôi tập trung. Đây chính là cơ sở vững chắc để thực hiện “kế hoạch 10 năm” lấy ngắn nuôi dài  của mình và hướng ra địa bàn sẻ chia tình cảm với nhân dân. 10 năm qua, bám sát 2 ngôi làng Suối Khôn (xã Ia Piơr) và làng Rinh (xã Ia Mơr), Đồn Biên phòng Ia Lốp tập trung tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng vật nuôi phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng củng cố thực lực chính trị ở thôn làng, bố trí sắp xếp đất sản xuất cho các hộ gia đình thiếu đất sản xuất, phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác y tế, văn hóa, giáo dục ở cơ sở.

Đồn còn vận động quyên góp xây dựng được 6 căn nhà “Đại đoàn kết” tặng người nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Nhờ lập được nhiều thành tích xuất sắc, Đồn Biên phòng Ia Lốp đã được Bộ Tư lệnh Bội đội Biên phòng 2 lần tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và bằng khen về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp lành mạnh trong quân đội” giai đoạn 2007-2012, được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2009-2012.

Điểm sáng trong xây dựng đơn vị, xây dựng địa bàn, Đồn Biên phòng Ia Lốp còn khẳng định vai trò lực lượng chủ công đấu tranh bảo vệ rừng. Liên tiếp từ năm 2010 đến nay, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã phát hiện bắt giữ hơn 20 vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý gần 200 m3 gỗ các loại cùng nhiều phương tiện tang vật vi phạm. Bên cạnh đó, thông qua công tác tuần tra biên giới, tuần tra địa bàn, thu thập thông tin, Đồn Biên phòng Ia Lốp còn phát hiện 20 vụ phá rừng làm nương rẫy với tổng diện tích 33 ha, kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương hướng xử lý phù hợp, không để xảy ra điểm nóng phá rừng trên địa bàn.

10 mùa khô hạn đi qua, những người lính Đồn Biên phòng Ia Lốp vẫn miệt mài bám trụ với tình yêu biên giới sắc son chung thủy và niềm tin mãnh liệt về một ngày mai tươi sáng.

Thái Kim Nga

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.