Chạnh lòng Bạch Mã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bạch Mã là vườn quốc gia nổi tiếng, nơi đa dạng sinh học, thắng cảnh hoang sơ và lịch sử chiến tranh đặc biệt của Việt Nam.

Bạch Mã, một dãy núi đẹp ngang ra biển, thuộc một phần của dãy Trường Sơn hùng vĩ, nằm trong khuôn viên của Vườn Quốc gia Bạch Mã, nơi giáp ranh giữa hai thành phố Huế và Đà Nẵng, là “viên ngọc xanh” giữa lòng thành phố Huế, cách Huế khoảng 40 km về phía Nam. Bạch Mã ở độ cao 1.440 mét so với mực nước biển, là nơi du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng của Việt Nam.

Bạch Mã không chỉ là lá phổi xanh của vùng đất cố đô xinh đẹp, mà còn là một điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp hoang sơ và đa dạng sinh học của thiên nhiên. Bạch Mã bốn mùa xanh tươi với suối rừng, quanh năm rì rào thác đổ, một vùng khí hậu ôn đới mát mẻ, nhiệt độ trung bình hàng năm trong khoảng 15 - 23 0 C. Đến đây du khách có cảm giác dễ chịu khác nào Đà Lạt, Bà Nà, Sa pa, Tam Đảo.

Bạch Mã nổi tiếng với những con suối và ngọn thác ngoạn mục. Thác Đỗ Quyên cao 400 m, rộng 20m. Vào những ngày hè hai bờ suối và quanh thác hoa đỗ quyên nở rộ như một thảm lụa hồng khổng lồ giữa rừng xanh bạt ngàn.

Cửa hầm địa đạo Bạch Mã.
Cửa hầm địa đạo Bạch Mã.

Theo tài liệu của người Pháp để lại cho biết, vào cuối năm 1925, dưới thời Pháp thuộc, để bảo vệ loài gà lôi lam mào trắng (lophura edwardsi), chính quyền sở tại đã trình lên Bộ Thuộc địa Pháp dự án thành lập vườn quốc gia với diện tích rộng 50.000 ha. Năm 1932, ông Mr. Girard, một kỹ sư cầu đường người Pháp đã khám phá ra vùng này, một miền đất có khả năng phát triển du lịch và nghỉ dưỡng.

Năm 1942, khu nghỉ mát đã xây dựng hoàn chỉnh tại độ cao 1.200 m ở đỉnh Bạch Mã, với một quần thể gồm biệt thự, nhà bưu điện, nhà hàng tạp hóa và một tuyến đường ô tô hẹp dài 19 km nối từ quốc lộ 1A tới khách sạn Morin được khánh thành vào năm 1938. Mỗi công trình kiến trúc ở Bạch Mã được thiết kế xây dựng riêng biệt tùy theo địa thế và vị trí của từng khu đất, tạo nên một quần thể kiến trúc đa dạng, mỹ lệ, hài hòa với thiên nhiên hùng vĩ.

Sau ngày đất nước thống nhất, ngày 15/7/1991, Vườn Quốc gia Bạch Mã được tái thành lập với tổng diện tích 22.031 ha thuộc địa phận hai huyện Phú Lộc và Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến năm 2008, Vườn Quốc gia Bạch Mã được điều chỉnh mở rộng lên 37.487 ha thuộc 3 huyện: Phú Lộc, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) và Đông Giang (Quảng Nam).

Vườn Quốc gia Bạch Mã sở hữu hệ sinh thái đa dạng với hơn 2.330 loài thực vật và 1.493 loài động vật, gồm 132 loài thú, 358 loài chim, 31 loài bò sát, 21 loài ếch nhái, 57 loài cá và 894 loài côn trùng, trong đó có 68 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới như voọc chà vá chân nâu, hổ báo hoa mai, sao la, mang lớn, mang Trường Sơn...

Bạch Mã là nơi giao thoa, hội tụ của hai hệ sinh thái Bắc - Nam là vùng chuyển tiếp giữa hai luồng khí hậu miền Bắc và miền Nam. Với địa hình cao trên 1.000 mét nên Bạch Mã có cả sinh vật nhiệt đới và á nhiệt đới. Do đa dạng về địa hình và khí hậu đã góp phần tạo nên tính đa dạng sinh học cao cho Bạch Mã, đưa Vườn Quốc gia này trở thành một trong những trung tâm đa dạng sinh học của khu vực Đông Nam Á.

Biệt thự hoang phế.
Biệt thự hoang phế.

Bạch Mã không chỉ là vườn quốc gia “hòn ngọc quý” của Việt Nam mà còn của cả khu vực Đông Nam Á. Vườn Quốc gia Bạch Mã đóng vai trò như lá phổi xanh điều hòa khí hậu, môi trường sinh thái cho cư dân vùng phía tây tỉnh Thừa Thiên Huế và là nơi nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945/1954) và trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước (1955 - 1975) đỉnh núi Bạch Mã là một căn cứ quân sự quan trọng. Bởi lẽ từ đây, với tầm nhìn 360 độ có thể khống chế được quốc lộ 1A, chạy dọc theo bờ biển.

Từ đỉnh Bạch Mã có thể quan sát được sân bay Nước Ngọt, Đà Nẵng và sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế). Bạch Mã cũng là yết hầu chia cắt hai miền đất nước. Vì vậy, năm 1969, quân Mỹ đã điều sư đoàn dù 101 xây dựng một trại lính và một sân bay trực thăng dã chiến cùng vũ khí và phương tiện chiến tranh ở trên đỉnh núi. Năm 1973, sau khi ký Hiệp định Paris, quân Mỹ chuyển giao căn cứ này cho quân đội Sài Gòn chiếm giữ.

Toàn cảnh Vọng Hải đài Bạch Mã.
Toàn cảnh Vọng Hải đài Bạch Mã.

Để đảm bảo phòng thủ bảo vệ tuyến đường chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam, ngày 6/9/1973, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 6 bộ đội chủ lực Tỉnh đội Thừa Thiên Huế đã tấn công đánh bật quân địch ra khỏi căn cứ, chiếm lĩnh điểm cao Bạch Mã. Sau thắng lợi vẻ vang làm chủ hoàn toàn điểm cao Bạch Mã, Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên chỉ đạo Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 6 khởi công xây dựng địa đạo Bạch Mã từ tháng 10/1973, và hoàn thành vào tháng 1/1974 với chiều dài hơn 214m, cao 1, 8m, rộng từ 1,30 đến 1,50m. Dọc theo địa đạo còn có hầm trú ẩn, cửa gác, phòng nghỉ, phòng họp cho 15 - 20 người. Địa đạo Bạch Mã là một Di tích Lịch sử đã được Nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia năm 2020.

Trở lại Bạch Mã lần này, nhìn cảnh hoang tàn đổ nát, nhiều biệt thự, nhà hàng, khách sạn rêu phong, không một bóng người qua lại, địa đạo hầm trú ẩn, phòng hội họp chỗ sập, chỗ lở, cây cối, cỏ mọc um tùm, du khách không khỏi xót xa. Nhớ đến địa đạo Vịnh Mốc, Vĩnh Linh, Quảng Trị, địa đạo Củ Chi, TP Hồ Chí Minh khách tấp nập chen nhau tham quan khám phá, nhìn Bà Nà (Đà Nẵng), Sa Pa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Hà Nội) phát triển phồn vinh, du khách chạnh lòng cho số phận hẩm hiu của cảnh quan Bạch Mã!

Nhưng tất cả các công trình, trang trại, biệt thự, nhà lầu khách sạn, nhà thờ... đều bị tàn phá trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, đến thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, một số nhà hàng khách sạn nhà nghỉ... lần lượt được mọc lên, nhưng do nhiều nguyên nhân khách du lịch ngày càng thưa dần, việc kinh doanh thua lỗ nhiều nhà nghỉ, khách sạn đặc biệt Di tích Lịch sử Địa đạo Bạch Mã, hầm trú ẩn của Quân Giải phóng đều bị bỏ hoang.

Trở lại Bạch Mã lần này, nhìn cảnh hoang tàn đổ nát, nhiều biệt thự, nhà hàng, khách sạn rêu phong, không một bóng người qua lại, địa đạo hầm trú ẩn, phòng hội họp chỗ sập, chỗ lở, cây cối, cỏ mọc um tùm, du khách không khỏi xót xa. Nhớ đến địa đạo Vịnh Mốc, Vĩnh Linh, Quảng Trị, địa đạo Củ Chi, TP Hồ Chí Minh khách tấp nập chen nhau tham quan khám phá, nhìn Bà Nà (Đà Nẵng), Sa Pa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Hà Nội) phát triển phồn vinh, du khách chạnh lòng cho số phận hẩm hiu của cảnh quan Bạch Mã!

Đường lên Vọng Hải đài.
Đường lên Vọng Hải đài.

Vườn Quốc gia Bạch Mã nói chung, Khu du lịch Bạch Mã nói riêng có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, là điểm nghiên cứu khoa học. Hàng năm có nhiều nhà khoa học trên thế giới đến nghiên cứu, tham quan, khám phá như Vọng Hải Đài, Ngũ hồ, bảo tàng sinh vật, thác Đỗ Quyên, tượng Phật Bà, Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã, thác Trượt, Khe Su, hồ Truồi... Tiềm năng đáng mơ ước đó bao giờ lại được đánh thức, đầu tư khi nơi nơi đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp du lịch, văn hóa?

Theo Trần Mạnh Thường (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

(GLO)- Tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc và cơ hội định cư ở nước thứ ba, nhiều người dân ở Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan. Những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, ly tán là cái giá đắt cho lựa chọn sai lầm, đồng thời là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của di cư trái phép.

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Khi độc mộc trôi vào ký ức

Khi thuyền độc mộc trôi vào ký ức

(GLO)- Những con thuyền độc mộc thanh mảnh như chiếc lá từng nhẹ lướt trên dòng Pô Cô đã biến mất. Cảm giác tĩnh lặng xuôi dòng bị thay thế bởi tiếng thuyền máy. Bóng người chưa kịp in xuống đáy nước đã nhòa tan theo bọt sóng trắng xóa hai bên mạn thuyền.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

null