Cây cầu mơ ước của người dân Ia Blang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lâu nay, người dân thôn 1 (xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn mơ ước có cây cầu bắc qua đập tràn để đi lại. Mới đây, cây cầu mơ ước đó đã trở thành hiện thực khi chính quyền địa phương, các nhóm thiện nguyện cùng bà con chung tay xây dựng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Khôi-Chủ tịch UBND xã Ia Blang-cho biết: Sau khi nhận được tài trợ của các nhóm thiện nguyện, UBND xã đã triển khai xây dựng cầu trong niềm phấn khởi của bà con. Cây cầu có chiều dài 12 m, rộng 3,5 m, tải trọng 10 tấn. Tổng kinh phí xây dựng là 370 triệu đồng do các nhóm thiện nguyện: Hoa Từ Bi, Nhất Tâm, Đêm Sài Gòn tài trợ. Ngoài ra, người dân hiến tặng 1.000 m2 đất, đóng góp hơn 10 triệu đồng, 150 ngày công xây dựng và giám sát công trình.
“Chúng tôi rất vui và cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện. Công trình tạo điều kiện cho người dân xã Ia Blang và các xã lân cận đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-Chủ tịch UBND xã Ia Blang nhấn mạnh.
Cắt băng khánh thành cầu dân sinh 1
Cắt băng khánh thành cầu dân sinh thôn 1 (xã Ia Blang, huyện Chư Sê). Ảnh: Hồng Ngọc
Bà Phạm Thị Thu Thủy (thôn 1) chia sẻ: “Gia đình tôi có rẫy bên kia đập tràn nên thường qua lại chăm sóc cây trồng. Có đợt mưa lũ, nước lên nhanh chỉ kịp bỏ của chạy lấy người. Từ nay, tôi không còn nơm nớp lo sợ nữa”.
Còn ông Nguyễn Văn Sơn (cùng thôn) thì trải lòng: “Những năm trước, mỗi khi mưa to, nước chảy tràn lên mặt cống rất nguy hiểm. Nhiều người và phương tiện lưu thông qua đây đã bị nước cuốn trôi, trong đó có người đã thiệt mạng. Nhờ sự hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện nên có cầu mới để đi. Bà con phấn khởi lắm”. 
Ông Nguyễn Đức Cảnh-Phó Trưởng thôn 1-cho hay: “Thôn có 234 hộ với 800 khẩu, đa số bà con làm nông nghiệp. Trước đây, giao thông cách trở nên việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, thường xuyên bị thương lái ép giá. Giờ cầu được đổ bê tông, có lan can bảo vệ rất chắc chắn. Đây là niềm vui lớn của bà con trong vùng”.
Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Trần Thanh Long-Chủ nhiệm nhóm thiện nguyện Nhất Tâm-bộc bạch: “Trực tiếp chứng kiến nỗi vất vả của người dân, các nhóm thiện nguyện đã vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ UBND xã Ia Blang xây dựng cầu. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ 1 giếng khoan (trị giá 70 triệu đồng) cho làng Kuái và tặng trên 200 phần quà (trị giá 35 triệu đồng) cho các hộ nghèo trong xã. Mong rằng những món quà này sẽ góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.
HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng kết nối, thêm nguồn lực giúp người khó khăn

Mở rộng kết nối, thêm nguồn lực giúp người khó khăn

(GLO)- Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đang mở rộng mạng lưới chi hội nhằm có thêm đầu mối nắm bắt hoàn cảnh, vận động nguồn lực, hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Phát huy đặc điểm, thế mạnh riêng, các chi hội đã triển khai cách làm phù hợp, đồng thời phối hợp để sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

null