Cát cứ thu phí đỗ xe 'lụi'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM đang xảy ra nạn cát cứ, ngang nhiên thu phí "lụi" với giá "trên trời".

Việc giao lực lượng TNXP thu phí đỗ ô tô và việc thu phí vỉa hè theo QĐ 32/2023 của UBND TP.HCM kỳ vọng sẽ lập lại trật tự lòng lề đường, giảm ùn tắc giao thông và mang về khoản thu cho ngân sách. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác thu phí vừa chậm, vừa thiếu hiệu quả, thậm chí mới đây có đơn vị báo lỗ hơn 2,28 tỉ đồng sau 4 năm thu phí đỗ ô tô trên 20 tuyến đường.

Trong khi đó, tại nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM đang xảy ra nạn cát cứ, ngang nhiên thu phí "lụi" với giá "trên trời". Theo quy định hiện nay, mức thu phí giữ xe máy là 4.000 đồng/chiếc (ban ngày) và 6.000 đồng/chiếc (ban đêm), còn đối với ô tô là từ 20.000 - 25.000 đồng/giờ và tăng theo lũy tiến.

CAO GẤP 5 LẦN SO VỚI QUY ĐỊNH

Vỉa hè tuyến Đặng Thái Thân (P.11, Q.5, xung quanh Bệnh viện (BV) Đại học Y Dược TP.HCM), cả ngày lẫn đêm bị chiếm dụng thu phí giữ xe máy trái phép. Chủ bãi xe ngoài trời này tự đặt ra giá 10.000 đồng/xe máy và từ 4 giờ trở lên là 15.000 đồng/xe, qua đêm 30.000 đồng/xe. Mặc dù giá cao nhưng bãi xe này luôn ken đặc hàng trăm xe máy đậu san sát, xe ra vào liên tục.

Nhóm người chiếm hết vỉa hè, tổ chức giữ xe trái phép, thu giá cao trên đường Đặng Thái Thân (P.11, Q.5)
Nhóm người chiếm hết vỉa hè, tổ chức giữ xe trái phép, thu giá cao trên đường Đặng Thái Thân (P.11, Q.5)

Mỗi ngày, 2 bên vỉa hè đường này có đến 5 hàng xe, mỗi hàng khoảng 50 chiếc kéo dài tràn xuống lòng đường. Các phương tiện qua đây đều bị một nhóm người chặn lại chèo kéo giữ xe. Sáng 5.3, trong chưa đầy 10 phút, PV Báo Thanh Niên ghi nhận nhóm người này thu tiền của khoảng 20 trường hợp với giá 10.000 - 15.000 đồng/chiếc, xe này vừa ra liền có xe khác vào gửi. Khi bãi đầy ắp thì nhóm người dắt xe dựng bên trong các con hẻm quanh đường Mạc Thiên Tích, cổng sau BV Đại học Y Dược.

Lúc 10 giờ cùng ngày, nhóm PV chạy 2 xe máy đến thì nhóm người trên chèo kéo vào bãi đậu xe, có vé. Khoảng 1 giờ sau chúng tôi quay lại lấy xe, bất ngờ bị thu 2 mức giá khác nhau 10.000 đồng/xe và 15.000 đồng/xe, cao gấp 2 - 4 lần so với quy định.

Tương tự, lúc 20 giờ ngày 9.3, xe máy vẫn dựng dọc 2 bên vỉa hè đường Đặng Thái Thân, có một đôi nam nữ đứng ra thu tiền giữ xe của nhiều người với giá 10.000 đồng/xe. Đến 21 giờ, bãi này ngưng nhận xe, các xe đang giữ được đưa vào một số căn nhà gần đó giữ qua đêm với giá 30.000 đồng/chiếc.

Về đêm, vỉa hè đường Tản Đà (P.11, Q.5) cũng tồn tại các bãi giữ xe máy trái phép. PV ghi nhận khu vực này có 3 người đàn ông tổ chức thu 10.000 đồng/xe (với điều kiện lấy xe trước 22 giờ 30), còn qua đêm là 50.000 đồng/xe.

Tương tự, tuyến vỉa hè Phạm Hữu Chí (đoạn qua BV Chợ Rẫy, P.12, Q.5) bị nhiều nhóm chia nhau "xẻ thịt" để thu phí giữ xe trái phép. Bốn hàng xe dựng kín vỉa hè theo kiểu cá mòi, người đi bộ phải đi xuống lòng đường, khiến giao thông qua khu vực này vô cùng bát nháo. Khách gửi xe cho hay họ được mời gửi xe và nghĩ đây là bãi xe của BV, có lúc bị thu 10.000 đồng/xe, có lúc bị thu 20.000 đồng/xe và tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm.

Theo ghi nhận của PV lúc 9 giờ sáng 7.3, một người đàn ông đầu trọc, râu quai nón cùng 2 người khác liên tục dắt xe cho khách, thu từ 10.000 - 20.000 đồng/xe. Bãi xe của nhóm này có vị trí đẹp nhất do ngay trước cổng BV nên lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, vỉa hè không đủ chỗ dựng xe, phải xếp xe xuống lòng đường.

Đến gần 10 giờ, nhóm PV chạy 2 xe máy vào gửi tại đây, khoảng 20 phút sau quay lại lấy xe thì người bị thu 10.000 đồng/xe, người còn lại bị thu 20.000 đồng/xe (cao gấp 5 lần so với quy định). Cách bãi nói trên 30 m, một người đàn ông khác cũng thu tiền giữ xe "lụi" 10.000 đồng/xe.

Tương tự, đi thêm khoảng 100 m, cũng có một nhóm người tổ chức giữ xe trên vỉa hè đường Hùng Vương (P.9, Q.5), với giá mỗi xe 10.000 đồng/ngày và 20.000 đồng/qua đêm.

Ngày 7.3, tại vỉa hè đường Sư Vạn Hạnh (đoạn đối diện BV Nhân dân 115, P.12, Q.10), chúng tôi ghi nhận 2 người đàn ông chào mời, thu "lụi" phí giữ xe của nhiều người với giá mỗi xe 10.000 đồng/ngày và 20.000 đồng/qua đêm. Nhóm này cho hay giữ xe không lương cho một quán cà phê gần đó, bù lại quán cho họ sử dụng vỉa hè, tự do thu phí của khách gửi xe vào BV Nhân dân 115.

Còn tại giao lộ Phạm Ngọc Thạch - Công Trường Quốc Tế (đoạn hồ Con Rùa, P.Võ Thị Sáu, Q.3), mỗi đêm có một số nhóm chiếm vỉa hè tổ chức giữ xe máy với giá 10.000 đồng/xe. Tại đường Phan Chu Trinh (cửa Tây chợ Bến Thành, P.Bến Thành, Q.1), PV ghi nhận có 2 - 3 nam giới túc trực thu phí giữ xe máy với giá 20.000 đồng/xe (giữ đến 23 giờ) và 50.000 đồng/qua đêm.

Ô tô vừa đậu vào vị trí kẻ vạch, có thu phí do TNXP đảm trách trên đường Thủ Khoa Huân (Q.1), lập tức nhóm đàn ông lạ tới gõ cửa, thu 50.000 đồng
Ô tô vừa đậu vào vị trí kẻ vạch, có thu phí do TNXP đảm trách trên đường Thủ Khoa Huân (Q.1), lập tức nhóm đàn ông lạ tới gõ cửa, thu 50.000 đồng
Về đêm, vỉa hè Tản Đà (P.11, Q.5) bị chiếm dụng hoàn toàn để giữ xe thu phí trái phép
Về đêm, vỉa hè Tản Đà (P.11, Q.5) bị chiếm dụng hoàn toàn để giữ xe thu phí trái phép

NGƯỜI LẠ MẶT THU PHÍ ĐỖ Ô TÔ THAY LỰC LƯỢNG TNXP !?

Đường Mạc Thiên Tích, cổng sau BV Đại học Y Dược TP.HCM là nơi cấm ô tô dừng, đỗ. Tuy nhiên, hằng ngày, 2 nam thanh niên và 1 phụ nữ khoảng 60 tuổi ngang nhiên đứng ra chiếm dụng lòng đường, chèo kéo, tổ chức đỗ ô tô để thu 50.000 - 70.000 đồng/xe.

Trưa 5.3, PV ghi nhận nhiều tài xế ô tô bị nhóm này thu tiền "lụi". Lúc 11 giờ, 20 ô tô nối đuôi nhau đậu dọc đường Mạc Thiên Tích, xe này ra thì có xe khác thế vào. Vào 11 giờ 22 phút, nam thanh niên đang ngồi trong quán cóc ven đường, thấy một ô tô biển số tỉnh Bình Thuận chạy đến thì lập tức nhảy ra trước đầu xe, đưa tay hướng dẫn tài xế đậu vào lề đường Mạc Thiên Tích. Xe đậu ngay ngắn, người này thò đầu vào ô tô thương lượng giá, rồi lấy 50.000 đồng từ tài xế.

Ít phút sau, xe ô tô biển số tỉnh Đắk Lắk chạy tới, do không còn chỗ đậu nên nam thanh niên chạy tới đuổi một số xe hàng rong rồi hướng dẫn ô tô đậu vào vị trí đó. Nam tài xế đưa tờ 100.000 đồng và được thanh niên này thối lại 50.000 đồng. Cách đó vài mét, một ô tô biển số TP.HCM chạy tới được nhóm người này hướng dẫn đậu và thu 50.000 đồng. Nối đuôi sau là ô tô biển số tỉnh Long An, tài xế trả 200.000 đồng và nhóm này thối lại 150.000 đồng. Việc giữ xe tại đây không có thẻ. Nhiều tài xế thắc mắc vì giá cao bất thường và đậu tại nơi có biển cấm nhưng nhóm này cam kết "cứ yên tâm, em lo được" (!?).

Người phụ nữ trong nhóm cho hay họ được người khác thuê đứng ra thu tiền dừng, đỗ ô tô từ 4 - 16 giờ, trả công 250.000 đồng.

Bên cạnh đó, theo quy định, tuyến đường Phan Chu Trinh (cửa Tây chợ Bến Thành) bố trí khu vực đậu xe ô tô có thu phí do lực lượng TNXP đảm trách. Tuy nhiên, từ 19 giờ khu vực này bị nhóm người lạ đứng ra thu phí ô tô 50.000 đồng/lượt và 200.000 đồng/qua đêm.

20 giờ ngày 11.3, ô tô 7 chỗ biển số tỉnh Tây Ninh dừng vào vị trí có vạch kẻ trên đường Phan Chu Trinh, lập tức một người đàn ông tới gõ cửa, thu 50.000 đồng. 21 giờ 20 ngày 24.3, cũng tại đường này, chiếc ô tô biển số TP.HCM dừng vào nơi có vạch kẻ đậu ô tô, người đàn ông đeo túi chéo nhanh chóng đến gõ cửa, thu 50.000 đồng và nói: "Thu tiền trước, đậu bao lâu thì đậu, không có vé xe".

Tuyến Đông Du cũng nằm trong danh sách tuyến đường đỗ ô tô có thu phí theo quy định, nhưng về đêm, bị một số người lạ đứng ra thu tiền. Lúc 22 giờ, ô tô 7 chỗ chạy tới đường Đông Du đậu thì một người đàn ông tiếp cận, hỏi "anh đi đâu đi đi, em giữ xe cho". Lát sau, tài xế quay lại thì bị hét giá 50.000 đồng. Tài xế thắc mắc: "Khu vực này thuộc lực lượng TNXP thu phí chỉ 30.000 đồng?", thì người đàn ông đáp: "Em giữ thay TNXP, thôi được rồi anh cho em 30.000 đồng".

Trưa 15.3, một ô tô chạy vào đường Tản Đà (Q.5) thì bị người phụ nữ tiếp cận, ra hiệu giữ xe, hét giá 50.000 đồng/lượt/xe và 150.000 đồng/đêm/xe. Tài xế thắc mắc: "Đoạn đường này do TNXP thu, sao chị thu tiền?". Người phụ nữ nói lớn: "TNXP thu tiền giữ xe theo giờ, còn tôi thì giữ theo lượt(!?)". Nam tài xế đành lái xe bỏ đi.

Tối 24.3, hàng chục ô tô nối đuôi nhau đậu trên đường Nguyễn Cư Trinh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1), nơi có biển, vạch kẻ thu phí đậu xe ô tô do TNXP đảm trách. Tuy nhiên, khi xe ô tô đậu vào thì người thu tiền là bảo vệ quán nước, giá 50.000 đồng. Cùng trong tối 24.3, một ô tô vừa đậu vào đường Thủ Khoa Huân (P.Bến Thành, Q.1) thì một người đàn ông xăm tay tới gõ cửa: "Đậu thu phí 50.000 đồng, 2 - 3 giờ cũng được". Lát sau tài xế quay lại và phải trả 50.000 đồng…(còn tiếp)

Theo Trần Duy Khánh - Trần Kha (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

null