Chỉ sau một đêm đi trú bão trở về nhà, nhiều người dân ở Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… như chết lặng khi chứng kiến căn nhà chắt chiu bao năm gầy dựng bị gió bão cuốn phăng, đổ sập, tan hoang...
Bão. Và những đợt lốc xoáy dữ dội trong nháy mắt đã cướp đi tài sản, sinh mạng 11 người và làm hàng chục người khác bị thương ở các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên sáng 29/9. Rồi những cơn lũ lụt tiếp ngay sau như muốn nhấn chìm tất cả.
Thiên tai càng ngày bất thường, cực đoan và khốc liệt hơn.
Tài sản ít ỏi còn sót lại sau bão, những đàn heo, đàn gà... bị cuốn phăng theo dòng nước dữ. Hàng triệu người đang có cuộc sống yên bình, hạnh phúc bỗng chốc rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Và cũng trong chớp mắt, hàng triệu học sinh ở vùng thiên tai phải đến trường thiếu áo quần, sách vở... Nỗi đau chồng lên nỗi đau!
Ảnh hưởng bão Bualoi, lũ lụt cũng ập đến nhấn chìm nhiều vùng đất của Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ… Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến ngày 30/9, bão Bualoi và mưa lũ, sạt lở, dông lốc làm 29 người chết, 19 người mất tích, 119 người bị thương, 8 người mất liên lạc; 90 nhà bị sập đổ, hơn 144.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 nhà dân bị ngập… Đây là con số khiến trái tim nhiều người quặn thắt.
Nắng mưa, bão lũ vốn theo quy luật của tự nhiên, nhưng những năm qua, tình trạng biến đổi thời tiết, khí hậu cực đoan diễn ra liên tục, phần nào cho thấy có bàn tay con người góp phần tạo ra. Môi trường sống bị ô nhiễm nặng ở nhiều nơi, nạn chặt phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép..., khiến cho môi trường sống bị xâm hại nghiêm trọng. Khi độ che phủ của rừng thấp, thì tình trạng sạt lở đất, lũ lụt diễn ra thường xuyên trên diện rộng cũng là điều dễ hiểu. Thiên tai kết hợp nhân tai làm khổ bao phận người.
Người dân vùng thiên tai sẽ phải gượng dậy sau đống hoang tàn đổ nát. Rồi đây, họ sẽ phải nhặt nhạnh những gì còn sót lại để gầy dựng cuộc sống mới, nhưng đó là một hành trình đầy khó khăn vất vả chứ không hề dễ dàng chút nào!
Người Việt có truyền thống “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng sẻ chia của cải để giúp những gia đình không may bị thiên tai tàn phá, vượt qua cơn bĩ cực. Điều này được minh chứng qua đợt bão Yagi hay những đợt thiên tai trước đó.
Cùng với sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước, qua kênh vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, người dân đã nhiệt tình ủng hộ đồng bào các vùng bị ảnh hưởng thiên tai hơn 5.300 tỉ đồng. Hình ảnh các cụ cao tuổi ủng hộ những đồng lương hưu ít ỏi để giúp đỡ đồng bào mình hay các em học sinh sẻ chia tiền dành dụm từ ăn sáng để gởi cho bạn bè ở vùng bão lụt… khiến nhiều người xúc động, cảm phục.
Sẻ chia với khó khăn của người dân vùng bão lũ, sáng 1/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10. Trước mắt, Đà Nẵng trích 6 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề, gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Trước những hậu quả nặng nề do bão số 10 gây ra cho đồng bào các tỉnh Bắc Trung bộ và phía Bắc, đây là lúc để người dân trên mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài hướng trái tim mình đến người dân vùng thiên tai - những con người đang dần kiệt sức do bão lũ. Hy vọng rằng, sẽ có triệu triệu cánh tay kịp dang ra để giúp họ dựng lại nhà, dựng lại cuộc sống, dựng lại tương lai.
Bão lũ dữ dội có thể tàn phá nhiều thứ khi nó đi qua, nhưng không thể ngăn cản trái tim giữa người với người xích lại gần nhau!
Theo NGỌC ĐOAN (baodanang.vn)