"Căn cứ địa cách mạng Khu 10: Những ký ức không quên": Tư liệu quý về lịch sử cách mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (nay thuộc xã Krong, huyện Kbang) là trung tâm đầu não của tỉnh Gia Lai trong suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955-1975). Tuy Mỹ ngụy thường xuyên tổ chức các cuộc càn quét, đánh phá với quy mô lớn và thủ đoạn thâm hiểm nhưng Căn cứ địa cách mạng Khu 10 vẫn trụ vững trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ. 
Tại căn cứ chiến lược này, Tỉnh ủy đã đề ra những chủ trương, kịp thời đúng đắn để lãnh đạo quân và dân trong tỉnh đứng lên lập nhiều chiến công xuất sắc cùng với quân dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.
Trong ký ức của nhiều thế hệ cách mạng, Căn cứ địa cách mạng Khu 10 là nơi hội tụ lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh; là nơi tôi luyện bản lĩnh, ý chí cách mạng; là nơi lan tỏa tình thương yêu đồng chí, đồng đội… trong những năm tháng cả nước chống Mỹ cứu nước. Với thế hệ trẻ nối tiếp, đây là di tích lịch sử-văn hóa rất quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Gia Lai trong suốt chiều dài lịch sử.
Nhằm ghi lại những sự kiện, tình cảm, ký ức, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và người dân sinh sống, công tác và chiến đấu tại Căn cứ địa cách mạng Khu 10 trong 20 năm kháng chiến chống Mỹ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo biên soạn tập sách “Căn cứ địa cách mạng Khu 10: Những ký ức không quên”. Sau hơn 1 năm tích cực chuẩn bị với sự tham gia của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, đảng viên từng công tác và chiến đấu tại khu căn cứ cùng với sự góp sức của các nhà báo, văn nghệ sĩ, trí thức và ban biên soạn, “Căn cứ địa cách mạng Khu 10: Những ký ức không quên”-tập I đã chính thức ra mắt bạn đọc gần xa.
Bìa sách “Căn cứ địa cách mạng Khu 10: Những ký ức không quên”. Ảnh: Duy Lê
Bìa sách “Căn cứ địa cách mạng Khu 10: Những ký ức không quên”. Ảnh: Duy Lê
Với độ dày 360 trang, tập sách được kết cấu thành 3 phần gồm: Giới thiệu tổng quan về Căn cứ địa cách mạng Khu 10; Nhân chứng lịch sử và các sự kiện lịch sử tại Căn cứ địa cách mạng Khu 10; Một số sự kiện tiêu biểu diễn ra tại Căn cứ địa cách mạng Khu 10. Về tổng quan, mỗi phần của tập sách đều mang giá trị lịch sử, song gây ấn tượng với bạn đọc nhất là ký ức của những nhân chứng lịch sử một thời gắn bó với vùng căn cứ địa cách mạng.
Thông qua các tư liệu lịch sử và lời kể của những người trong cuộc, quá trình công tác, sinh hoạt và chiến đấu của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang cũng như người dân vùng căn cứ cách mạng được tái hiện một cách chân thực, sinh động và giàu cảm xúc. Đó là hình ảnh mộc mạc nhưng đậm chất anh hùng của bok Núp và cố Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Bình trong “Chiến khu K10 nhớ về hai người con đặc biệt” của nhà văn Trung Trung Đỉnh. Đó là cuộc đời hoạt động cách mạng đầy hy sinh gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh như: Võ Trung Thành (Năm Vinh), Phạm Chánh, Ksor Ní, Phạm Hồng hay chân dung vị Thiếu tướng toàn tài Kpă Thìn. Tuy đã ở tuổi 90 nhưng nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thành cũng dành cho tập sách những dòng ký ức nóng hổi về một thời hoạt động cách mạng tuy khó khăn, nguy hiểm nhưng tràn đầy lý tưởng, nhiệt huyết cách mạng. Đặc biệt, tập sách cũng dành phần lớn dung lượng để những nhân chứng từ lãnh đạo các ban ngành của tỉnh đến cán bộ văn phòng, y tá, cần vụ… nhắc nhớ về một thời hoạt động trong Căn cứ địa cách mạng Khu 10.
Do lịch sử đã lùi xa, các nhân chứng không còn nhiều và thời gian sưu tầm có hạn nên tập sách vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Tuy nhiên, theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc-Trưởng ban Biên soạn thì tập sách là tài liệu rất quý về một giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của tỉnh.
DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.