Bức tranh của danh họa Picasso có thể đặt mức giá 50 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thông tin từ hãng đấu giá Sotheby's, một bức tranh hiếm của đại danh họa Picasso đã lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 30-1 và sẽ được đưa ra đấu giá thời gian tới, dự kiến sẽ đạt được mức giá 50 triệu USD.
Bức Femme au beret et a la robe quadrillee được trưng bày tại Hong Kong ngày 30/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bức Femme au beret et a la robe quadrillee được trưng bày tại Hong Kong ngày 30/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bức họa có tên "Femme au beret et a la robe quadrillee" (Marie-Therese Walter) là một bức tranh đầy màu sắc và được vẽ theo nghệ thuật góc cạnh về Walter, một cô gái người Pháp từng một thời gắn bó tình cảm với đại danh họa với bóng đen hiện ra phía sau khuôn mặt của cô gái.
Các nhà chuyên môn đánh giá tác phẩm dường như là một bức chân dung đầy đủ về hình ảnh người tình của Picasso.
Walter đã gặp gỡ và quen biết với Picasso như một người tình và niềm cảm hứng sáng tác của đại danh họa từ năm cô mới 17 tuổi. Walter đã tự tử 4 năm sau ngày Picasso mất.
Picasso vẽ bức chân dung trên vào năm 1937, chỉ một vài tháng sau khi kiệt tác "Guernica" của ông được hoàn thành, thời điểm đất nước Tây Ban Nha đang chìm sâu trong cuộc nội chiến tàn khốc.
Theo Sotheby's, bức chân dung giúp người xem hiểu hơn về mối quan hệ giữa Picasso và Walter. Nét buồn phiền của một tình nhân khác của Picasso, nghệ sỹ người Pháp Dora Maar cũng được đại danh họa sử dụng như chủ đề của loạt họa phẩm "Người đàn bà khóc" (The Weeping Woman) được hoàn thành cùng năm.
Dora Mar cũng là nguồn cảm hứng để Picasso hoàn thành tác phẩm kinh điển Guernica cũng trong năm 1937.
Bức tranh sẽ được giới thiệu và trưng bày cho công chúng đầu tiên tại Hong Kong cho đến hết ngày 2-2, sau đó sẽ được đưa đi triển lãm lần lượt tại các thành phố Đài Bắc (Đài Loan), New York (Mỹ) và London (Anh). Sau đó, tác phẩm này sẽ chính thức được đưa ra đấu giá vào ngày 28-2.
Tháng 11 vừa qua, một bộ sưu tập 100 tác phẩm điêu khắc của Picasso thể hiện những ám ảnh tình ái và xung đột hôn nhân của ông cũng như tình trạng rối ren về chính trị trong những năm 1930 đã được bán cho một nhà sưu tập giấu tên người Mỹ với giá 1,9 triệu euro (2,2 triệu USD).
Picasso đã từng là họa sỹ giữ kỷ lục có tác phẩm nghệ thuật được bán với giá cao nhất với tác phẩm "The Women of Algiers (Version 0)" được bán với giá 179,4 triệu USD tại nhà bán đấu giá Christie's ở New York năm 2015.
Tuy nhiên, tháng 11 năm ngoái, tác phẩm Đấng cứu thế (Salvator Mundi) của danh họa Leonardo da Vinci đã phá kỷ lục trên khi được bán với giá 450,3 triệu USD cũng tại New York.
Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null