Một người Sierra Leone cho biết, anh đã sống sót khỏi dịch bệnh Ebola nhưng giờ đây vừa phải đấu tranh chống lại sự kỳ thị vừa phải chăm sóc cho những người thân phụ thuộc có bố mẹ chết vì căn bệnh này.
![]() |
| Nạn nhân sống sót qua dịch bệnh Ebola, anh Douda Fullah. Ảnh: Observer |
Bệnh nhân sống sót Douda Fullah đã chứng kiến 5 người trong gia đình mình lần lượt ra đi vì Ebola. Đầu tiên là người cha làm kỹ thuật viên phòng thí nghiệm của anh; sau đó là mẹ anh, bà anh, người em trai 2 tuổi của anh và người em gái 13 tuổi của anh.
Douda vừa gánh chịu nỗi đau buồn không gì tả nổi vừa phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho 15 miệng ăn gồm em trai và em gái ruột, anh em họ, chú bác và một người ông. Đó là những người mà trước đây, bố của Douda từng nuôi nấng, cấp dưỡng.
Thay vì được đối xử như một nạn nhân cần chăm sóc, hỗ trợ trong thời điểm gia đình khủng hoảng, Douda bị bạn bè của bố mẹ mình và láng giềng xa lánh vì lo anh vẫn mang mầm bệnh trong người.
Là một chuyên gia y tế có học hành bài bản, cha của Douda được nhiều người trong ngôi làng Kenema nghèo đói và thất học kính trọng. Những bệnh nhân từng tìm đến cha của Douda để được giúp đỡ thuốc men, tiền bạc hay lương thực giờ đây lại tìm đến anh.
Douda kể: "Họ đến và nói 'Này, Douda, anh là hy vọng duy nhất của tôi. Anh phải mạnh mẽ lên'…Dù họ không nói thẳng ra nhưng tôi hiểu họ muốn nói: 'Tôi cần tiền'. Tôi vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi biết, điều đó thực sự làm tôi cảm thấy rất đau lòng".
Xét theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, bố của Douda cũng là người thuộc tầng lớp trung lưu, dù chẳng giàu có. Ông có phòng thí nghiệm riêng tại Kenema và khi trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên xuất hiện tại làng, ông là người đưa bệnh nhân này tới một bệnh viện công. Trong một cuộc họp gia đình, người bố đã cảnh báo mọi người trong nhà về sự nguy hiểm của vi-rút Ebola và yêu cầu mọi người tránh chạm vào người khác, sát trùng mọi thứ bằng chất chlorine. Douda đã van nài cha chấm dứt công việc nguy hiểm của mình.
"Bố tôi nói: 'Nếu bây giờ bố chạy trốn, con nghĩ mọi người sẽ nói sao về bố? Bố sẽ trở thành một kẻ hèn nhát… Nếu bố phải chết vì căn bệnh đó, thì số phận là như vậy'" - Douda hồi tưởng.
Tuy nhiên, thay vì được tôn vinh như là một người hùng vì đã hy sinh tính mạng trong khi cứu chữa người khác, cha của Douda lại đối mặt với những lời đồn đại cho rằng, các nhân viên y tế tiêm vi-rút chết người Ebola cho bệnh nhân tại bệnh viện.
Douda đang được một tổ chức từ thiện của Anh tên là Street Child (Trẻ đường phố) giúp đỡ. Tổ chức này đặt mục tiêu giúp đỡ 1.000 trẻ mồ côi vì dịch Ebola.
Tuy nhiên, Douda cũng như nhiều người khác như anh cần sự giúp đỡ nhiều hơn vì họ đang đối mặt với khó khăn thiếu thốn có thể kéo dài suốt một thế hệ. Douda đang theo học nửa chừng chương trình đào tạo kỹ thuật viên phòng thí nghiệm để theo nghề giống cha mình. Giờ đây, Douda thất nghiệp trong khi tiền thuê nhà trị giá 380USD/năm đã quá hạn.
Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh không thể xoay sở được tiền thuê nhà, Douda bật khóc: "Tôi nghĩ, tất cả chúng tôi rồi sẽ phải dọn ra đường sống… Điều đó càng làm cho gánh nặng đè thêm lên vai tôi".
Sự thiếu hỗ trợ đối với bệnh nhân Ebola đang làm cho cuộc khủng hoảng dịch bệnh tại Tây Phi vượt khỏi tầm ảnh hưởng của một tình trạng khẩn cấp về y tế. Tại làng Kenema, hơn 100 bệnh nhân sống sót khỏi dịch Ebola đã thành lập một hiệp hội tương trợ lẫn nhau.
Tố Uyên (Theo Observer)
