Bé trai 4 tuổi chết cháy trong ngôi nhà khóa trái cửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thấy hỏa hoạn và có tiếng trẻ em khóc bên trong ngôi nhà của gia đình anh Trương Quang Ân (Thanh Hóa), người dân đã phá cửa khóa trái vào trong cứu được 2 cháu nhỏ, còn 1 bé trai 4 tuổi đã chết cháy thương tâm trong phòng ngủ.
Chiều ngày 26-11, tin từ UBND xã Quảng Minh, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 1 cháu bé của một gia đình trên địa bàn chết cháy thương tâm. 
 Người thân và bà con chòm xóm đến chia buồn với gia đình nạn nhân
Người thân và bà con chòm xóm đến chia buồn với gia đình nạn nhân
Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 25-11, tại gia đình anh Trương Quang Ân (SN 1981, ngụ thôn 4, xã Quảng Minh).
Vào thời gian trên, người dân sống gần nhà anh Ân thấy căn nhà của gia đình anh này bốc cháy dữ dội đã chạy tới để ứng cứu. Tuy nhiên, khi tới nơi nhiều người đã không thể vào trong khi căn nhà được khóa trái cửa bên ngoài.
Lúc này, nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ bên trong nên người dân phá cửa xông vào trong thì thấy cháu Tr.T.Đ. (SN 2012) và cháu Tr.C.T. (SN 2016) đang mắc kẹt, gào khóc phía sau nhà, chung quanh lửa cháy dữ dội.
Người dân đã nhanh chóng không chế đám cháy, cứu 2 cháu ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khi đám cháy được dập tắt, người dân bàng hoàng phát hiện cháu Tr.Q.B. (gần 4 tuổi, là con thứ 2 của gia đình anh Ân) đã chết cháy trong phòng ngủ.
Theo chính quyền địa phương, gia đình anh Ân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, anh Ân là người quê gốc tại tỉnh Quảng Bình, vợ là chị Bùi Thị Hoa (quê gốc Nghệ An). Hai vợ chồng ra Thanh Hóa lập nghiệp cách đây ít năm. Hiện, anh Ân đang là công nhân tại khu công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa), còn vợ buôn bán rau ở chợ.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng của TP. Sầm Sơn đã về làm rõ nguyên nhân vụ cháy, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé xấu số.
Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null