Ngành giáo dục Bến Tre đang phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý việc nhân viên cơ sở mầm non tư thục Thu Sương (thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri) có hành vi "cưỡng bức" nhồi nhét thức ăn cho 3 trẻ từ 1-2 tuổi gây xôn xao dư luận.
Clip ghi lại cảnh một bảo mẫu tát nhiều lần vào bé trai 3 tuổi, bé trai vừa khóc vừa đi về chỗ ngủ thì bảo mẫu này tiếp tục dùng gối đánh vào lưng khiến bé ngã xuống, dùng chân đá bé vào chỗ ngủ.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm thừa nhận trong quá trình chăm sóc các trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng đã nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể của trẻ để làm các cháu sợ, không quấy khóc.
Các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM) không chỉ bạo hành trẻ em mà còn dạy trẻ cách đánh đập lẫn nhau. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và sử dụng thực phẩm chức năng cho trẻ cũng vô cùng bất thường.
Trong khi công tác bảo trợ trẻ mồ côi cũng như các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em ở TP.HCM ngày càng được xã hội quan tâm và hầu hết mái ấm tình thương đều đóng góp tích cực vào hoạt động ý nghĩa này, thì vẫn có nơi đã, đang diễn ra những hành vi vô nhân tính.
Công an quận Bình Tân xác nhận với phóng viên Dân Việt đã bắt khẩn cấp một người bảo mẫu tên Võ Thị Mỹ L. (30 tuổi), sống trong căn hộ ở tầng 10, lô D chung cư Lê Thành (TP.HCM).
Bé gái 1 tuổi được gửi cho bảo mẫu trông nhưng vợ chồng bảo mẫu đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh, dùng chăn quấn vào người và dùng băng dính bịt miệng.
Những ngày qua, cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan, cư dân mạng đã chúc mừng cái kết có hậu của hành trình nữ sinh 19 tuổi người Đài Loan tìm kiếm “người mẹ thứ 2“ - một bảo mẫu người Việt sau hơn 10 năm xa cách.
Công an quận 12, TPHCM vừa cho biết, 2 bảo mẫu là Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Quỳnh, có liên quan đến vụ bạo hành trẻ tại Lớp mẫu giáo Mầm Xanh đã tới cơ quan công an trình diện và bước đầu khai nhận mình là người trong clip mà báo chí phản ánh.